1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi mai này....cố quên là còn nhớ :(:(:( !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nambeo0115, 15/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này....cố quên là còn nhớ :(:(:( !!!

    Rồi mai này.....


    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh, em kiêu kỳ là vậy
    Mà đêm về nước mắt đẫm bờ mi

    Rồi mai này khi mình đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác nữa
    Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    "Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay"

    Rồi mai này đây, ừ mai này đây
    Sẽ có người nâng em từng bước
    Dậy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người, vào hạnh phúc - tình yêu

    Con người đấy mai này dù mạnh mẽ bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
    Con người ấy, mai này dù biết làm tất cả.
    Em vẫn chẳng thể quên rằng - Đó không phải là anh






    Mình và bạn gái đã có 1 khoảng thời gian khá dài yêu nhau và rất hạnh phúc, đối với mình mà nói thì đây là khoảng thời gian rất hạnh phúc với cả 2 đứa. Sau đó vì lí do công việc mà mình hay phải đi công tác xa, cô ấy thì cũng bận với việc học hành của mình, nên tình cảm của 2 đứa cũng dần mờ nhạt. Sau đó mình chủ động nói lời chia tay vì muốn tốt cho cô ấy, không phải chờ đợi ở 1 người cứ luôn xa người yêu như vậy. Và cô ấy cũng vui vẻ nhận lời và chúc cho mình được hạnh phúc. Sau đó thì 2 đứa vẫn coi nhau như bạn bè và thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Điều mình thấy rất mừng ở cô ấy là cô ấy là 1 người con gái rất mạnh mẽ, sau khi chia tay mình có hỏi thăm bạn bè xem cô ấy sống thế nào, thì mọi ngưòi bảo cô ấy sống rất vui vẻ và thành công trong mọi việc. Đây là việc mà mình cảm thấy vui nhất vì mình rất sợ việc phải làm cho ngưòi con gái mình yêu bị tổn thương và buồn. Nhưng hôm nọ có chat với nhau cô ấy có gửi cho mình bài thơ này và nói e đã khóc vì anh rất nhiều rồi im lặng không nói gì nữa, mình thấy thực sự bất ngờ và ngạc nhiên vì nó đi ngược lại những gì mình đang suy nghĩ về cô ấy...

    Mình muốn hỏi các bạn gái ở đây nếu trong tình trạng như vậy thì bạn gái mình đang suy nghĩ như thế nào, mình nên dừng lại hay quay lại yêu cô ấy mà cứ để cô ấy phải sống trong tình trạng chờ đợi như vậy... . Thực sự mình thấy đang rất buồn và phân vân...






    Được nambeo0115 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 15/07/2008
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Anh xin lỗi....
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa
    Được nambeo0115 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 15/07/2008
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái cũ của một người bạn mình cũng hay nói thế, nhưng khác ở chỗ giờ cô ấy đã sắp có con với chồng cưới được vài năm rồi.
    Thi thoảng vẫn nhắn tin cho bạn mình những câu đại loại như của bạn nambeo.
    Nhưng ở trường hợp của bạn có khi tình cũ chuẩn bị quay lại thì đẹp.
    Chúc may mắn.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: loãng
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: loãng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này