1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rockfans Ninh Bình ? Vào ngay !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi NbRockClub, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomes

    tomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi bà con những bài viết tôi thay rât hayy !!!
    Bài 1: The classic albums
    http://ttvnol.com/alternative/250397.ttvn
  2. tomes

    tomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Gửi bà con bài thứ hai:
    [ size=4]http://ttvnol.com/f_273/130800.ttvn[/size=4]

    chúc bà con ngon miệng !
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết lời bài Giấc mơ quỷ dữ của Nguyễn Hoàng thì làm ơn post lên cái, thanks first!!!!!
    Còn web nào khả quan để nghe rock Việt , làm ơn cung cấp luôn, nếu hay xin biếu các bác 5* luôn. Lời hứa danh dự của Dictateur de Bourbon, hè hè!!!!!!!!!
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    chẳng có hoạt động gì cả,chán ốm
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    http://vitualpcschool.com/metal51/index.htm
    --->nghe đủ thể loại (có rock việt)
    http://www.vnrockreviews.com/review/
    Chúc vui! vote cho tớ đê,5* đấy nhá
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ho*, tự nhiên có em bé xưng hô với mình kiểu này. Nhìn lại cái profile của anh cái. Với cả vào địa chỉ web bổ ích và lý thú cho mọi người của anh xem cái. Trong đó ko có lời bài Giấc mơ quỷ dữ đâu em ạ. Hic, quên cái chuyện 5* với mớ thông tin tép vụn ấy đi em nhé. Khụ.... khụ...
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Rock, đó là hơi thở của thời đại. Còn nhớ vào những năm 60 của thế kỷ 20 (mẹ khỉ oai phết dân thế kỷ 21 rùi đấy), 4 chàng trai của xứ sở sương mù đã gây nên một cuộc cách mạng trong âm nhạc. Âm nhạc của họ đã mang đến cho thanh niên lúc bấy giờ một trào lưu mới, một cách thưởng thức và một cảm xúc mới. Một loại âm nhạc mang hơi thở gấp gáp của cuộc sống, những tiếng thét căm phẫn cũng như những lời thủ thỉ ngọt ngào.
    Rock hình thành, "oạch" ngồi kể lý thuyết về sự ra đời của Rock chắc tiêu mịe nó hết chưa kể bố láo lại bị ăn chửi ấy chứ hehe. Rock ra đời lại bắt đầu chia ra những "phân nhánh" hay "biến thể" như black,doom,death,power...
    Quay lại với vấn đề là vi` sao tôi thích Power! Tại sao? Khác hẳn với các "lão già rệu rã" heavy metal được biết như là thể loại kinh điển và nền móng của metal, với nhưng quý cô "đỏng đảnh" "thướt tha" của hardrock, với những thằng "cục súc" lúc nào cũng hằn học của death,black, hay luôn chậm rãi đen tối và sầu muộn của doom và gothich, hoặc trào lưu của glam/hair lúc nào cũng kiểu cách chỉ chú trọng nhiều về hình thức, cũng như cái lũ quái đản của Nu-metal tôi thích nghe Power bởi vì nó nhanh, tiết tấu mạnh nhưng ít sự giận dữ và hung hãn hơn. Được lấy cảm hứng từ các lão già heavy như Judas Priest, Iron maiden, Manowar (hehe lúc đầu thôi nhé! ko các bác bảo em láo). Có thể nói Power là một thể loại giàu giai điệu nhất, nếu nói là quý tộc cũng được bởi phần lớn Power luôn gắn liền với Progressive và Symphonic. Tuy nhiên tất cả vẫn có sự phân biệt khác nhau rất rõ ràng (song em tạm cho 3 "thằng" ngồi một chỗ luôn), bạn có thể thấy âm thanh của power cực cao,nhịp điệu và tốc độ nhanh (rõ quá rồi nhưng ko như death hay black), giọng hát rất cao, trong (mịe nghe cứ như lợn bị chọc tiết ấy) ca khúc thì đếch thấy có tí tình yêu tình báo nào cả, toàn là các chiến binh, các hồn ma, hay những câu chuyện giả tưởng, những vùng đất huyền bí. Cái hay của Power là nó chả đi theo cái luật lệ quái nào hết, nhưng lại khác các dòng khác bởi nhịp bass đôi vang như sấm, những đoạn solo song song của lead guitar (ví dụ như victim of fate-hell(~.~)ween, warriors of faith-Hammer Fall...), tiết tấu guitar nhanh giàu nhịp điệu và giọng hát cao vút đặc trưng. Power luôn đi kèm theo những nhạc cụ như keyboard hay các nhạc cụ của giao hưởng (loại nhạc cụ của bọn no cơm ấm cật), rồi Progressive, symphonic tiếp tục với những triết lý, trí tuệ giàu, tình cảm, sâu sắc đến nỗi khó hiểu nhưng vẫn rất mạnh mẽ Symphonic thì thường có thêm giọng ca nữ (mịe nghe thì cứ gọi là phê lòi), tuy nhiên Symphonic còn có thể là sự kết hợp của gothic (lại bắt đầu chia nhau loạn lên he he). Hôm rồi lên trên rockcafe có chú nói Power là loại dành cho đàn bà (kiểu phân biệt đây), tuy nhiên cũng có cái đúng bởi vì con gái thường thiên nhiều về prog và symphonic (savatage tiêu biểu nhất) nhưng mà nghe câu đó thì cũng buồn cười thật. Đơn cử như RHAPOSDY có thể nói Symphonic Rock là nơi không dành cho những kẻ "đầu đất" . Nó đòi hỏi sự thiên tài trong đầu người sáng tác và cả một mặt bằng trình độ nhất định trong đôi tai người nghe . Âm nhạc của RHAPSODY rất đặc biệt . Đến với âm nhạc của Rhap, bạn không thể trông chờ những đoạn solo guitar réo rắt linh hoạt được chạy với vận tốc ánh sáng , hay những giọng hát gầm gừ đen tối đầy vẻ hận đời. Nghe Rhap bạn cũng không nên lắc đầu quay tóc như nghe Metallic hay gào thét đập phá như "chi" Pantera. Có thể sẽ có ai đó nói " Thế thì còn gì là nhạc Rock nữa và thế là loại nhạc dành cho các cô gái he he he (nhưng thường thì savatage bị đi kèm với con gái nhiều hơn)!
    Power một loại nhạc làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn, kích thích, nó có ảnh hưởng hay thay đổi rất nhiều đến tính tình của bạn mà các loại nhạc khác ko thể. Nếu bạn cảm nhận được nó bạn biết nó là cái quái gì hehe còn ko thì đó đơn thuần chỉ là một sự mê mẩn, ham thích cái danh tiếng của Power metal mà thôi. Bởi vậy có thể nói Power vẫn luôn tồn tại (ít gia thì cho đến nay :) ) hay có thể nói Power là dòng nhạc trung tính (nghe bố láo ko chịu được) ko bao giờ mất đi khán giả và ko bao giờ có sự nhàm chán (cái này thì đúng hehe).
    Ngoài lề tý
    Mk bây giờ các ''dốc"fan thực thụ thì nghiêng ngả với death,black càng mạnh càng khốc liệt mới chứng tỏ được bản thân, được chất. Mấy chú sau "thờ ua" thì bắt đầu lọ mọ với Linkin Part và alternative như để chứng minh rằng tao cũng nghe Rock, tất cả cũng chỉ phù phiếm. Rồi lại chửi nhau chí choé giữa các anh gạo cội và các em "miệng còn hôi sữa". Hôm rồi em có đi cùng metalkid đi làm một chuyên đề alternative, nhìn mấy em mới thì ngơ ngơ ngáo ngáo, mấy anh kia thì khệnh khạng gằn giọng cho nó oai, nhưng đến khi thằng metalkid nói thì lại bắt đầu hóng ba cái chuyện ko đâu. Nhìn mấy thằng ko biết nghe được bao lâu cứ vênh mẹt lên như bánh đa nướng, đến nỗi thằng metalkid còn thốt một câu "**, *** hiểu nghe được bao lâu mà vênh váo thế cơ chứ, mình nghe từ thời mặc bỉm còn đ** dám nữa là". Có thể nói nó nghe sâu biết nhiều nhưng nó chỉ thích Alter và viết về alter nhưng lại có thằng thấy viết về alter cho là loại này loại kia (em ghét nhất cái loại cực đoan đó ), bản thân em cũng de''k thích nghe alter. Em có trêu thằng metalkid là alter là một loại nhạc có thể kết hợp nhiều thể loại khác cũng giống như là một nồi cám lợn ta bỏ vào và quấy cho đến khi trộn hết vào nhau thế là chín (lưu ý ko phải để cho người hehe) khiến nó tức hộc máu hehe nhưng chả bao giờ em phải đi bài thị ở đâu hết. Thích thì nghe ko thích thì thôi có cái de''k gì đâu mà cứ to tát đặt cái mình thích lên đầu, tế như tế bố làm cái mịe gì.
    Vào box của Ana mãi toàn nghe nhạc suông thôi thì cố rặn ra một tý bốc phét cho vui vậy! Các bác thấy em hơi loạn ngôn thì thông cảm tý, thoải mái quen rùi. Mấy cái so sánh chỉ viết cho vui thôi chứ các bác lại quay sang chửi chắc em khóc mịe nó mất :(
    Đây là một bài viết hay trong www.vnrockreviews.com, post về cho các bác đọc đỡ buồn, nều có thời gian, mời ghé vào web này, đất của rocker VN, đỉnh nhất trong các web rock, chiến nhất trong các chiến binh.... ho*, quảng cáo hơi quá roài, thôi, cứ vào thử thì biết.........
  8. NbRockClub

    NbRockClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Download hay nghe Online ?
    Giấc mơ quỷ dữ - có thể tìm thấy tại Web của láng giềng Nam Định - www.rocknd.com
  9. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác đọc kỹ cái yêu cầu giùm em cái, chỉ cần lời thôi, lyrich ấy, chứ còn nghe thì em nói làm quái gì, load thì vào www.vnrockreviews.net cũng load được, nhanh là đằng khác.. Ho*, rock NB cũng chán nho*`...
  10. NbRockClub

    NbRockClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có gì khó đâu. Nghe rõ thế cơ mà. Chỉ việc chép ra thôi. Nhưng có thể một đôi chỗ ko chính xác. Bác xem lại xem.
    Giấc mơ quỷ dữ
    Ngàn xác chết liệng trên bầu trời đông
    Thành phố vắng không một bóng người
    Rì rầm tiếng ai đâu đó
    Mây đen vun vút về ngàn
    Thời gian vĩnh viễn
    Bàn tay ai đặt lên niềm tin
    Giấc mơ quỹ dữ bay lên thiên đang
    Tiếng ca như tiếng gió ngàn
    Ta mang dấu giấc mơ vàng
    Trôi qua trôi qua những xác lá úa tàn
    Trôi qua trôi qua những tiếng hát buồn
    Như mặt hồ thiêng xoi bóng hằng nga
    Ước vọng đầu đời nay đã tan ra
    Trôi qua trôi qua những xác lá úa tàn
    Tan ra tan ra dưới ánh nắng vàng
    Như mặt hồ thiêng xoi bóng hằng nga
    Khát vọng đầu đời nay đã trôi qua.
    Bàn tay ai đặt lên niềm tin
    Giấc mơ quỹ dữ bay lên thiên đang
    Tiếng ca như tiếng gió ngàn
    Ta mang dấu giấc mơ vàng
    Tình yêu gian dối trôi qua ...

Chia sẻ trang này