1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rơi bịch ngay trước cửa thiên đường, nhưng vẫn đang nắm lợi thế, em nên tiếp tục chiến đấu thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranviet2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranviet2000

    tranviet2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rơi bịch ngay trước cửa thiên đường, nhưng vẫn đang nắm lợi thế, em nên tiếp tục chiến đấu thế nào ạ ?

    Em và cáo quen nhau mới được 1 thời gian ngắn thôi. Nhưng 2 đứa có vể rất hợp nhau. Ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện, hỏi thăm thường xuyên. Có hôm em ốm, hôm sau qua chơi đã thấy cáo mua thuốc cho em, rùi còn dặn em uống thuốc đầy đủ nữa chứ Em nắm tay cáo tuy không nắm lại nhưng cáo cũng ko hất tay em ra. Tối hôm qua dẫn cáo đi chơi, hai đứa đi chợ đêm, đi dạo bên hồ, em có nắm tay, khoác vai thậm chí ôm eo cáo mà cáo cũng chả có phản ứng gì , chẳng vùng vẫy nên em tưởng có thể chốt hạ được luôn rùi. Ai dè đúng lúc mình đang định nói điều ấp ủ, thì cáo tự dưng hỏi em : "Sao gà ko hỏi cáo có NY chưa ? Cáo có NY được 3 năm rùi, bạn ý đang ở quê đợi cáo Cáo ko muốn giấu gà sợ sao này gà biết được gà lại trách cáo ... cáo ko thể trở thành NY của gà được, cáo chỉ có thể là bạn của gà thôi (dừng lại một lúc) gà nghe vậy có thất vọng ko". Híc lúc đó em như rớt bịch 1 phát từ thiên đường xuống mặt đất, bao nhiêu lời muốn nói nín hẳn.. Đăm chiêu 1 lúc rùi trả lời cáo mấy câu dạng như: Gà ko phải là người dễ từ bỏ đâu. Gà tin rằng hạnh phúc là phải chiến đấu để giành lấy. Cáo cho gà cơ hội cạnh tranh nhé ... Rồi suốt từ lúc đấy ngồi nghe cáo kể về NY và tương lai của cáo. Nào là bạn học, yêu nhau 3 năm, hai gia đình biết nhau, mẹ đồng chí kia hứa vào cáo là nếu lấy đồng chí ấy thì sẽ xin cho cáo 1 công việc ổn định (ở quê), ... Em của các bác thì ngồi nghe và phần tích ngược lại cho cáo rằng bây giờ cáo nghĩ vây nhưng mấy năm nữa cáo sẽ nghĩ khác, nào là ở lại HN sẽ có công việc và cơ hội phát triển hơn, ... đại loại là khuyên cáo học xong nên ở lại (em ko hề đả động gì chê bai đồng chí kia đâu ạ) . Cáo nói là đồng chí kia chụi được tính của cáo, rằng gà và cáo quen nhau chưa lâu, cáo còn nhiều tật xấu lắm... Rồi cáo hỏi rằng gà có thể làm bạn của cáo được ko, cáo nói cũng có mấy người biết cáo có NY rùi ko còn chơi với cáo nữa ... Em thì vẫn quan điểm gà ko thể làm bạn bình thường với cáo được,... Nói chung là ngồi nói chuyện một hồi cũng chỉ xoay quanh nội dung như vậy, trong lúc nói chuyện NY của cáo có nhắn tin, gọi điện cho cáo nhưng cáo ko nghe và cho em xem tin nhắn nữa . Đến 9h thì phải đưa cáo về cho kịp giờ đóng cửa của KTX Có điều thắp lên hy vọng cho em là trong suốt thời gian nói chuyện em vẫn khoác vai cáo mà cáo ko hề đẩy em ra, chỉ khi em ôm qua eo cáo cáo mới có ý kiến nhưng cũng ko phản ứng mạnh
    Tông quan thêm về em và cáo, cáo học CĐ còn em học ĐH, cáo kém em một tuổi, thi trươt 1 năm nên năm nay mới năm 1 (tuy thế qua tiếp xúc em thấy cáo rất thông minh và quan tâm đến người khác ), cả hai đứa đều ở tỉnh lẻ (khác quê ạ) nhưng em có nhà trên này còn cáo ở kí túc. Cáo hiển nhiên là xinh xắn rùi nhưng em thì cũng ko đến nỗi nào ạ. Nói chung là về đk cơ bản thì em cũng khá ổn.
    Em tự nghĩ mình đang nắm lợi thế hơn đông chí kia vì rõ ràng mình ở gần cáo hơn. Nhưng coi bộ cáo vẫn còn tình cảm với cu kia lắm. Avatar trên nick của cáo là ảnh cu kia Tuy nhiên tình cảm của em với cáo là thực sự và em ko muốn đánh mất cơ hội này. Cả nhà tư vấn cho em xem nên tiếp tục kiểu gi ạ. Bơ đi một thời gian hay tấn công dồn dập ạ
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn đầu tiên : bác đang có lợi thế, nhưng chớ có dại mà sàm sỡ kẻo bị cho out ngay bây giờ, luôn tỏ ra là người đứng đắn và nghiêm túc khi đã biết đồn đang có địch
    Tư vấn thứ 2: lần này lòng dân đang dao động, nhưng địch đã chiếm cứ + xây dựng đồn bốt khá kỹ nên dân còn lúng túng lắm, hãy từ từ gia tăng thêm sức ép, chịu khó dùng 1 số chiêu thức thượng thừa mà các sư huynh trên đây đã chỉ (nghiên cứu chiêu Ám độ Trần Thương trong binh pháp Tôn Tử nữa, ráng mà đi cửa sau để tạo kế ly gián giữa dân và địch, nhưng nhớ là cấm hớ hênh kẻo bị dân cho out vì : đểu
    Tư vấn thứ ba: đọc kỹ các kinh nghiệm thất bại của anh em trên này để khỏi phải ân hận về sau
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    HaHa. Còn phải xài thêm kế thứ 37 mà binh pháp không có nhắc tới đó là Lãng Vãng Kế Cái kế này cứ lãng vãng đi lòng vòng . Kiên trì giả điên cho đến khi cáo nó xiêu lòng rồi chốt hạ.
    Theo tình hình thì cáo cũng có vẻ xiêu nhưng mà còn cảm thấy nếu mà chấp nhận tình cảm của gà thì có lỗi và áy náy lương tâm với người yêu ở xa quê. Hì. Cứ tiếp tục đi nhưng mà đừng có sàm sở quá đáng. Cứ tỏ vẻ quan tâm đường đường chính chính chinh phục .Cạnh tranh công bằng . đó là điều mấy cô nương thích đó.Muốn chiếm thành trì thì hãy chiếm lòng dân trước. cứ từ từ thu phục nhân tâm. Dân tuy còn nhớ củ củ nhưng ở phương xa quá nên dể phôi phai. Tranh thủ cơ hội mua chuộc lòng người đi nào
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ca này xịt móm tới 88 phần trăm, chú em nên dọc topic của OngGiatre để có thêm kinh nghiệm. hiện y đã chết tốt dưới váy 1 cáo ở cơ quan,chưa thấy y có động tĩnh gì
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh chốt một câu nhé : Chén .
    Cáo này cũng có ý dùng tạm chú trong thời gian ở tỉnh . Theo phương châm hai bên cùng có lợi . Chú có tình , còn ẻm cũng có tí dựa , ngoài ra con một cửa để dành để khi cơ nhỡ độ đường .
    Cáo đã bật xi nhan rồi . Cáo thích chơi Game , còn chần chừ gì nữa ? Nếu chú không tẻng , sẽ có cơ trưởng khác vào lái thay chú .
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đọc cái tít này làm nhớ đến OngGiaTre, cứ tưởng OngGiaTre hiện về
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Bác phải quán triệt tư tưởng : cáo chưa cưới thì thằng nào cũng còn cơ hội . Trước mắt bác có lợi thế là ở gần cáo . Nhất cự li, nhì tốc độ . Hãy lạc quan lên, tấn công nhiều vào rồi cũng có ngày bác là kẻ chiến thắng . Vậy hen, chúc bác thành công
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thế ai bảo cưới rồi là mất cơ hội
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    mịe, cưới rồi thì thui, còn đeo bám làm éo gì? Mún làm kẻ thứ 3 hả ku ?? A thà ko có chứ ko bao giờ là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    đẹp trai ko bằng chai mặt các cụ đã bảo rồi
    cô bé ấy cũng thick cậu
    cứ tấn công đi kiểu j cũng đổ

Chia sẻ trang này