1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rockshow tháng 3 . KTULU . Live in HP

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vietpunk, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Rockshow tháng 3 . KTULU . Live in HP

    Rock Show Tháng 3
    The Ktulu

    Một Rock show báo hiệu sự bùng nổ của Rock HP sau chuỗi ngày u ám. Một Rock show xóa bỏ những hằn học hận thù. Rock HP đang chuyển mình, những lớp rockfan mới trẻ trung nhiệt huyết. Ko ngại tìm tòi học hỏi, khám phá. Sẽ là nòng cốt cho những phong trào rầm rộ trong tương lai trực tiếp tham gia làm show.
    Một Rock Show Báo hiệu mùa xuân đang về, Chim hót véo von, hoa thơm ngan ngát. Ôi mùa xuân chín mùa xuân chín!

    Rock show sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, giờ địa phương (HP) tại Nhà Văn Hóa Trung Tâm 18 Đinh Tiên Hoàng. với thành phần band như sau:

    1.Irreflexible
    cái tên nghe lạ quá phải không, vâng thưa các bạn, lần đầu tiên một band rock ngoại quốc đặt chân về Hải Phòng biểu diễn. Họ còn rất trẻ,tất cả đều đang là học sinh cấp 3. Alex tay trống, người Mỹ + Ý điềm đạm nhất band, năm nay mới 19 tuổi. Tay guitar người Nhật Bản, Tay bass người Mỹ, và đặc biệt cô bé Sao Mai, người Viêt + Thụy Điển, vocal + guitar, cực kì xinh đẹp sẽ mang lại một luồng gió trẻ trung cho Rock Hải Phòng.

    2.Meteoric
    Một cái tên đã quá quen thuộc với Rockfan HP phải ko? Meteoric đã 2 lần về HP và cả 2 lần đều làm Rockfan HP mê đắm. Chúng ta cùng mong lần thứ 3 về HP, Meteoric lại khiến anh em ngất ngưởng vì sướng. Theo tiết lộ của Mr Nam, guitar kiêm Vocal của band thì lần này họ sẽ có một số thay đổi trong cách chơi.

    3.Red Cross
    Chúng ta lại gặp lại Thánh Giá Đỏ, những chàng trai lãng mạn, trẻ trung. Thưa các bạn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từng cơn mưa nhỏ lạnh lẽo đang âm thầm rơi rơi, reo rắc vào lòng người vô vàn những nỗi buồn khó hiểu. Thật sung sướng biết bao khi thời tiết giúp ta được đồng cảm với nỗi buồn của những chàng trai Red Cross. "Ơi cơn mưa mùa đông buốt giá .............". Ngoài ra Red Cross sẽ giới thiệu với Rockfan HP một sáng tác mới cũng rất hay. Chúc họ thành công.


    Hi vọng với không khí se lạnh cùng những cơn mưa nhỏ sẽ ko cản bước các bạn yêu Rock đến với show lần này. Mọi người hãy cùng máu lửa với âm thanh Death Metal của Meteoric, Sôi động cùng những giai điệu trẻ trung của thể loại Nu Metal do Irrefexible mang lại và những phút lãng mạn, cuồng si của Red Cross.
    Chúc bà con vui vẻ. Đây là thông tin chính thức cuối cùng về show lần này!

    Bức Tường, thì rất khó có mặt ở HP, mặc dù chúng tôi đã cố gắng.
    Underground xin gửi lời cáo lỗi đến Rockfan HP. Do đúng hôm 27, chính xác là tối 27, tay Acord của band phải thi (ĐH tại chức mà) nên ban ko thể về được dù là rất muốn. Band sẽ phục vụ Rockfan HP vào show tháng 4.
    Nemesis thì đang rất bận cũng sẽ cố gắng diện kiến Rockfan HP vào một dịp gần nhất.
  2. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Box mình tụ tập đi xem rock đi. Máu lửa thật đấy.
    Nếu những ai lần đầu đi xem rock đề nghị mang theo áo giáp tai nhé. Hì hì như là cái bạn gì đã nói ý.
    =====================
    Wanderer
  3. kakanu

    kakanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    2
    Meteoric quá phê......gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooggggggggggggggggggggg........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooo..................
    Irreflexible chơi êm quá.......chắc chưa biết khẩu vị của dân Hải....Red Cross cũng khá ấn tượng nhất là thằng vocalist, lúc hắn hát mặt lì lì, lạnh như đồng xu 200 VND.....Meteoric có lão vocalist Mister Nm có cái thanh quản thanh đới làm bằng thép Việt Úc hay Việt Hàn gì đấy, nghe như tiếng rít của quả phản lực Mĩ F22-Lighting.....kết thúc bình thường.....Red Cross hát thiếu lời Knocking on Heaven''s door......còn Nữ thần mặt trời thì không thật sự phù hợp.....hôm nay chơi ROCK sạch, dù vẫn có nhân trần, và tìm mãi chẳng thấy bỗng đâu cả, toàn nước vô vị.....
    dân Trần phú cũng có vài nhân, hình như 11.....còn Ngô Quyền khá đông, về cuối có một hai bé gái hình như mệt, rất mệt, quá mệt......
    Khi nào sẽ có show tiếp theo đây.........ggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooooooooooooooooooooooo........................................


    PHỤ NỮ GIỐNG NHƯ MỘT CỦ HÀNH, CÀNG BÓC CÀNG THẤY HĂNG

Chia sẻ trang này