1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi một ngày kia bình minh sẽ trở về bên em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asiacamel, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asiacamel

    asiacamel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày kia bình minh sẽ trở về bên em

    Chúng tôi quen nhau tự lúc nào tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng từ lâu, từ lâu lâu lăm rồi hình bóng em đã chiếm trọn trong trái tim tôi. Và tôi lên đường đi học đại học , thế la chúng tôi phải xa nhau, nhưng không vì thế mà tinh cảm chúng tôi dành cho nhau it đi mà ngày càng sâu đậm. Tôi rât thương em đã bao năm quen nhau mà chúng tôi chưa co dịp bên nhau để trò chuyện, nhưng cánh thư bé nhỏ nhưng chứa chan tình cảm sâu nặng mà chúng tôi dành cho nhau.Chac vơi nhiều người con gái khác ở địa vị bạn gái tôi thi chắc răng dễ dàng nói lời chia tay với tôi , nhưng với bạn gáo tôi thì tôi tin răng cô ấy vẫn đặt trọn niêm tin vào trong tôi, còn tôi mãi mãi va mãi mãi vẫn xhi co mình cô ấy mà thôi, xa cach nhau la thời gian tôt nhât dể khẳng định tình cảm cua mình. Sự cảm thông cho nhau thi tình yêu mới bất tử phải không các bạn

Chia sẻ trang này