1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi mai thức giấc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiptb, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai thức giấc....

    Đêm qua tưởng mất ngủ vậy mà lại ngủ rất ngon.Lạ thật.Sáng nay dậy sớm nhưng đến tận 9h mới đến lớp.Định bỏ nữa nhưng lại thôi...Áy náy!!! Suýt nữa bị ông thầy già đuổi ra khỏi lớp.Hôm trước thì ông thầy trẻ nhầm là Sv mới.Bó tay!!!
    Có lẽ đã quá muộn rồi...
  2. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ quá dài...
  3. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đi dạy con bé con cũng được 3 buổi rồi.Lần đầu tiên kiên nhẫn thế.Được nghe nó gọi "tít chờ" cũng thấy hay ho đáo để!Chẳng bít có nên cơm cháo j không?
    Hôm nay đi ăn trưa,lại thấy hoa Xưa nở trắng trời.Cũng đã qua 3 mùa hoa rồi đấy nhỉ.Dạo này mệt mỏi wá,lúc nào cũng đơ đơ,cảm giác thiếu gió trời.Ngột ngạt.Hic.Già thật rồi.Nhìn cái gì cũng có màu đen thui,thấy người ta tính toán và đáng sợ.Tiếc cái thời nhiệt tình và say mê ấy vô cùng 2 nhóc ạ!
  4. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Dịch bài mà chẳng hiểu j cả.Hic.Có hứng học 1 tý thì lại gặp phải cái bài khó nhằn.Sụt cảm xúc.. Lại online!!!!
    Chẳng biết bây h A đang làm gì nhỉ?Từ hồi đi làm A thay đổi nhiều quá.Nói nhiều hơn,gia trưởng hơn.Mình gặp nhau cũng không còn vui như trước nữa.Căng thẳng.Đã có lúc E thấy trống rỗng và thiếu vắng,thấy càng cố gắng càng không thể hoà hợp.Đã có lúc muốn buông xuôi nhưng E không làm nổi.E biết không thể nào là "ngộ nhận".E đang cố gắng thay đổi....Chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn ở bên E.
  5. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân thủ thỉ!Ừ,ám ảnh lắm chứ.Đôi khi chỉ là 1 ánh mắt nhìn khác lạ,1 vòng tay siết tay chặt hơn bình thường thôi.Con gái mà!...
    Hãy tự tin lên nào,mình mới là "Người đương thời" cơ mà.Mặc kệ quá khứ.Không được để những thứ vớ vẩn ấy ăn sâu vào đầu.Cố gắng 1 chút thôi.Tất cả sẽ lại tốt đẹp.
    [red]"Ngoài kia nắng chiếu ngời Nhân loại"[/red]
  6. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HAPPY WEDDING!!!!!
    Mưa từ sáng đến tối...Gió hắt vào mặt,lạnh buốt...
    Cả ngày phải ngồi trên ôtô,mệt muốn chết.Nhưng mà lớp mình vui quá xá!Lần đầu tiên đội ngũ đông đảo đến thế.Toàn đứa xinh.hêhê.Con bé M mặc váy cô dâu trông yêu không chịu được..Thế là có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi.Không bít có đứa nào muốn cưới mình không nhỉ?.
    Lâu rồi mới được nhìn thấy biển.
    Gió.
    Lạnh.
    Cảm giác thật khoan khoái và dễ chịu.
    Hít căng ***g ngực cho đỡ nhớ...
    Yêu biển vô cùng!
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    chả biết mai mấy giờ thức giấc nhưng đêm thì cũng đi đc một nửa roài ngồi mà chán dạo này học hành chểnh mảng quá toàn thích học tiết 2 cứ thức dậy lại vin vô lý do công việc tự thưởng cho mình ngủ thêm 1h thế là toàn bỏ tiết đầu hic khiếp quá cơ
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    đêm nào cũng giấc ngủ ngon cùng với những giấc mơ đẹp, tôi đã ccố quên nhưng tại sao cứ mỗi snág thức dậy hình ảnh đó lại xuất hiện, tôi cố quên nhưng ko thể quên được và tôi muôn lúc nào cũng là đêm, tôi muốn quên đi
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ngủ thẳng cẳng chẳng vẫy tai cái nào, muốn mơ được cái gì đẫy cũng ko được.
    Híc. overloaded.
  10. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm một nơi thật yên tĩnh và thanh thản.Honey lại đưa em đi lang thang.Sao dạo này em căng thẳng thế không biết.Áp lực!Maybe.Chưa bao h em nghĩ nhiều như thế.Em sợ mọi thứ sẽ kết thúc khi em ra trường.Sợ một sáng mai thức dậy sẽ không còn có Honey bên cạnh nữa.Em chán quá.Đã tự nhủ lòng phải vì tương lai của 2 đứa mà sao em không làm nổi?Để rồi mỗi lần gặp nhau em lại áy náy và tự trách mình đã không cố gắng.2 nhóc có chuyện.Thế là bộ ba lại lang thang suốt đêm.Honey mà bít chắc sẽ buồn...Nhưng mà em cũng yêu 2 đứa nhiều lắm.Gắn bó và nhiều kỉ niệm.Tất cả đều hết lòng.Hãy hiểu cho em 1 chút Honey ah.Em rất khó xử vì là người ở giữa...Yêu và tin Honey nhiều lắm!
    Làm người lớn chán!
    Lâu lắm mới ra khỏi nhà vào h đó.Đêm nhiều gió.Chỉ muốn ngồi như thế và đi mãi.Cảm giác thanh thản...
    Tháng Tư về....Gió hát mùa hè...Có những chân trời xanh thế...Em mơ, mơ về.. con đường nhỏ.....

Chia sẻ trang này