1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rối loạn cá nhân

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Oh god , bạn bạn bình tĩnh bình tĩnh . Sợ quá , nhỡ bạn lên cơn nhồi máu co tim thì nguy . Đọc xong bài bạn mà cứ thót hết cả tim . Có gì uống ngụm nước rồi bàn luận , việc gì phải nóng nảy . Rồi đâu sẽ có đó mà . ....
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì kia đả đảo gì vậy
  3. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đúng là vẫn lại cái giọng của Ruồi trâu. Bạn đúng là rất "Ruồi trâu" đó. Đọc bài trả lời của bạn mà mình cứ cảm giác như là thầy giáo đang phê bài tả cảnh của mình ấy :D. Có khen, có chê rõ ràng, hi`hi`, được thầy giáo khen mừng quá à ^^
    Thật ra vẫn lại là vấn đề TƯƠNG ĐỐI.
    Hok biết thầy hok hiểu trò hay trò hok hiểu thầy nữa. Nhưng mà thực ra 2 vấn đề cũng có vẻ gần gần nhau đấy, nếu có khác chăng thì là trình của bạn cao hơn của mình nên diễn đạt hay hơn, thần bí hơn, ma quái hơn và dễ làm người khác u mê hơn,... cũng nên :)
    Cái ý của bạn có lẽ là giống với cái quy luật "phủ định của phủ định" trong triết học đấy, hok biết có phải ko nhỉ? Hì, cái tư tưởng đó khá là hay và đáng khích lệ vì những cái sau luôn phải cao và tốt hơn cái trước thì xã hội và cá nhân mới phát triển được chứ. Hay như người ta nói là "Sóng sau thì cao hơn sóng trước" đấy thôi.Cái mới, cái sau sẽ phủ định biện chứng cái trước và quá trình đó sẽ tiếp diễn nối tiếp nhau.
    Tuy nhiên thực ra nếu mà nói về những người đã RỐI LOẠN TÂM LÝ như bạn đang đề cập thì chính cái sự ẢO TƯỞNG về sự hoàn hảo mới là động lực chính để thúc đẩy họ phá vỡ sự hoàn hảo và tiến lên, đạt đến cái hoàn hảo cao hơn (trong một số trường hợp). Và có thể nói đó cũng là một phần của yếu tố "BỆNH" trong họ.
    Đối với người bình thường thì Hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo; song đối với những người có rối loạn về tâm lý thì chính Sự ẢO TƯỞNG về hoàn hảo mới phá vỡ sự hoàn hảo. Sự ảo tưởng là yếu tố mạnh hơn trong những người này.
    Bài trước mình viết là đang ám chỉ cho những người bị rối loạn tâm lý. Vì ít ra đó cũng là một chứng BỆNH về tâm lý, cho nên mình mới nói câu "Sự ảo tưởng về hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo" chính xác hơn "Hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo". Còn nếu ý bạn đang nói cho tất cả mọi người, hay nói cách khác là bạn cho người bình thường cũng giống như ...những người có BỆNH tâm lý thì là mình sai mất rồi. Mình xin lỗi vì sự mạo muội này vậy :D
    Tuy nhiên mình rất tâm đắc câu "Hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo" của bạn đấy. Rất xuất sắc Ruồi Trâu ạ, một cách chơi chữ rất hay.
    Có thể nó ko có liên hệ gì nhưng mình lại nghĩ đến câu "Never say never" khi đọc câu cảu bạn. Điểm 10 cho chất lượng đấy ^^
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    tớ có một suy nghĩ thế này, ko ai hoàn hảo cả, tất nhiên rồi, vậy thì hãy sống một cách hoàn hảo nhất mà mình có thể, cái đó thì được chứ đúng ko? Con người ta ko ai hoàn hảo nhưng mà mong ước luôn vươn tới sự hoàn hảo đã là cái hoàn hảo, đáng quý nhất của con người rồi. Dù ta ko hoàn hảo nhưng mà hãy sống một cách hoàn hảo nhất mà ta có thể.
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    . Hơi khó giải thích cho Tulip .
    Cái ý tưởng : Ảo tưởng phá vỡ sự hoàn hảo , chẳng phải là sai . Kiểu như sức mình có 1 mà cứ đòi làm 2 --> tự nhiên hỏng việc .
    Còn hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo ở đây hiểu theo nghĩa khác : Đáng lẽ sức mình có 2 thì phải đạt được 2 . Thế nhưng cứ quá chú trọng vào các chi tiết nhỏ nhạt , sợ sai cái này , sai cái kia , cứ thích hoàn hảo cơ . Thế là đáng nhẽ 3 ngày thừa sức xong việc đấy rồi , mà 3 ngày vẫn chưa thể xong được vì chú ý vào chi tiết vụn vặt quá , thành ra đến phút chót dồn hết vào làm --> phá vỡ sự hoàn hảo .
    Kiểu như bạn đọc 1 đoạn văn tiếng Anh ý .Đáng nhẽ cần 10 p là hiểu nội dung chính , nhưng cứ tra từng từ , từng từ 1 cho hiểu hết mới thôi , thế là 30 p vẫn chưa đọc hết 1 nửa . Thế nên vào phòng thi mà thấy chú nào tra lấy tra để biết là dễ tạch .
    Sự khác nhau giữa 2 cách hiểu này là :
    --Ảo tưởng phá vỡ sự hoàn hảo : bạn có thể ảo tưởng được điểm 10 , nhưng sức chỉ đạt đến điểm 8 thành ra thất vọng vì ko được hoàn hảo như mình muốn .
    -- Hoàn hảo phá vỡ sự hoàn hảo là : Sức bạn được điểm 8 , nhưng lúc làm bài cứ chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt 1 , sợ sai từng tí 1 ,lúc nào cũng muốn từng cái bé tí phải hoàn hảo nên tốn rất nhiều thời gian . Đến cuối cùng thường là hết giờ mà vẫn chưa làm được hết bài , hoặc hết sức mình nên chỉ được điểm 5 , 6 . Có nghĩa là trường hợp này tệ hơn cả trường hợp thứ nhất .
    Người có ảo tưởng hoàn hảo thường kiêu ngạo , cho rằng sức mình thừa được như thế .
    Người có sức ép phải thực hiện hoàn hảo thì ko rõ có kiêu ngạo thế hay ko . Theo mình nghĩ là ko có . Mà chỉ đơn giản vì họ bị điểm 5,6 , ko đúng với sức họ nên cố gắng lấy lại cân bằng bằng cách đặt mục tiêu cao ( phải hoàn hảo ) và ko có sai sót . Họ ko ngờ điều đấy tạo ra sức ép và gây ra kết quả ngược với mong muốn của chính bản thân .
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bệnh cầu toàn cũng phải chữa dần dần; có khi không khỏi ngay được
    Nhưng cũng có thể đó gọi là bệnh; "chú ý vào cái phụ quên cái chính;không thực hiện cái chính dẫn đến hiệu quả không cao".
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mưa bong bóng chăng
  8. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, sao thấy bạn Chiaki_co_len06 để ý bạn mưa bóng mây hay bong bóng gì đó ghê quá nha. Thấy đi đâu cũng hỏi bạn Mưa ko à.
    (Haha, spam đánh trống lảng làm rối loạn topic coi. Cái này gọi là làm mất phương hướng của đề tài, làm cho chủ đề trở nên chú trọng vào các chi tiết lặt vặt và làm "rối loạn" bạn chủ topic, hi hi...)
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi, ko dễ làm đc thế đâu, vì cơ bản là chủ topic vẫn rối loạn hàng ngày mà, Mưa nhỉ =))
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Những cái phụ phụ đó chính là cái chính của chủ topic đấy =))

Chia sẻ trang này