1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rơi bịch ngay trước cửa thiên đường, nhưng vẫn đang nắm lợi thế, em nên tiếp tục chiến đấu thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranviet2000, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    chèn xong cào lài yĂu cẶu Ắy chứ,chf́c gà? ơ? quĂ chưa chèn 'ược nĂn cào bức xùc quà(yĂu màfi mà? ko chèn)
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cáo kiểu gì mà có người yêu rồi còn cho đồng chí sờ tay nắn eo ôm ấp nhỉ hơi bị thắc mắc, ko tư vấn gì được Thật.
  3. snoopy_04k1

    snoopy_04k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đếch hiểu nổi nữa. Sao ai cũng khuyên bác chủ topic cố gắng nhỉ. Mình thấy thương hòn vọng thê ở nhà kia quá. Sau này ng yêu mình cũng du học, cứ nghĩ cái chuyện này là thấy bất an. haizzzz
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Cái này như kiểu phân bua "Đây, tấm lòng chân thật của em đây, em đã tỏ rõ khí tiết trung trinh ko trả lời người yêu trước mặt chàng, lại lấy cả tin của anh ấy gửi em để chàng kiểm chứng, chàng đã hiểu ra chưa"
    Nói chung, bạn có khả năng lớn để đại công cáo thành và công "Cáo" đại thành còn gì.
    Thương bạn ở quê nhỉ. À nhưng mà càng sớm rũ bỏ được cô Cáo này, thì sau này càng đỡ khổ bạn ấy thôi.
    Vì thế có khi bạn tranviet lại đang làm một việc nhân đức đấy ^^.

  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đã được đến nước này rồi thì tư vấn cái gì nữa....nếu chú ko hấp tấp, làm gì ngu dại thì thắng đến 80% rồi....
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì thế này : Nó cũng kết bác rồi đấy nhưng mà vẫn còn phân vân chưa biết bác thế nào nên cũng chưa dám nhận lời , sợ bác ko hơn thằng kia nên bỏ thì cũng phí , vì thời gian của 2 người bên nhau cũng chưa có nhiều nên nó sợ tình cảm của bác chỉ là nhất thời và chỉ vì vẻ bề ngoài của em nó thôi . Nó cố gắng nói xấu bản thân mình và kể lể về thằng người yêu kia chỉ là thử sức bền của bác đến đâu thôi , nó đang chờ bác chứng tỏ mình đấy , cứ xông vào đi , cảm thấy có biến động phải chậm lại ngay vì mình hơn thằng kia về thời gian và cự li mà nên ko việc gì phải vội vàng cả . Nó có chồng "ở quê " đi chăng nữa mình vẫn chén được mà , ca này tỉ lệ thành công cao lắm bác cứ từ từ mà tiến
  7. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ý của cáo này là:tuy anh ngon đấy nhưng em cũng phải kiêu chứ,ko thể để dễ dàng rơi vào tay anh được,.nói chung là em này là đổ bác chủ topic rùi bác ko phải xoắn đâu,cứ bình thường đừng có sẵn sàng với cáo quá ko em lại kiêu thì mệt lắm
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nên hoà hay nên chiến. Theo ngu ý của tại hạ, các hạ ko nên tiến. Nếu đem quân vào cái thành thay chủ liên tục có nên ko?, thêm nữa bằng chứng bán chủ còn thể hiện cả với ta ( cho xem tin nhắn ) , nên hay ko thì ai cũng thấy rõ. Thứ đến là đây là nội bộ nước họ, ta đem quân vào liệu có danh chính ngôn thuận để chư hầu chê cười không?
    Thiển ý của tại hạ, thì các hạ nên không động binh, tìm sào huyệt địch, nắm rõ tình hình ta địch. Ấy mới là thượng kế " biết mình biết người, trăm trận thắng trăm " ko nên hành động dựa vào cái quả đập đập bên ngực trái. Nên thế. Ý có vậy thôi. CHờ xem hồi sau thế nào.
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều là cuộc chơi, đã là cuộc chơi thì sẽ có người thắng kẻ thua . Tâm lý người chơi ai mà chả muốn mình thắng. Vì thé hãy bất chấp mọi thủ đoạn, giẫm đạp lên nhau để giành phần thắng về phía mình
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko tán thành, em vì cái thế lực thứ 3 này mà chẳng yêu vợ nữa đấy, mặc dù her quay đầu là bờ, nhưng em thấy cứ thế là bào mòn tình cảm ấy. Đành rằng phải có sóng gió mới hay, có điều cứ nhằm bão cấp >12 mà tiến có phải khôn ngoan ko. Mà có tiến 1 lần đâu, cứ có bão là xông đến. Ko chết sao đc. THeo em, ko thủ đoạn, ko gì hết, án binh bất động. Chờ xem đã

Chia sẻ trang này