1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi một ngày!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi very_small, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em trở về hoang dại
    Nhỏ bé thôi giữa ngàn sắc kiêu sa
    Chỉ tiếng yêu vẫn hát mãi thật thà
    Hoà trong gió chút hương còn sót lại
    Để rồi đây nhớ thương là mãi mãi
    Dẫu tháng năm hương sắc cũng phai tàn
    Người rời xa, tình cũ quá dối gian
    Của một thời, say mê bao hờn giận......​
    Tự dưng đọc tiêu đề, có chút hứng với ý tưởng, xin tác giả topic 1 chỗ đất, chúc vui !!!
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc thấy [Người ] của VS trên bài thơ của một ngày ... sực nhớ ra trước del đi bài kia rồi ... thế là thiếu mất bộ của nó rồi
    đang hỏi da đen xem còn giữ ko ... hic
    bài mới viết là viết khi nghe nhạc hả ?
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc thấy [Người ] của VS trên bài thơ của một ngày ... sực nhớ ra trước del đi bài kia rồi ... thế là thiếu mất bộ của nó rồi
    đang hỏi da đen xem còn giữ ko ... hic
    bài mới viết là viết khi nghe nhạc hả ?
  4. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ao_mong : cứ tự nhiên nghe, VS luôn sẵn lòng đón nhận, nhất là thơ thì xin đưa cả hai tay ra đón nhận. Hi ...
    Thầy! Bài mới này tự nhiên là cảm nhận đó khi được nghe một người bạn hát lại cho nghe.
    Mà "Người" kia của Thầy VS vẫn còn giữ nguyên bản, Thầy có lấy lại k?(Bài đó hay lắm) Còn nếu muốn hỏi bé da đen của Thầy thì đợi bé da đen của Thầy tìm cho nhé.
    Gió nghe hơi ấm mùa xuân
    Gió có về rung vườn đào trước ngõ
    Để thềm xuân ngập cánh hoa chào
    Nhỏ gửi nơi xa một màu mắt nắng
    Cho ấm nồng nơi Gió ghé chân
    Nhỏ thấy rồi cây tình si xanh thắm
    Xanh nụ đời, xanh mướt lá non
    Nhỏ đem theo tiếng cười trong vườn gió
    Gió vui không mà ve vuốt vai tròn
    Xuân đã về mang mưa bụi ghé qua
    Đọng những hạt sương trên mi mắt Nhỏ
    Gió đi qua hình như là gió biết
    Có niềm nhớ dịu dàng Nhỏ cất trong tim
    Và thế rồi vườn xuân rộn tiếng chim
    Vách đá trăm năm vọng lời bỏng cháy
    Nơi Gió đi qua bình minh vừa thức dậy
    Ánh nắng đầu tiên chạm mắt Gió thẹn thùa
    Gió thì thầm gì đó với cỏ cây?
    Sao Nhỏ nghe xuân có gì lạ quá?
    Tặng Gió nghe : lời hát từ môi Nhỏ
    Cho niềm vui đến bên gió mỗi ngày.
  5. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ao_mong : cứ tự nhiên nghe, VS luôn sẵn lòng đón nhận, nhất là thơ thì xin đưa cả hai tay ra đón nhận. Hi ...
    Thầy! Bài mới này tự nhiên là cảm nhận đó khi được nghe một người bạn hát lại cho nghe.
    Mà "Người" kia của Thầy VS vẫn còn giữ nguyên bản, Thầy có lấy lại k?(Bài đó hay lắm) Còn nếu muốn hỏi bé da đen của Thầy thì đợi bé da đen của Thầy tìm cho nhé.
    Gió nghe hơi ấm mùa xuân
    Gió có về rung vườn đào trước ngõ
    Để thềm xuân ngập cánh hoa chào
    Nhỏ gửi nơi xa một màu mắt nắng
    Cho ấm nồng nơi Gió ghé chân
    Nhỏ thấy rồi cây tình si xanh thắm
    Xanh nụ đời, xanh mướt lá non
    Nhỏ đem theo tiếng cười trong vườn gió
    Gió vui không mà ve vuốt vai tròn
    Xuân đã về mang mưa bụi ghé qua
    Đọng những hạt sương trên mi mắt Nhỏ
    Gió đi qua hình như là gió biết
    Có niềm nhớ dịu dàng Nhỏ cất trong tim
    Và thế rồi vườn xuân rộn tiếng chim
    Vách đá trăm năm vọng lời bỏng cháy
    Nơi Gió đi qua bình minh vừa thức dậy
    Ánh nắng đầu tiên chạm mắt Gió thẹn thùa
    Gió thì thầm gì đó với cỏ cây?
    Sao Nhỏ nghe xuân có gì lạ quá?
    Tặng Gió nghe : lời hát từ môi Nhỏ
    Cho niềm vui đến bên gió mỗi ngày.
  6. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nếu!
    Nếu không có bờ vai anh ngang tàng
    Em làm sao tựa vào để rơi những giọt nước mắt
    Khi lặng lẽ giữa những buồn đau
    Và cứ thế cứ thế
    Em yêu anh như ngày đầu
    Và cứ thế cứ thế
    Vai áo anh bạc thêm
    Xoa em dịu nỗi niềm
    Nếu không có đôi mắt anh lạnh lùng
    Làm sao mùa đông có em về thắp nến
    Thắp lên ngọn lửa yêu thương
    Cháy trong mắt anh ngút ngàn
    Anh sẽ hiểu rằng
    Có em đời sẽ đẹp thêm
    Nếu không có đôi tay anh vững chắc
    Em biết nắm lấy tay ai
    Khi mùa đông dài
    Sắp về ngang cửa
    Và ai sẽ nắm tay em cho mùa đông ấm
    Em chẳng hẹn hò với gió trăng
    Nếu không có trái tim phong trần
    Làm sao anh thấy được em thánh thiện
    Từ trong đôi mắt !?!
  7. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nếu!
    Nếu không có bờ vai anh ngang tàng
    Em làm sao tựa vào để rơi những giọt nước mắt
    Khi lặng lẽ giữa những buồn đau
    Và cứ thế cứ thế
    Em yêu anh như ngày đầu
    Và cứ thế cứ thế
    Vai áo anh bạc thêm
    Xoa em dịu nỗi niềm
    Nếu không có đôi mắt anh lạnh lùng
    Làm sao mùa đông có em về thắp nến
    Thắp lên ngọn lửa yêu thương
    Cháy trong mắt anh ngút ngàn
    Anh sẽ hiểu rằng
    Có em đời sẽ đẹp thêm
    Nếu không có đôi tay anh vững chắc
    Em biết nắm lấy tay ai
    Khi mùa đông dài
    Sắp về ngang cửa
    Và ai sẽ nắm tay em cho mùa đông ấm
    Em chẳng hẹn hò với gió trăng
    Nếu không có trái tim phong trần
    Làm sao anh thấy được em thánh thiện
    Từ trong đôi mắt !?!
  8. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Em lặng lẽ bước đi giữa chiều mùa đông không nắng ? đếm bước mình chợt thấy lẻ loi ? Em đi tìm bản tình ca mùa đông được bắt đầu từ âm điệu của lá rơi, sớm nay gió lạnh về?sớm nay mùa đông trắng xoá mùa đông?
    Em vẫn thích một mình nghe ấm ấm từ ly trà cúc ? nhìn những trái sao xoay xoay theo làn gió như những chiếc đèn ***g ? Em vội vàng nhặt những chùm sao rơi và thầm ước ? không chỉ những ước mơ cho em
    ?.
    Mà cho ai nữa
    Em giữ riêng mình
    Hơn hết là yêu thương ?
    Tiếng dương cầm chiều vẫn vang vang dìu dặt ? Khúc xám buồn một màu không đổi thay ? Em thấy trĩu nặng nỗi nhớ dài ? nhưng chứa nhiều sâu lắng ? chắc tại mùa đông mang màu buồn ?
    Sớm này em chìm giữa làn sương ? Biết đâu anh lại nhìn thấy em khi mình bước chung đường ? Những niềm vui vừa bắt đâu hé nhuỵ ? Ai người gọi đó là hạnh phúc? Ai đi tìm nó mà luỵ phiền?
    Em dệt một làn sao băng bằng đom đóm ? Kết những nụ hồng thành hai chữ tình yêu rồi nguyện cầu ? Ngày mai, ngày mai nữa em không thôi nguyện cầu ?
    Anh ạ!
  9. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Em lặng lẽ bước đi giữa chiều mùa đông không nắng ? đếm bước mình chợt thấy lẻ loi ? Em đi tìm bản tình ca mùa đông được bắt đầu từ âm điệu của lá rơi, sớm nay gió lạnh về?sớm nay mùa đông trắng xoá mùa đông?
    Em vẫn thích một mình nghe ấm ấm từ ly trà cúc ? nhìn những trái sao xoay xoay theo làn gió như những chiếc đèn ***g ? Em vội vàng nhặt những chùm sao rơi và thầm ước ? không chỉ những ước mơ cho em
    ?.
    Mà cho ai nữa
    Em giữ riêng mình
    Hơn hết là yêu thương ?
    Tiếng dương cầm chiều vẫn vang vang dìu dặt ? Khúc xám buồn một màu không đổi thay ? Em thấy trĩu nặng nỗi nhớ dài ? nhưng chứa nhiều sâu lắng ? chắc tại mùa đông mang màu buồn ?
    Sớm này em chìm giữa làn sương ? Biết đâu anh lại nhìn thấy em khi mình bước chung đường ? Những niềm vui vừa bắt đâu hé nhuỵ ? Ai người gọi đó là hạnh phúc? Ai đi tìm nó mà luỵ phiền?
    Em dệt một làn sao băng bằng đom đóm ? Kết những nụ hồng thành hai chữ tình yêu rồi nguyện cầu ? Ngày mai, ngày mai nữa em không thôi nguyện cầu ?
    Anh ạ!
  10. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trở lạnh mùa đông
    Em sẽ lại một mình với mùa đông
    Ước được như cái thời chưa gặp anh để chưa biết mùa đông lạnh giá
    Chưa biết mỗi bước đi trong cuộc đời là mỗi lần nghiệt ngã
    Chưa biết cà phê đắng như niềm tin
    Em sẽ lại một mình lang thang dưới mùa đông
    Biết rất khó để mà quên hết
    Biết rất khó thoát ra đời mỏi mệt
    Giọt nước mắt rơi vỡ vụ những ban mai
    Em sẽ lại một mình tan vào mùa đông tiếng thở dài
    Mỉm cười về sự ngọt ngào của những lời nói dối
    Nghe trong tim một niềm đau nhức nhối
    Tình yêu là liên tiếp những trò chơi ?
    Em sẽ lại một mình với mùa đông bên cuộc đời
    Sẽ học cách quên những gì đã nhớ
    Sẽ học cách quên tình yêu đã tồn tại trong từng hơi thở
    Em sẽ bước đi mau nối tiếp giữa dòng người .

Chia sẻ trang này