1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi cuộc vui tàn.....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 07/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuộc vui tàn.....................

    Lâu lắm rồi mới lại rơi vào cái trạng thái này.
    Vừa cưòi rũ ra với lũ điên về. Một lũ toàn 25, 26 tuổi tổ chức thi Hoa hậu và trao nhận giải với những trò quái đản điên rồ nhất. Và rồi thì cuộc vui tàn,,,
    Về nhà nhìn lại chính mình. Một đứa con gái sắp 25 tuổi, trong tay chẳng hề có một cái gì. Một công việc nhàm nhàm tại một công ty nhỏ và ngành nghề gì thật chẳng giống ai. Bố mẹ thì tưởng như thế là ổn, nhưng mà con chán lắm ạ. Con chán sáng đến chỗ làm ngồi cắm mặt vào máy tính vẩn vơ đủ mọi trò, chiều cắp đít về. Khi nào đến hạn nộp deadline thì cắm đầu chạy.Một công viejc ở một công ty kiểu gần như là gia đình trị với tần đấy thành viên và chả ai hợp với mình. Chán vì bạn bè đi làm chỗ nọ chỗ kia, lương khoản nọ khoản kia, còn mình thì 1 tháng chưa đầy 5t. Chán vì vẫn cứ phải phụ thuộc vào bố, vẫn xin tiền đổ xăng, vẫn xin tiền đi lại. :(
    Học hành thì chẳng ra đâu. Gần 6 năm rồi mà không lấy được nổi cái bằng. Cũng có tiếng học hai ngoại ngữ như ai, thế mà 6 năm đại học đổi lại dc mấy câu tiếng bồi, hay vài câu chửi bậy. Trong khi bạn bè thì nước ngoài nước trong, học bổng này training nọ.
    Tình yêu 4 năm, là thứ mà mỗi khi nhắc đến là ai cũnglại ngao ngán. up n down, on n off...... Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, chia tay, rồi quay lại, rồi xoắn xít nhau rồi lại cãi nhau lại chia tay......
    Một đứa con gái sắp 25 tuổi rượu chè thuốc lá, sống theo bản năng thíc gì thì làm nấy, thíc gì thì nói nấy,,,, đề những lúc lại fai nói ra những câu xin lỗi nhạt nhẽo và lần sau thì lại thế.
    Một đứa lờ mờ và rỗng tuếch.
    Một đứa cứ đêm về, là lại cắm mặt vào cái máy tính vô cảm, là lại đốt thuốc 1 mình, là lại dằn vặt về tội lỗi của mình đã gây ra, là lại hận chính bản thân mình sống một cuộc sống quá đáng chán :(

Chia sẻ trang này