1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rơi bịch ngay trước cửa thiên đường, nhưng vẫn đang nắm lợi thế, em nên tiếp tục chiến đấu thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranviet2000, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranviet2000

    tranviet2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Híc, xong rùi bác ạ. Ở trên này có nhiều bác khuyên em chén xong té nhưng em yêu cáo thật lòng nên ko thể làm thế được. Tối hôm qua hai đứa có ngồi chat với nhau.Em nói em là người nghiêm túc và rõ ràng trong chuyện tình cảm. Em bảo em yêu cáo và hỏi cáo có thể cho em một cơ hội ko, rằng em sẽ chứng tỏ tình cảm của em cho cáo và sẽ khiến cáo yêu em ... Em bảo cáo cứ suy nghĩ và hẹn hôm nay sẽ qua đưa cáo đi lấy thẻ xe buyt và nhận câu trả lời. Ai dè cả ngày hôm nay trời mưa, đường tắc hết cả. Vậy mà sáng nay cáo có việc bên Mỹ Đình và bị tắc luôn bên ấy. Đến chiều nước vẫn chưa rút nên cáo nhờ em sang đón. Vì lúc đó đường tắc + mưa to nên hai đứa chạy tạm vào sư phạm đứng tránh mưa. Hai đứa ngồi nói chuyện 1 lúc rùi em ôm cáo sau lưng và hỏi cáo có cho em 1 cơ hội ko. Cáo trả lời là never Sau đó em hỏi cáo tại sao lại đồng ý cho em ôm như thế này thì cáo bảo "Tại V cứ ôm ấy chứ T có đồng ý đâu, T đã bảo rồi mà" (Đùng là lúc em ôm cáo thì cáo có nói thật nhưng ko nặng nề và cũng ko phản ứng quyết liệt) Em chán hẳn nên bảo cáo đi về. Trên đường đi cáo ngồi sau em và hỏi em có còn làm bạn với cáo nữa ko? em bảo em ko thể chỉ làm bạn với cáo được. Rồi cáo lại nói nếu cáo cho em một cơ hội thì em có chơi vào cáo nữa ko ... nhưng em ko trả lời. Ai ngờ về đến kí túc cáo nhất định ko chụi xuống xe và đòi kiếm chỗ nào trú đợi đến tạnh mưa thì mới để em về . Em nói mãi ko được nên hai đứa đành chui vào 1 cái chòi gần đấy để ... trú mưa. Hai đứa ngồi nói chuyện, cáo kể người yêu cáo rất tốt với cáo, rồi cáo nói cũng ko yêu NY của cáo lắm nhưng NY của cáo đối với cáo rất tốt, cáo ko thể quá đắng với bạn ấy, rằng cáo nợ NY cáo rất nhiều .... Sau đó cáo ngồi tựa vào người em và chuyện gì đến cũng phải đến, em đã kiss vào và cáo cũng đáp lại (chỉ kiss thôi, ko có gì khác đâu ạ). Đang say đắm thì cáo có điện thoại của nhà nên phải bỏ nhau ra. Sau đó hai đứa ngồi ôm nhau nhưng mà khi em muốn kiss cáo lần nữa thì cáo cương quyết đẩy em ra Rồi mưa ngớt cáo bảo em về sơm ko lát lại mưa to, em cũng chán quá nên đưa cáo về kí túc rồi về luôn. Đường tắc kinh khủng, lách mãi mới về được đến nhà Buổi tối cáo nhắn cho em hỏi em có suy nghĩ gì ko, rằng cáo ko ngủ được vì nghĩ về chuyện của hai đứa. Em nhắn lại rằng sẽ ko bao giờ quên lúc ở trong cái chòi đó, rồi biết đó làm cảm xúc nhất thời của cáo và chúc cáo hạnh phúc ... Sau cùng cáo nhắn lại cho em "nếu bây giờ T bảo là T cũng thích V thì V có tin ko ?"
    Em vẫn chưa trả lời tin nhắn của cáo, đang chẳng biết phải làm gì tiếp bây giờ. Em thì vẫn yêu cáo nhưng em muốn cáo phải xác định rõ ràng. Nếu chọn em thì phải bỏ đồng chí kia
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chú em mày đang học sinh nên còn lơ tơ mơ quá .Con gái dạng này không lâu dài được ,chỉ thích hợp chén rồi té.Cái gì nó đã làm với đứa khác được thì cũng sẽ làm với chú được.Yêu thật lòng rồi chú mày sẽ khổ đấy.Đây là dạng mới nhú mà đã nghiện chơi chim rồi .Lơ mơ là giẫm phải.... ứt đấy em ạ
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính lúc này cần phải thế. Để chậm hơn là lại trở lại thế giằng dai đó.
    Mà bạn càng làm sớm, thì coi như càng làm việc phúc đức cho cậu bạn ở quê kia.
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ chú cứ yêu và chơi hết mình cho anh.
    Vợ con thì cứ đến đầu 3 rồi ta tính, anh tóm tắt thế thôi.
  5. cmcsofter

    cmcsofter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chán chú quá. Nó kết chú rôi còn gì. Còn thằng kia thì đâu dễ bỏ ngay được.
    Chén xong đi đã rồi tính tiếp.
  6. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Cái giống đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Nó éo biết mình cần gì, đi về đâu.
    Mà thằng giai như chú cũng lạ , động tý bấn loạn mẹ nó lên, lẽo đẽo suốt ngày hỏi em có yêu anh không ? Sáng hỏi, trưa hỏi, chiều lăn tăn không chắc ăn lại hỏi tiếp.
    Bộ ba phá án theo cái đà này của chú éo làm lên cơm cháo gì đâu, anh thật. Yêu tạm thời sinh viên, kiếm chút kinh nghiệm lãng mạn, chén được của nhau cái gì thì chén.
    Chứ còn tính kế lâu dài thì phải
    Ngậm tăm phang gái.
    Không lôi thôi " Anh là anh thích em lâu rồi"
    Kế hoạch của anh là "1 vợ, 2 con, 3 biệt thự, siêu xe 4 bánh" em đừng hỏi như thế nào, bao giờ thành hiện thực, cứ đi theo anh sẽ rõ.
    Vài cái vụ hôm nay được hôn, mai gái trở mặt, kia gái ngọt nhạt , quan tâm làm chó gì. Mình là bố của gái. Phịch.
    Gái thích thế chú ạ.

  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thấy chưa, đã bảo là ăn đến 90% mà , cấm có sai...thôi, suy nghĩ đơn giản một chút...cứ mặc kệ nó,,,đừng ép em nó chọn lựa quá,,,,cứ để từ từ rồi mới bắt dứt khoát sau. Dù sao cái thằng gà rù của em nó đang ở nhà chổng mông cấy lúa chứ có lên được Hà Lội ngay đâu mà chú mày phải lo. Cứ tình cảm tiến tằng tằng....đợi lúc hôn hít, tình cảm rõ ràng rồi thì lúc ấy hẵng nói chuyện phải trái. Giờ mình đã là cái đek gì của người ta đâu mà bắt người ta chọn lựa....
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là ích kỉ nên bác đòi hỏi cáo phải rõ ràng và dứt khoát là đúng nhưng đừng luôn và ngay. 100% là cáo có thích bác. Bác cứ tiếp tục yêu chân thành đi, thật tốt với cáo từ những j nhỏ nhất, nhưng cũng ko nên thái quá cáo sẽ sinh ra kiêu :D. Đừng chốt hạ ngay lúc này. Tỏ ra là 1 ng đàn ông biết quan tâm và có thể là chỗ dựa cho cáo nếu cáo chọn bác, kiên trì nữa. Cáo mới chỉ thích bác thôi và còn lâu mới quên đc ng kia. Chờ đợi cơ hội đi bác và đừng nên tiến nhanh quá, hôn hay nắm tay ít thôi, đừng sàm sỡ, đừng thái quá.Lúc đầu cáo sẽ thích vì có cảm giác mới lạ, đc chiêu chuộng. Nhưng ngay sau đấy cáo sẽ có suy nghĩ là cái j đến nhanh quá thì đi cũng nhanh, chắc đây chỉ là cảm giác nhất thời của m thôi. Chúc bác tán đổ e này và update thông tin liên tục nhá.
     

Chia sẻ trang này