1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rơi lệ ru người" - Kỉ niệm 7 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 19g30 ngày 31/03/2008 tại

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối ấm áp đến phát nóng lên dù ngoài trời mưa rơi tí tách. Cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm nên bầu không khí đó. Có lẽ những dư vị của buổi tối này sẽ còn đọng lại rất lâu trong mỗi chúng ta.
    Chợt nghĩ ko biết khi nhạc sĩ viết "người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây ..." ông có nghĩ rằng lời hát đó mai sau sẽ ứng nghiệm vào chính ông ko???
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó cũng khá muộn rồi mà Với lại trong thời điểm nhạy cảm này, hát Da vàng cũng không nên lắm.
    Mọi người hãy post tiếp những cảm nhận đi ạ . Nguyet-ca hôm nay tuy vô cùng mệt nhưng rất vui vì chương trình cuối cùng cũng thành công, sau khá nhiều trục trặc về nhân sự.
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Hay, cơ mà cái loa ở phòng trong bị hỏng thì phải.
  4. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng,vui vẻ và gần gũi.
    Đến với đêm hôm qua cảm thấy mình yêu nhac Trịnh hơn,Yêu cuộc sống hơn
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhạc thật tuyệt vời cho dù nó kết thúc sớm hơn mong đợi.
    Xin cảm ơn Nguyệt Ca , Lan Phương và bạn ca sĩ đã tham gia chương trình.
    Mong được gặp lại một ngày gần nhất.
  6. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là hôm qua mình đến được buổi offline với mọi người sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Mỗi lần đến là thấy những người mới, nhân tài mới. Hôm qua có lẽ đặc biệt nhất là giọng của em Trung. Nguyệt Ca phải thường xuyên lôi kéo cậu này đến những lần offline tiếp nhé.
  7. ngducphuong

    ngducphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chị nguyệt ca ơi , em chợt nhớ ra password rồi
    hôm qua mưa đi lại hơi vất vả nhưng rất hợp với không khí và tâm trạng .
    hơi chật nhưng mà ấm áp như gia đình
    chú hát bài Phôi pha và Đôi tay gầy cảm động quá ạ .
    Thực sự rất xúc động .
  8. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui và nhiều bất ngờ. Thoáng một cái đã hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ. Cám ơn Nguyệt ca và mọi người.
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    từng dòng nước mắt sẽ nhớ thương cho đời
    từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui
    người người yêu nhau đã mất nhau trong đời
    một ngày tăm tối khép nghìn sớm mai
    (còn có bao ngày - Trịnh Công Sơn)
    Đang nghe trong link này, có giọng hát của mọi người đây. Ko biết là hát ở đâu nữa.
    http://www.esnips.com/web/SinhnhatTrinhCongSon2008/
    Deny đến với offline box Trịnh lần này là lần t5. Mỗi lần off là một khung cảnh khác nhau như cafe hoa sữa, cafe báo, 8x hàng bài hay căn phòng Hầm phố, không loa, ko mic, chỉ có cây ghita và những con người cùng hát cho nhau nghe trong ánh nến ấm áp, gặp những bạn hát nhạc Trịnh khác nhau nhưng lần nào cũng đông và xúc động vô cùng. Có khi là lặng im lắng nghe, có khi là hát cùng nhau. Có người hát hồn nhiên, có người hát như hơi thở và có người như dốc hết tâm can.. Gặp blue293 lại nhớ anh vothuongca, nhớ a hungmn..
    Cảm ơn em nguyệt ca đã hát Hãy yêu nhau đi.
    Cảm ơn anh Lân, Trí Trung, Hà chương, em Trung, em Ngọc và Lan phương. Các bạn hát rất hay và chơi đàn, sáo giỏi... giọng đẹp và có hồn quá Lần này deny còn rất vui mừng khi được gặp nhà thơ Anh Ngọc nữa. Chúc nhà thơ luôn mạnh khoẻ và có nhiều bài thơ hay!
    Chỉ tiếc là thời gian chương trình quá ngắn nên được nghe ít, hơi hẫng như bạn gì đã nói. Hy vọng box trịnh luôn duy trì dc những lần offline thành công như thế này và còn hơn nữa.
    Còn đây có bao ngày
    Còn ta cứ vui chơi
    Rồi mai sẽ ra đi
    Dù nhớ thương con người
    Còn đây những đêm này
    Còn em hãy yêu tôi
    Đời đốt nến chia phôi
    Dù nhớ thương cũng hoài


  10. jazzmintHN

    jazzmintHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này