1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROGER FEDERER - Huyền thoại của Tennis hiện đại .

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    xem cái thành tích mới thấy phục ông born, nếu ko giải nghệ quá sớm thì ...
    25 tuổi đã nghỉ trong khi bây h fed 26 rồi
    còn 2 năm đỉnh cao nữa thôi, 2 năm sau nữa thì sẽ xuống dốc và khi dó ta sẽ phải chứng kiến nhiều trận thua của fed( trừ khi giải nghệ đúng lúc)
  2. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Từ fanletter@rogerfederer.com
    ------
    Dear tennis fans
    After my victory in Cincinnati, my fifth title in Wimbledon and just before the start of the US Open I''d like to share some thoughts with you.

    A milestone


    50 victories ?" what a number! It is a wonderful feeling to have reached such a milestone in my career. Looking back and seeing that I have been able to kiss the trophy 50 times at the end of a tournament? It fills me with pride to be one of only few athletes to have experienced this feeling as often. As you can imagine it has taken a lot to come this far. Of course the fact that I never suffered any serious injuries has helped a lot. I certainly hope it will stay this way and I can continue chasing titles at full speed!



    Community


    My fan-community has constantly increased since my first victory in Wimbledon in 2003. The first time we were able to analyse this development in numbers was with my first website which went online in autumn 2003. Meanwhile my current website has been up and running for two years and next to a constant increase we?Tve experienced jumps in member numbers several times. I love seeing such an enormous community building up ?" we?Tre already heading towards 135?T000! I have always wanted to create a platform that fans can use to communicate with each other, exchanging thoughts and ideas. It is really exciting to observe this process on rogerfederer.com.
    As I usually have the privilege of playing at prime times a large audience watches my matches live or via the media. All my travels give me the opportunity to personally meet people all over the world and get to know their way of life. It is awesome to be in contact with such a variety of cultures and see how creative you all are. More and more fans are showing up with Swiss flags, posters, banners, t-shirts and the like. It is always a delight to discover such activities in the stadium or on the way there. Thank you, and kee!


    New York


    © UNICEF/Susan Markisz

    I arrived in New York on Wednesday morning and started preparing for the last Grand Slam of the year pretty much straight away. Next to getting ready physically I will also be appearing in various TV-shows and giving interviews for newspapers and magazines. My focus certainly lies on training but recovery is just as important. Getting used to the con***ions will be a key element to performing well at the US Open. The surface and the balls here are different to Cincinnati. I want to take enough time to get used to everything in detail so I can make an ideal start. New York is a terrific place, by the way; the list of things to do here is endless. I love the restaurants, the Broadway shows and Times Square to name just a few. And then I get to know a lot of interesting people upon every visit ?" that?Ts why I have grown really fond of this metropolis.


    My birthday

    My birthday is over two weeks back already. The word that comes to mind when I see all the cards, letters, drawings and presents I received is: unbelievable! It is touching to experience your passion and your loyalty in such a way. Thank you very, very much.
    Obviously the list of presents is way too long to mention every single one. Nevertheless, I''d like to name one that stood out. It is - once again - the book in three volumes by Silvy from Argentina. Together with a group of fans she has put together a collection of photos, texts, magazine covers, etc and printed it as a book. The fact that this is basically the first time I get to see a compilation of material published in the media all around the world makes this a very special gift.


    New websites


    I?Td like to point out to you that we have created two new websites. First of all there''s the one for the Roger Federer Foundation: www.rogerfedererfoundation.org. It gives you all sorts of details about the projects we support in different countries, general information on the Foundation and also contains a learning-section that will continually grow.
    Secondly, you can visit my online shop: www.rogerfederershop.com. My official fan articles are for sale there and you can even place a bid for my used equipment in the auction. Proceeds from the sales and the auctions go to my Foundation.
    My 2008 calendar will be available at the end of September, by the way ?" wait and see!


    I am looking forward to a further successful US Open and lots of new experiences.

    Take care, bis bald, à bientôt

    Yours sincerely
    Roger
    -----
  3. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chú Kick đã đấu giá cây vợt Fed đánh trong Australia Open chưa?? Nhanh chân lên nhé, 12 tháng 9 là hết hạn đấu giá rồi đấy
  4. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    trình tiếng Tây của mình thì lởm mà ông kick chơi nguyên cả bản tiếng Tây lên thế kia thì đọc thế đếk nào được
  5. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của Ti Lộc, phỏng dịch đây
    Kính thưa các anh các chị ở box tennis TTVNOL,
    Đồng kính thưa các ACE không ỏ box
    Sau khi em giật giải Cincinnati, trong lòng sung sướng, dù di dỉ gì di thì không được cái US Open cũng còn được mấy cái kỷ lục nên đêm nay khó ngủ, bật dậy ôm laptop sẻ chia mấy nhời cùng các anh các chị

    Một quả "cột" bị "mốc"

    Thắng 50 trận ?" nhiều quá xá ! Tim em rung lên khi thấy mình đến được chỗ này. Nhớ lại và hồi tưởng từng lần ôm, rồi hôn rồi liếm ( mỏi mồm lắm các bác ạ)... những 50 lần? Dù tự hào mình là một trong các anh các chị hiếm hoi có cơ hội đwưọc mất vệ sinh như thế. Em vẫn còn nhớ Wimbledon 2003, cái em ôm cup từ trong nhà đi ra lại kẹp vào nách, báo hại em vừa ôm hôn cúp một cái tý ngất !!! ( Xem lại lễ trao giải Wim 2003 - người dịch). Các anh các chị cũng tưởng tượng được mũi em đã phải chịu đựng đến thế nào .
    Cũng may là nhờ tập luệyn đều đều, uống vitamin với lại chơi thân với bác gì con bác Đinh Thọ - Hàng chuối nên cho đến nay em cũng chưa từng bị chấn thương nặng nào, mặc dù mỗi năm thằng Wilson nó lại bắt em cầm vợt nặng hơn năm trước. Hy vọng rằng "cô thương" để em còn có sức làm vài giải nữa

    Đội cổ vũ của em

    Quả là từ ngày em đưọc cái Wimbledon 2003 thì các anh các chị cũng chú ý đến nhiều rồi các nhà tài trợ kể ra cũng nhớ được tên em ( Nói nhỏ các bác là em chua ghét mấy thằng ăn theo, nó thấy mình nổi tiếng mới support) . Web cá nhân của em chẳng có Hồng Phương hay Nữ sinh Ngô quyền mà tỷ lệ hit rate cứ ngày càng tăng. Để cạnh tranh với web mấy thằng hay yêu gái đẹp như Safin ( mịa, nó toàn post ảnh gái trên web nó ) nên em cũng phải tăng gấp băng thông cho bà con ta vào thưởng thức mới nhanh. Eo ôi, thế mà đến nay em đã có tới 135?T000 anh chị tham gia Fed fan club rồi đó! Học kinh nhiệm TTVNOL/tennis, em cũng định tạo một cái platform cho các anh các chị giao lưu, hợp xướng nhưng mà ngẫm đến cảnh mod mét cãi nhau bình bầu thì em cũng hơi kinh Với lại sư tử nhà em ( chưa chính thức nhưng nó quản lý tiền của em các bác ạ) nó bẩu, làm mấy cái platform vừa tốn tiền rồi lại tạo cơ hội cho giao lưu với gái nên nó không chịu. Nói thế thôi chứ các em gái xinh đẹp nõn nà thì luôn được welcome ở rogerfederer.com ( xấu thì ... thôi nhé)
    Em thì có cái may mắn được các anh VTV hỗ trợ nên giờ vàng sóng đẹp là được phát nên các anh các chị có muốn xem cũng dễ. Hơn nữa vì đi thi đấu nhiều nên em cũng may mắn được giao lưu, hợp xướng với đủ các loại nền văn hoá và màu da. Hix, nói nữa sợ bị đưa vào mature content nên cái này để buổi nào off-line thì anh em mình chia sẻ kinh nghiệm. Em là em vẫn nhớ cái ngày thằng taxi nó rủ đi body massage ở Bangkok...
    Mỏi tay quá, dịch thế thôi nhé, đoạn dưới cũng chẳng có gì hay
  6. Ocean76

    Ocean76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí ko phải bác tiểu phương có phải là mem của Thanh niên xa mẹ ko thía, em thấy giọng giống lắm
  7. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em chơi tiếng Tây vì em ..... ko dịch được sang tiếng Việt bác ợ
  8. DepApArAzZi

    DepApArAzZi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ dẫn giúp em up ảnh lên diễn đàn với, em sẽ post tặng các bác vài chiếc federer chính tay em chụp. Muốn chia sẻ mà không biết cách . Help me nhé !
    em click vào " chèn ảnh hoặc đính kèm file mà sao không được các bác ?
  9. DepApArAzZi

    DepApArAzZi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Federer quyết phá kỷ lục của tượng đài Sampras​
    Với chức vô địch Mỹ mở rộng 2007, "tàu tốc hành" chỉ cần thêm hai lần đăng quang tại Grand Slam nữa để sánh ngang với Pete Sampras - tay vợt giàu thành tích nhất trong lịch sử.

    [​IMG]
    Kỷ lục của Sampras sẽ bị phá vỡ? ​
    Trong trận chung kết US Open tối qua, Federer đã đánh bại tay vợt số ba thế giới, Djokovic, để đoạt chức vô địch Grand Slam lần thứ 12 trong sự nghiệp. Với chiến tích này, VĐV người Thụy Sĩ đã có thể sánh ngang với huyền thoại Roy Emerson, nhưng vẫn còn kém tượng đài Pete Sampras (14 lần đăng quang).
    "Phải thú thực là tôi đang nghĩ rất nhiều tới mục tiêu đó", tay vợt mới tròn "26 xuân xanh" thổ lộ khát khao. "Thật hạnh phúc vì tôi đã tiếp cận được nó khi còn chưa quá già. Tôi hy vọng sớm sẽ phá vỡ được nó. Không biết tôi có thể giành được bao nhiêu danh hiệu Grand Slam nữa nhưng hy vọng là sẽ đủ để hơn của Pete Sampras".
    Dựa trên các con số thống kê, thông qua sự "đong đếm" thông thường thì người ta thấy "tốc độ" đăng quang của Federer có vẻ nhanh hơn so với "cựu hoàng" người Mỹ. Ví dụ, để giành 12 chức vô địch Grand Slam đầu, Sampras đã phải mất tới 10 mùa giải (khi sắp 28 tuổi), còn Federer chỉ tốn 5 năm.

    [​IMG]
    Phong độ cao, ổn định một cách đáng kinh ngạc là cơ sở giúp "Fedex" sớm đuổi kịp các bậc tiền bối. ​
    Và cũng như người "đàn em", Sampras hay được nâng Cup ở Wimbledon (7 lần, Federer 5 lần), nhưng "tàu tốc hành" lại tỏ ra mạnh mẽ và thích nghi tốt hơn khi đoạt 3 trong số 4 chức vô địch tại giải Australia mở rộng gần đây (Sampras chỉ giành 2 trong toàn bộ sự nghiệp), 4 danh hiệu Mỹ mở rộng gần đây (Sampras 5), và ngoài ra còn thêm 2 lần được dự chung kết Roland Garros - giải mà thành tích khá nhất của Sampras chỉ là tới vòng 4 tay vợt hàng đầu.
    Vì thế, cũng như khao khát nói trên của Federer, người hâm mộ đang hồi hộp chờ Federer đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt hay nhất qua mọi thời đại. Nhưng, để làm được điều đó, "tàu tốc hành" không thể xem nhẹ sự vươn lên của lớp "măng non" mà đáng kể nhất là Djokovic - tay vợt 20 tuổi đã gây rất nhiều khó khăn cho anh trong trận chung kết vừa qua.
    Suốt cuộc so tài, nhà ĐKVĐ buộc phải lội ngược dòng trong cả 3 set và phải cứu tới 7 lần set-point (điểm quyết định set đấu). Bản thân Djokovic cũng không giấu nổi sự tiếc nuối trước cơ hội lần đầu lên ngôi tại Grand Slam, bởi cách đây chưa lâu, chính tài năng trẻ này đã thắng Federer tại một giải khởi động.

    [​IMG]
    Tương lai tươi sáng đang chờ Djokovic (trái). ​
    "Trong set đầu, thay vì phải bình tĩnh để tận dụng tốt cơ hội thì tôi lại tự đánh hỏng quá nhiều", Djokovic chua chát. "Dường như tại những thời điểm quyết định, yếu tố tâm lý và tinh thần chưa cho phép tôi vượt qua Federer".
    "Ví dụ như ở game quyết định (set đầu), khi tỷ số đang là 40-40 và tôi được quyền giao bóng, khi đó, tôi cảm thấy gió thổi mạnh sau lưng nên nghĩ rằng thời cơ chiến thắng của mình đã tới. Nhưng đáng tiếc là tôi lại đánh hỏng một cách khó hiểu".
    "Dẫu sao, đó cũng là một kinh nghiệm quý báu. Và tôi cũng không thể quên được niềm hạnh phúc được chơi trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, trước sự chứng kiến của 23.000 khán giả có mặt trên sân và tất cả đều mong chờ một trận đấu đẹp mắt".
    www.vnexpress.net
    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 13/09/2007

Chia sẻ trang này