1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi em cũng sẽ quên!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananh08, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Rồi em cũng sẽ quên!!!!!!

    Rồi em cũng sẽ quên

    Rồi em cũng sẽ quên anh
    Như biển kia quên cánh buồn đỏ thắm
    Như mùa đông quên những cơn gió lạnh
    Như mùa thu quên mất lá vàng

    Em cuộn lòng mình vào những hoang mang
    Dấu khát khao sau thờ ơ mỏi mệt
    Nhét nhớ nhung vào sâu trong đôi mắt
    Yêu thương kia bỗng hóa u sầu

    Rồi muộn phiền và những khổ đau
    Theo năm tháng xóa nhòa ký ức
    Anh và em sẽ muôn trùng xa cách
    Rồi chợt bàng hoáng ta đã mất nhau
    (ST)
    Lang thang đọc được những vần thơ này, liệu rồi em có thể quên a được ko?
  2. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Quên thế nào được khi :
    Giữa mùa thu đầy ánh nắng vàng
    Gặp lại em mà lòng xốn xang
    Đôi mắt em vẫn buồn như vậy
    Đôi mắt gợi áng mây buồn tủi...
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo thời gian có thể xoa dịu những nỗi đau, có thể xoá đi hình bóng một người trong tim. Sao em đã làm như thế mà em vẫn luôn tự hỏi: Quên anh chưa?
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi nhở, time trôi nhanh thật đấy, hơn 3t rồi. Mọi thứ đã dần dần trở lại với cái việc quen thuộc vốn có của nó, e cũng đã quen dần với việc này.
    Bây giờ e thấy những gì a nói trước kia là đúng, rồi mọi thứ cũng sẽ qua nhanh thôi, hãy coi nó như là 1 kỷ niệm. Time sẽ làm cho e quên được a
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đỡ được bẹp dí
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    á à, thì ra là chị lananh lừa em nhá cứ bảo mình là chưa có bồ, hoá ra nói điêu
    ps: anyway left and never looking back
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bao lau roi nho, time troi nhanh, moi thu cung the
    Da quen va ko muon nho den
    Thay long thanh than the
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Roi e cung se quen.Cau nay cung jog luc do a noi.Uhm jo thi roi e cung da quen nhug j da wa,cung tro nen binh than trog nhung jac mo va noi nho nhung doi khi vo tinh bat chot gap lai mot ky niem nao do minh tung qua lai thay nao log trog jay lat va chi biet phai xua dieu y di,dieu y ko thuoc ve e.
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hết hôm nay em sẽ quên, quên tất cả những gì thuộc về a. Sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhớ, thấy a hạnh phúc là em vui rồi
    Sang trang mới cho 1 năm mới
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ nhá,cái j cần quên thì quên đi thoai

Chia sẻ trang này