1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi mai này....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi

    NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này....

    Rồi mai này...
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi

    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

    Rồi mai nay....Ừ ! Mai này đây...
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trưóc
    Vào con người, vào sức mạnh của Tình Yêu

    Nhưng người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng...." Đó không phải là anh "...


    Tôi đã đọc bài thơ này từ rất lâu ở đâu đó mà không nhớ chính xác tác giả là ai...Ngay từ những câu thơ đầu nó đã cuốn hút tôi...Càng đọc càng đi vào lòng người, nhất là những người đã yêu và có một sự chia tay buồn bã...Bắt đầu bằng một giọng buồn buồn sâu lắng :
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    .............
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Con gái là thế mà...Yêu đấy, yêu rất nhiều là đằng khác vẫn ngại ngùng, rụt rè không dám bộc bạch hết những tâm tư , suy nghĩ của minh...Đôi khi yêu nhưng lại ngúng nguẩy bảo rằng không yêu...Người ta đã bảo rằng " Đừng nghe những gì con gái nói " mà..Đó chỉ là bên ngoài, một vỏ bọc để che giấu tình cảm...Nhưng rồi có biết không "..đêm về nước mắt ướt nhoè mi "Em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng trước mặt anh em vẫn tỏ ra " kiêu kỳ" , bướng bỉnh.
    Sau cuộc chia tay " tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác..Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất.Trong cuộc đời chẳng thiêu sự lỡ tay" Câu thơ đọc lên nghe sao mà chua chát, cảm thấy phận gái thật là đớn đau..Tác giả có " mạnh tay " quá không khi ví ngưòi con gái như " một vật " , mà lại là " một vật dư thừa " Tưởng rằng giá trị người phụ nữ bèo bọt như vậy chỉ có trong thời xa xưa, phong kiến " Thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa "...Vậy mà giờ đây, khi tình yêu đã hết, anh lãng quên em một cách vô tình..Tôi cảm thấy lạnh người khi đọc câu thơ đó, cảm thấy thương thay cho cô gái kia.Đúng là " trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay "
    Khi yêu hình như bao giờ người con gái cũng phải chịu rất nhiều thiệt thòi...ngay cả lúc đang yêu và hết yêu.Đang yêu thì hết mình vì người mình yêu, không tính toán, chi ly.Khi chia tay, người con gái không thể một sớm một chiều biến tên người mình yêu vào " trăm nghỉn tên khác "...có những cô gái vẫn đắm mình trong Tình Yêu đã chết, vẫn ôm ấp hình bóng người tình trong tim.Liệu có quên được không cái người mình đã một thời yêu thương da diết..Có thể sau này " sẽ có người nâng cho em từng bước..Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước " Người đó cho dù hết mình vì em như em đã từng hết mình vì anh, nhưng liệu em co thể quên anh, xoá bỏ anh ra khỏi tâm trí.Chắc chắn là không..." Em vẫn chẳng quên rằng...." Đó không phải là anh "Ý thơ làm tôi nhớ đến đoạn thơ trong bài thơ nổi tiếng " Hai sắc hoa Tigôn " của TTKH
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim..bóng một người
    Hẳn là với cả 2 nhân vật nữ trong hai bài thơ...đó chính là những môí tình đầu của họ.Tình đầu bao giờ cũng khó phai mà phải không??

  2. kegiaumat10nam

    kegiaumat10nam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khong hieu em nay bi ham hay sao y,hay hon dang len may.Hinh nhu co nay toi hay nhin thay di duong Trau Quy thi phai,viet do ec
  3. NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi

    NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh oi..sao fải dấu mặt những 10 năm vậy anh....Hình như
    mấy lần thấy anh lơ ngơ đá ống bơ nhặt lá vàng ngoài đường mà....
  4. NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi

    NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hey Ngon Gio Buon...Có vẻ xách mé nhau quá....Cảm ơn bạn đã cho rằng tôi phân tích văn học lớp 9, 10.Những tưởng cái trình độ cảm thụ văn học của bạn chỉ cho đó là bài phát biểu cảm nghĩ của học sinh lớp 5, 6...Từ nay trên báo Văn nghệ hay bất cứ thứ báo gì liên quan đến văn thơ...các nhà nghiên cứu và phê bình văn học nên đổi thành nhà " phân tích" văn học....Thế nào là
    Có thể ý của bạn là không sai...Tôi có thể sang Box Văn học...Nhưng tất cả những gì tôi muốn là mọi người cùng đọc và cùng suy ngẫm với tình yêu

Chia sẻ trang này