1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rockvn bao giờ trở lại đây

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ThangMMM, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalkt

    metalkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi thắng mmm có phải là thắng RYS hồi xưa học đàn lân ốc ko nhỉ
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    tất cả những cái này ngoại trừ tiền thì bọn tớ và rất nhiều các bọn khác đều có đủ :))
    cái cốt yếu để có thể thành công như BT hay không là "trình" và "phong cách"
    "trình" thì ko nói làm gì rồi, nếu có năng khiếu, thời gian + kiên trì thì trình sẽ lên
    cái đáng nói là "phong cách" ạ, ví dụ như mấy band đánh đét thì có đánh đến tết marốc cũng chả nổi như BT được, các bố VTV3 mà chịu cho mấy band đét lên TV thì Hà Nội đã thành Gothenburg từ lâu rồi
    [/quote]
    Tất cả những điều tớ phân tích ở trên, tất cả đều vì thành quả tốt là đều là điều các bạn mong muốn, không thể phủ nhận.
    Cái bạn nói là ngoại trừ tiền ra các bạn đều có đủ???
    Bạn quá chủ quan đấy! Khi đã có tiền để các bạn làm được điều yêu thích thì sẽ nảy sinh vấn đề khác mà các bạn chưa lường tới được đâu, có tin không?
    Còn nói về trình... xin nói với bạn cái "Trình" không thể cứ tập thành mà "Trình" sẽ lên... cái quan trọng là có Kiên Trì để làm việc đó không, hay chỉ là bốc đồng? Sự Kiên Trì của bạn và các cá nhân trong Band không thể đánh giá ngay được, mà nếu đánh giá được, thì hiện tại các bạn đã trở thành những tay cự phách rồi, không phải lên Box này mà hỏi ROCK VN bao giờ trở lại.
    Phong cách, cái này cũng khó đấy, Phong cách của bạn có hợp với tai người nghe nhạc không? Hê hê, cái này mệt đấy nhé, ví dụ như Lê Minh Sơn (hơi lạc đề một chút nhưng đang nói về phong cách) các bạn có biết các tác phẩm mới nổi bật của anh ta thực chất đã có từ bao giờ không? Đấy người ta gọi là thời điểm.. và các bạn có đủ kiên nhẫn để sống chết vì nghề cho đến khi thời điểm Vàng thức giấc?
    VTV3 hay các chương trình truyền thanh truyền hình mang tính thông tin đại chúng không hề lăng xê cho 1 band nhóm nào mà không có thực lực cả. Hãy tự lăng xê mình bằng phong cách nổi bật, tác phẩm hay, trình độ cá nhân điêu luyện đi rồi họ sẽ giúp các bạn các bước tiếp theo.
  3. copywriter

    copywriter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nói như chú thì các bọn khác ngoài BT đều *** có thực lực hết à
  4. copywriter

    copywriter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ờ giả dụ bây giờ các bọn khác chơi đét có trình thì TV nó có cho phát ko, dm, do tư tưởng thôi
  5. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng hiểu những gì ilovemywife nói, đúng là không chỉ cần tiền. Nhưng trong khi nhiều nhóm vẫn underground thì tiền cũng là một vấn đề. Để thành công ở VN này thì chắc cần phải có "sự hy sinh lớn" nữa. Muốn hiểu sao thì hiểu nhưng đúng là hiện nay chưa ai chịu hy sinh như vậy. Có một ý phản đối là: "Đúng là nên học Bức Tường nhưng rất không nên nghĩ là hiện tại chưa có ai có khả năng như họ". BT đã có dấu ấn mà không thể chủ quan phủ nhận được. Nhưng tôi vẫn mong sự kiện BT tan rã sẽ là sự kích thích cho các band khác phát triển hơn. Nhưng gần năm nay vẫn chưa có ai làm được và ta đành phải chờ vậy.
    Còn về Rockvn, tôi mong có trang web đó, nhưng khi ai dặt câu hỏi về sự tồn tại của nó thì hãy nghĩ xem: Các trang khác (như kimloai, ... ) sao cũng chưa thu hút được mọi người; rồi cả ttvnol này nữa, nó vẫn xứng đáng là chỗ trú chân của chúng tôi. Bản thân tôi đã tra lùng nhiều chôc nhưng rồi vẫn chấp nhận ở đây mà chưa đi đâu khác. Với tư cách một fan, tôi nói các bạn (đã và muốn lập web về Rock) quá kém trong khả năng thu hút mọi người đến với Rock.Thế nên đừng hỏi khi nào mà hãy hỏi làm thế nào để Rockvn là ngôi nhà chung của Rock fan!
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    To copywriter:
    Bạn đừng bức xúc, phải luôn "bình toõng" nhìn vào vấn đề.
    Tôi không phủ nhận thực lực của các band Rock Việt Nam, tôi cũng đếch phải Fans của Bức Tường, tôi là thằng chỉ thích nghe nhạc ngoại. Và tôi đánh giá mọi vấn đề đều rất thẳng thắn, nhìn vào sự thật mà đánh giá.
    Tôi hiểu vấn đề đấy, sao bạn không tự hỏi tại sao không tiếp tục nổi đình nổi đám đi, sao Rock Việt Nam lại im hơi lặng tiếng thế, dù là thực trạng buồn, nhưng ta phải nhìn nhận thẳng thắn vấn đề thì tương lai mới sáng hơn được, đừng vì tự ái mà cả vú lấp miệng em thì bao giờ bầu trời lại sáng sau cơn mưa?
    Cá nhân có trình độ điêu luyện: Có...có nhiều lắm, nhưng đâu? Ai? Lên tiếng đi!
    Sự nhóm họp: Đâu? Ai? Tụ ở đâu? Chúng ta bàn nào???
    Sự đồng nhất: - Không ý tôi là thế này.... Không được, ý tôi là thế này... - Làm gì làm, không làm thì thôi?
    Tiền: - Đóng tiền mua đồ đi??? - Bao nhiêu? - Thế thì thì hơi căng đấy, để tớ xem thế nào đã!
    Thời gian: - Tình hình chơi thế này chơi ổn, chúng ta cần tập lại! - Em bận! - Tôi không bận - Nhưng mà.......
    Gia đình: - Con xem thế nào chứ, học hành thì vớ vẩn, nhạc với nhọt nhức cả đầu, xướng ca vô loài không khá được đâu.
    Tình yêu: ????????????????????????????????????
    Họp Fans: - Sao vắng thế?
    Lên lịch diễn: Không biết có đông không nhỉ?
    Thu Album: 200tr (rẻ nhất) chuẩn bị nào? Anh em "Lệ Quyên" đê!!!
    - Thế phát hành bao nhiêu bản? Nhà phát hành nào nhận phát hành? Công ty nào nhận quảng cáo và bán???
    ---------------------
    Hê hê, chừng đấy thôi đã đủ thấy là khó khăn rồi, bạn giỏi bạn tập hợp 1 band tập 1 buổi ra trò cho anh em chúng tôi mở rộng tầm mắt, bạn làm được tôi xin quỳ xuống hôn chân bạn copywriter ạ. Mỗi người trong chúng ta đều đam mê âm nhạc, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải lo toan trong cuộc đời, chúng ta còn sự nghiệp, còn gia đình (đó cũng là một trong những lý do tại sao Bức Tường STOP)....
    Chúng ta vẫn có quyền hi vọng 1 ngày nào đó Rock VN khởi sắc, nhưng đó là Vận May đấy, cần có những tấm lòng hết lòng vì một mục đích, họ gặp nhau và giải quyết mọi vấn đề thật triệt để.
    Được ilovemywife sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 12/09/2007
  7. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng đổ lỗi tại không có tiền!
  8. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tiền là một lỗi thôi. Nếu có nhà đầu tư nào chấp nhận cấp tiền, thì liệu các bạn dám khẳng định là mình sẽ thành công không? Tôi chỉ cần, thành công là không lỗ vốn cho nhà đầu tư thôi đã :)
  9. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ àh, ban nào mà ngon thế?
    Rockvn dù sao cũng là một sân chơi chung của mọi người. Dù người ta có chửi nhau, đánh nhau hay %$^$%^@ thì nó vẫn là nơi để đến mỗi lần mở cái IE của những người như tôi. Đơn giản là vì muốn cập nhật thông tin về 1 cái show nho nhỏ, hay đơn thuần là theo dõi ai đó chửi nhau .. vân vân và hoa hoa... Giờ nó ngóm ngòm ngòm rồi, chả biết vào đâu mà cập nhật tin tức. Mấy cái trang rock còn lại, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể vượt qua cái bóng và đủ sức kéo người ta vào bằng rockvn - bởi đơn giản một điều rockvn nó ra đời từ khi nhiều người còn mới chập chững bước vào thế giới rock, và cái thói quen gõ rockvn.com mỗi khi online thì nhiều người khó bỏ lắm. Mỗi khi check web, bao giờ tôi cũng mở nó ra với hi vọng nó lại sống lại vì nó như một cái gì đó thân thuộc, gắn bó từ lâu.
    Từ lâu lắm rồi, HN buồn quá, rock buồn quá. Bao nhiêu những con người tâm huyết với rock dần dần cũng xa rời đam mê của mình để trở về với cuộc sống còn bao điều phải trăn trở. Tôi chắc rằng nhiều người cũng như tôi, ngọn lửa rock vẫn âm ỉ cháy, chỉ đợi thời cơ là bùng lên, đốt cháy bao nỗi khát khao, bao niềm mong ước. Rockvn là một phần của những người yêu rock - tôi khằng định điều đó - và nó sẽ sống như niềm tin, như tình yêu nhạc rock trong mỗi chúng ta.
    TNT
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    bác nói như trẻ con ấy...bây h ko có tiền thì muốn biểu diễn trên đuờng phố còn ko đc nữa bác ah !

Chia sẻ trang này