1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROGER FEDERER - Huyền thoại của Tennis hiện đại .

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smoooth

    smoooth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt sân đất nện đã làm hạn chế các cú của R.Federer, phát huy lối đánh tốc độ và thể lực (đồng thời là kỹ thuật) của R.Nadal
  2. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Theo e Fed khó mà làm theo bác ! Vì vấn đề là trên sân đất nện banh đi chậm & cu móc... lại chạy quá ghê>>>lên lưới là bị phản đòn chết tươi !
  3. nobitahp

    nobitahp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    56
    chỉ cần theo dõi biểu đồ tương quan các trận CK RL và Wimby từ 2006 đến nay các bác cũng có thể nhận thấy sự tiến bộ-thụt lùi của ku móm và ku móc đít thế nào, nếu CK Wimby năm nay lại là Fed-Nad thì tui mạnh dạn nhận định móc đít sẽ win!
  4. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói phải ạ. Sân đất nện bóng nảy lên chậm nên Nadal đủ thời gian phản đòn hiểm, lại chạy nhanh nữa. Đành rằng lên lưới thì phải ép được nhưng ép được Nadal trên sân đất nện đâu có dễ.
    Trận chung kết vừa rồi, Fed lên lưới nhiều nhưng toàn hỏng, tâm lý yếu quá.
  5. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

     
    Mình cũng rất hâm mộ FED, nhưng công bằng mà nói thì trận đấu này đc dự đoán từ trước là Fed sẽ thua , tôi nghĩ là 1-3 thôi , chứ ai ngờ là 0-3 mà còn có set 0-6 , tức là Fed bắt đầu có dấu hiệu về tâm lý và sự chấp nhận, chấp nhận chịu thua Nadal trên sân đất nên. Tâm lý đó xảy đến 1 lần thì sẽ có lần thứ 2 dù trên sân cỏ hay sân cứng nó cũng đều nguy hiểm cho Fed.
    Sau trận đấu Nadal có phát biểu "Tôi cảm thấy thích vị trí số 2 thế giới, bởi vì nó là động lực để tôi vươn lên. Roger vẫn là số một và tôi luôn tôi trọng anh ấy. Hôm nay, anh ấy tự thua. Nếu không, thậm chí tôi có chơi với phong độ tốt nhất cũng không thể thắng với tỷ số 6-1, 6-3, 6-0"
    Đừng chê Nadal đánh xấu các bạn ạ. Mình thì hâm mộ Federer thật nhưng cũng phải công nhận là Nadal nó quá hay trên sân đất nện , những cú backhand nguy hiểm và những cú Forehand ngắn dạt ra sát biên, khó có ai thực hiện đều đặn và mạnh mẽ như Nadal. Chiến thuật thì đa dạng và đầy những bất ngờ. Sân đất nên là của Nadal mà, bóng vừa nảy cao, vừa chậm.
    Trước đây tôi không thích thú xem Nadal thi đấu lắm, nhưng từ sau trận bán kết Humburg Master với Djokovic, mình lại thích xem nó đánh trên sân đất nên. Vẫn hâm mộ Federer lắm chứ , nhưng phải chấp nhận sự thật là trên sân đất nện trong thập niên này NADAL hoàn toàn không có đối thủ ! . Cũng không nên quên rằng Nadal năm rồi vào đến tận trận chung kết Wimbledon và chỉ chịu chấp nhận thua vua sân cỏ thôi đấy. Nhưng cái cách mà Nadal thua hoàn toàn có thể chấp nhận.Không thua kiểu buông xuôi như Federer ở trận chung kết RG vừa qua. Nghĩ đến thật xấu hổ.
    Còn chuyện thể lực, sức khỏe mình nghĩ VĐV chuyên nghiệp nào cũng cần phải có. Khác nhau ở chỗ là người đến 26 thì thua nhiều rồi như Federer chẳng hạn. Nadal thì chắc được 2 - 3 năm nữa thôi là khác rồi. Còn Agassi và Sampras vẫn thuộc thế hệ trước, vì những thập niên trước không có nhiều giải đấu liên miên và cũng không có nhiều cao thủ gây khó dễ như bây giờ, bây giờ mấy tay vợt trẻ nó đánh như cái máy và nhiều vô số kể toàn là lối đánh mạnh mẽ từ cuối sân. Cho nên cái tuổi bắt đầu thua liên tục nó nhỏ dần thay vì đến 29 - 30 , nay còn 26 - 27 là đã thua liên miên rồi.
    Bên WTA cũng thế, Hennin không chịu nổi những chấn thương và phải di chuyển tham gia liên tục những giải đấu nên cũng đã từ bỏ, nhưng không phải vì không còn tình yêu tennis nữa mà là không chịu nổi những sức ép đến liên tục từ những giải đấu. Hennin vẫn đang dồn tâm sức mở một Tennis Academy NO1 ở Bỉ.
    DangDuy
    -----------------------------------------------------------------------------------------

     

    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 10/06/2008
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài của anh Rocket vì xóa nhầm ...sorry anh
    Cám ơn bác AZ đã sửa dùm lổi chính tả, hy vọng lần sau bác để ý về dấu chấm, phẩy và câu cú của bà con để kịp thời sửa cho hoàn chỉnh hơn. Tui thấy bác không hỗ danh là thông tấn xã của Box đó.
    R
    Thất bại là mẹ thành công!
    Chúc mừng Nadal và các Fan của Nadal!
    Bàn sâu thêm về trận chung kết vừa qua, đồng ý là Nadal có 1 nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, những cú trả bóng ở tư thế dường như tuyệt vọng và những pha dứt điểm hết sức tinh tế...Nhưng thử hỏi nếu sau vài năm nữa, khi tuổi tác giảm sút ví như Agassi bây giờ hay gần hơn là Fed thì Nadal có chống đỡ nổi không? đó là chưa kể đến các sân cứng và sân cỏ... sẽ không có cơ hội để trượt patin nữa đâu...? Mặt khác, liên tưởng đến 1 trận bóng đá chẳng hạn: Euro vừa qua, Hylap đã đăng quang ngôi vô địch 1 cách bất ngờ bằng thứ chiến thuật tra tấn thể lực đối phương như... cu Moc. Khi đó rất nhiều người đồng ý rằng Hylap tuy vô địch nhưng họ đang trình diễn thứ bóng đá "tiêu cực", là đánh mất vẽ đẹp của bóng đá tấn công hào hoa hiện đại...và nếu để ý thì họ chỉ được nhắc đến tại ER lần này còn sau khi đăng quang vài tháng thì ít được chú ý hơn.Pháp tuy không vượt qua vòng bảng trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng thế giới vẫn nhắc nhiều đến họ bởi lối chơi hoa mỹ và cống hiến... Halan cũng vậy. Trở lại chuyện tennis, các huyền thoại tennis như Sampras chẳng hạn, vẫn đi vào lòng người hâm mộ mặc dù anh ta chưa đăng quang tại RG lần nào và mới đây thôi vẫn còn xách vợt đương đầu với Cu Móm (thua 2 thắng 1)... Chung qui lại: thắng thua đã rõ ràng, nhưng cơ bản là cách thắng sao cho thuyết phục được người hâm mộ. Không thể phủ nhận Nadal có 1 chiến thuật tốt kết hợp với khả năng tận dụng cơ hội quá tốt nhưng nói đi thì cũng phải nói lại... Fed đã đánh bóng hỏng quá nhiều, đã tạo cơ hội cho Nadal chứ không phải tự anh ta tạo nên. Tôi thích Fed ở tinh thần fair, không phủ nhận trình độ Nadal nhưng tôi không thích lối đánh của anh ta (xin lỗi các fan của Nadal nha!)
    Vài lời nhận xét, rất mong hồi âm của các bác!
    R
  7. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thấy dạo này Roger béo ra hay sao đó,mặt dồn đầy thịt,chạy thì có vẻ hơi ụch ịch
  8. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác manhgia. Dạo này Fed hơi chậm hơn năm ngoái.
  9. vinabuy

    vinabuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét rất hay. Đồng ý với bác. Thắng thua la chuyện thường của người cầm vợt!
  10. sirnoucamp1

    sirnoucamp1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    dễ dàng để ý Roger năm nay chậm hơn hẳn năm ngoái...
    trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây, anh đã trả lời là anh bị dính virus mononucleosis, 1 dạng cúm dai dang ... nhưng cũng chưa biết thực hư thế nào, thấy anh dạo này hơi béo, với lại dính chuyện vợ con nữa, ai để ý sẽ thấy bạn gái anh đã mang nhẫn đính hôn lúc ngồi xem ...

Chia sẻ trang này