1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi mai thức giấc....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiptb, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ...Rồi mai thức giấc... giật mình thảng thốt ... chốn thân thương xa quá rồi... chơi vơi... cuộc sống đã được lập trình...
  2. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    " Kéo hết cửa kính để cảm nhận mưa quất vào mặt ,gió thổi tận tai. Mỗi đứa một đầu mở to con mắt và ...chả hiểu mình nhìn đi đâu. Những tiếng cười nhạt thếch.Những câu đùa không cảm xúc...Thấy sao mình nhạt nhẽo...
    Bóng tối bao trùm im lìm vắng vẻ . Chỉ còn ánh xanh đỏ vằn lên từ những cái điện thoại vô hồn...Chẳng đứa nào nói nhưng đều biết đứa kia chưa ngủ.
    Im quá!Cái im lặng chả bao giờ có khi ba đứa nằm bên nhau
    Bất chợt không đứa nào nói. Ôm nhau thật chặt.Để thấy má đứa kia đang ướt đẫm tay mình..."
    Phải làm gì bây h nhỉ?

  3. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đi dạy về!Hum nay nhận đc lương...hehe,co ai ăn khao ko nhỉ?
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng tỉnh dậy thấy lòng mình hôm vui hôm buồn , những hôm vui thì làm việc sẽ hiệu quả vì thấy vững tin hơn , nhưng hôm buồn cố gắng xua đi và lấy việc học hành khoả lấp
  5. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là sau 1 đêm dài,khi thức dậy,mình sẽ quên hết mọi chuyện.....Mệt mỏi,chán nản....Con người sống với nhau sao quá giả dối,mình cứ phải chống chọi.....Người rất thật lòng yêu thương mình thì lại chẳng có cảm giác gì.Thời gian qua đã không đi chơi,hạn chế mọi quan hệ,thu mình lại,thế mà người ta cũng ko để cho mình được yên...Dường như tim mình đang dần đông cứng................
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    .... Mai thức giấc,mong rằng mình sẽ biết mặt vợ tương lai :> ... Sống độc thân đương nhiên là vui rồi,nhưng mỗi khi đêm về,sao lại thấy trống vắng đến như vậy,chỉ mong có ai đó bên cạnh,nói chuyện vu vơ,trải lòng mình vào đó ...
  7. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ thật ngon,lâu lắm rồi mới đi ngủ sớm và ngủ 1 giấc ngon lành như thế...
    Hình như đêm qua gió to thì phải.Sáng nay thấy sân trường lá rụng lả tả.Hết đông rồi.Trời bắt đầu ấm hơn.Mấy con bé cũng bắt đầu xúng xính áo 2 dây,quần sooc chạy lăng xăng khắp ktx.Ra trường sẽ nhớ lắm đây.Honey bảo sống "bầy đàn" quen rồi đến lúc ra ngoài sẽ nhớ lắm...Cũng chỉ còn 3 tháng nữa là không đc sống cùng nhau.Cảm thấy hụt hẫng sao ấy...
    Sáng nay dậy sớm hơn bình thường.Nhớ lại vụ tối qua trên phố mà chết cười.Thương những con người như thế.Không biết tối qua ngủ ở đâu nhỉ?Thấy mình hạnh phúc hơn khối người.Dẫu sao cũng đc là người bình thường!
  8. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu!Lần này về nhà con buồn lắm.Con thấy Mẹ già đi nhiều quá!Con muốn nói chuyện với Mẹ thật nhiều,kể cho Mẹ nghe về bọn ở phòng con,về chuyện học hành,về cả anh ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao...
    Chị bảo hồi còn là SV,thấy bọn bạn kể về nhà chúng nó mà thèm...Mẹ và chị giận nhau.Chị khóc,Mẹ cũng khóc.Con thương Mẹ,thương cả chị nữa nhưng con chẳng biết phải làm sao...
    Anh ấy hỏi con về nhà mình Mẹ ạ.Con tự hào kể về Mẹ nhưng rồi con lại khóc thút thít.Con lảng tránh bọn ở phòng khi chúng nó kể về "Bố".Ngày trước con chẳng bao giờ như thế cả...Có lẽ chị cũng đã có lúc giống như con,có lẽ em L sau này cũng thế...
    Bố còn sống nhà mình sẽ khác Mẹ nhỉ...

Chia sẻ trang này