1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rơi bịch ngay trước cửa thiên đường, nhưng vẫn đang nắm lợi thế, em nên tiếp tục chiến đấu thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranviet2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đàng ấy làm thế mà pé đó ko phản ứng jì !
    Chứng tỏ cũng có chút tình cảm với đàng ấy !
    Đàng ấy cứ tấn công bình thường thôi !
    Ko cần gấp quá mà làm ji cả !
    Thế nhá !​
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Các hạ bảo không nên chiến thế có phải thiển cận quá hay chăng. Đành rằng biết địch biết ta là tốt nhưng cẩn thận quá chần chờ đợi thời cơ thì bao giờ thời cơ mới tới, Theo tình hình quân địch thì chủ tướng đang ở xa. lòng quân đang dao dộng. Nhân cơ hội này mà mua chuộc lòng quân. Nước xa không cứu được lửa gần. Cái này gọi là bất chiến tự nhiên thành. Nếu không tranh thủ thời cơ để chiếm thành thì sau này vuột mất hối không kịp. Cứ tiến lên đi . đảm bảo là thắng. Mong rằng chủ topic không đến nỗi gà để khi tấn công gặp phải thất bại
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ông này lảm nhảm gì thế??? Đừng có nghe ông này mà hư đường hư bột....đã được đến mức đi chơi vui vẻ, khoác vai ko phản ứng gì thì cứ thế mà tiến....đi chơi nhiều vào, tiếp xúc nhiều vào , động chạm nhiều vào nhưng đừng có suồng xã quá thôi....
  4. tranviet2000

    tranviet2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà đã tư vấn cho em. Em cũng cảm thấy mọi chuyện tiến quá nhanh nhưng tình cảm thì không thể nào kìm nén lại được. Nhưng điều em suy nghĩ nhiều nhất chính là ko muốn biến mình thành thế thân cho một ai đó. Em muốn có một tình cảm nghiêm túc chứ ko phải chỉ là yêu chơi bời một thời gian là bỏ đâu. Cáo thì vẫn quan điểm : "Cáo ko thể trở thành NY của gà được, nhưng cáo mong được làm bạn vvới gà, học xong cáo sẽ về với anh chàng NY ở quê". Hôm nay em có qua trường cáo chơi, mua một bó hoa thật to tặng cáo ngay tại sân trường trước mặt bạn bè cáo, cáo bẽn lẽn nhận trước ánh mặt và tiếng cổ động của mọi người. Em cảm thấy em và cáo lúc đó như 1 đôi tình nhân thật sư vậy Sau đó đưa cáo ra bến xe để cáo dán thể xe buyt, vừa lái xe em vừa nắm tay cáo và thỉnh thoảng còn thơm lên tay cáo nữa. Cáo tuy ko hưởng ứng nhưng cũng chẳng phản đối em làm vậy Khi về còn nhắn tin cảm ơn và hỏi thăm em rất tình cảm nữa (về đến nhà chưa, tắm rửa và ăn cơm đi nhé, ... )
    Em rất yêu cáo nhưng em lại ko muốn chỉ là người đóng thế, chỉ là người ở bên chăm sóc, đưa cáo đi chơi trong mấy năm sinh viên, ko muốn chỉ "1 người bạn có thểm nắm tay, ôm ấp cáo". Em muốn cáo phải đưa ra 1 lựa chọn dứt khoát. Cả nhà giúp em với.
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    rồi, con cáo này dang kiếm spare rồi. tội nghiệp 1 con gài si tình
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu cậu yêu em thực lòng như thế thì cứ tiếp tục chiến đấu chân thành như trước , hết sức chân thành đấy nhé . Cả ở nơi cộng cộng cũng như trên giường . Rồi em sẽ hiểu ra tình cảm của chú .
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú kua chơi cho vui chứ.Nhưng mà nói thật nhé. Nge chú kể như vậy là chỉ cần chú tấn công vài lần nữa là thành công. Nhưng nếu để tính chuyện lâu dài thì chú nên xét lại nhé.
    Xem lại nhân cách của em ấy . Cái gì mà đạt được quá dễ dàng thì thường mong manh và dễ vỡ. Hơn nữa sau khi chú đạt được mục đích thì trong lòng chú sẽ có sự hoài nghi và ắt hẳn sẽ thiếu đi sự tôn trọng dành cho em ấy.
    Liệu một người con gái đã có người yêu mà vẫn để cho người con trai khác nắm tay ôm ấp và hôn nữa. Nếu chú là chàng trai kia thì trong lòng chú sẽ ra sao.
    Nhưng không thể trách em ấy được. Người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và có quyền chấp nhận người đàn ông mà họ cho rằng xứng đáng. Quan trong là bản thân chú tự hiểu và tự quyết định đi. Kua thì chắc chắn đã đổ rồi đó. Nhưng đổ rồi thì chú có trân trọng em nó hay là coi thường em nó. chú hãy cân nhắc
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Anh thắc mắc một điều là tại sao chú cứ phải nghĩ "dứt điểm" xong mới chén được nhỉ. Chú cứ từ từ mà chén, còn khi nào em ý bắt dứt điểm thì hãy dứt điểm
  9. China2008

    China2008 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 99% cơ hội để chiến thắng roài và đừng bao giờ nói hay khẳng định rì cả chỉ cần làm thôi nhé hắn bảo là bạn nhé thì cứ đồng ý sau này ở thời điểm thích hợp thì cứ nói là Tình Yêu cũng phải bắt đầu từ Tình Bạn mà em ..v..v..v....
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu :" Thành nào càng dễ chiếm, trấn giữ đầy khó khăn ". Cứ cho ta lấy đc đất đai của họ, nhưng ở đất đấy phỏng có gì lợi chăng. Thêm nữa, Tân quân chưa phải là lực lượng thích hợp chốn nhiễu nhương. Binh pháp cũng nói " quân đi ngàn dặm 1 ngày để kiếm lợi, tất sẽ què thượng tướng ", thiết nghĩ cái việc tiến vào trọng địa quyết ko nên làm. Cứ đứng mà trông, nếu họ thiết đến ta, để họ đi trước đi, thành cho cao, hào cho sâu, đánh 1 trận tự khắc bắt được thôi lúc đọ tự khắc 2 tay dâng lên ta ko phải khó nhọc làm gì. Chính binh mà giữ, kỳ binh mà nghi kế. Chờ tiếp phần sau....

Chia sẻ trang này