1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi một ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greenday, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenday

    greenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày

    Rồi một ngày bọn mình chia tay, em về dưới mưa chợt nghe thành phố thở dài. Để lại phía sau bao điều chưa nói. Những tháng ngày trôi qua êm ả như nhưng lòng dâng tràn bao đợt sóng. Ngày tháng có qua đi, niềm vui có qua đi, tình yêu có qua đi, nhưng trong em vẫn còn bao nỗi nhớ, hoài niệm, ký ức của một thuở bên nhau thật đầm ấm và vui vẻ và hôn nhiên.

    Anh về bên đó có vui không, người mới của anh có thương anh nhiều không ? Còn em nơi đây vẫn thế, vẫn những ngày một mình sớm đi tối về trên con đường quen. Con đường quen chỉ có một nhưng bây giờ em vẫn đi cho dù không có anh. Chôn dấu những ký ức xưa vào lòng, em tìm quên đi nhưng cố quên lại càng nhớ anh nhiều hơn, anh đứng đó, nói nói cười cười nhưng sao xa tầm tay quá. Cố níu kéo làm chi khi em không thể mãi giữ anh bên em và cùng em đi hết con đường mình đã hẹn ?
    Chiều nay thành phố nơi xa lại mưa và em nhớ những chiều mưa Đà Lạt, cơn mưa đưa mình lại gần nhau và cũng chính cơn mưa đã làm em và anh xa nhau mãi mãi.
    Người ta hay tin lấy những lời hẹn thề, nhưng có mấy khi trở thành sự thật đâu anh, em tin lắm nhưng rồi để làm chi khi một ngày điều em không bao giờ nghĩ lại đến với chính em ? Niềm tin trong em sẽ mãi không bao giờ phai, nhưng cơn mưa nhạt nhoà và nhoà đi trong mưa có mấy ai chung lối.
    Rồi một ngày qua
    Rồi một tháng qua
    Còn bao nhiêu cơn mưa nữa sẽ qua và xoá nhoà trong em nỗi nhớ. Thời gian ơi qua nhanh, cơn mưa chiều ơi hãy mang một người ở lại cùng đi nhé, để chiều nay x
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Rồi một ngày tôi quen em, những ngày tháng đẹp và êm đềm cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Đánh mất đi những gì thân quen nhất, những gì gần gũi nhất.
    Rồi một ngày nhận ra mình phải làm nhiều thứ để hướng đến ngày mai.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 17/08/2003
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày đẹp trời tôi quen em và rồi 1 ngày đẹp trời chuyện gì sẽ đến rồi cũng sẽ đến . Tôi bên em buồn có , vui có và rồi 1 ngày tôi nhận thức rằng mình không thể thiếu em , không thể đùa giỡn như tôi đã làm với bao người khác . Tôi biết em buồn tuy em nói , cười nhưng tôi hiểu rằng em buồn lắm , em cần có 1 ai đó bên cạnh để chia sẽ . Tôi hận mình không có đôi cánh để đến bên em nhưng rồi 1 ngày nào đó em hiểu rằng mọi người ai cũng quan tâm đến em và em sẽ hiểu rằng tôi rất ngốc nghếch nên không biết nói gì với em , em biết không !!!
    Miss you so ! Sorry 4 all the thing I''ve done that make u sad !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì một ngày nào đó H đến và nói rằng " tại sao chúng ta ko thể nào nói thẳng với nhau " Tôi chỉ cần như thế là đủ lắm rồi . Chỉ mong là H có thể hiểu M hơn và mình có thể thân thiết với như xưa
    Rồi một ngày ...... một ngày chẳng bao giờ xảy ra ....
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày em sẽ giành lại tình yêu của em, nhất định em không để cho anh đánh mất em như bây giờ,...... nhưng cũng rồi cũng có một ngày em gạt bỏ tình yêu đó dễ dàng như anh bây giờ.
    Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng em rùng mình khi nghĩ đến em lúc đó, vậy mới thấy khi tình yêu bị tổn thương người ta có thể làm tất cả, ngay cả đánh mất mình,.... cũng may suy nghĩ ấy chỉ nhất thời, khi em nghĩ đến rồi có một ngày ... em - anh hối hận
    Nói giỡn á!
    Maybe i like everything you like
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn chung đường.Nhưng khi chúng ta không còn chung đường nữa thì chúng ta cũng sẽ mãi nghĩ về nhau phải không em!

     Cuộc sống chỉ là phù du!!!
  7. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là một giấc mộng trả vây ??? tình yêu đến rồi đi, đi rồi đến. không một ai biết trước nó đến khi nào và quay mặt ra đi như thế nào. vậy khi tình yêu đang trong tay mình, sao mình không tư giữ và bảo vệ nó ????? hay đến lúc nó vụt khỏi tầm tay ta thi ta mới tiết nuối, mới ân hận cuộc tình đã bay xa....!
    acqui
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nào đó,chúng ta sẽ quay lại nhìn quá khứ và những ký ức vui buồn lại hiện về trong ta,để lại cho ta bao suy nghĩ về cuộc sống về tất cả và còn về em nữa!


     Someday,I will conquer it,
                      and I will be free.!!!
  9. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Rồi bổng một ngày mọi người đứng xung quanh ta , nước mắt đầm đìa . thì ra mình đã chết . nhìn xung quanh mình nào là ba mẹ ,bạn bè và người yêu cũ , hic muốn sống lại mà hông được

    kíu kíu em không biết bơi cạp cạp .........cạp
  10. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày ........... tui sẽ .............cưới dzợ! hé hé!
    hic hic

Chia sẻ trang này