1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi một ngày!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi very_small, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng thở dài
    Trong đêm khuya
    Em nghe rõ lắm
    Đừng làm lòng em úa như mùa thu
    Rơi lạc lõng giữa biển đời
    Anh đừng buồn phiền
    Giấc mơ rồi sẽ dịu êm
    Một ngày em sẽ đến
    Hát bài ca êm đềm
    Anh đừng thao thức
    Em sẽ trở mình theo
    Rồi em cũng sẽ dậy
    Gọi anh trên môi mềm
    Anh đừng giận em
    Mùa thu nào bắt đầu chẳng nhút nhát
    Khe khẽ ? thôi
    Lặng lẽ rơi lá vàng
    Anh đừng hiền như vậy
    Rồi em sẽ bắt nạt anh đấy
    Anh biết không?
    Em sẽ bắt anh đợi
    Trước cổng trường trời mưa
    Em sẽ bắt anh mua kem
    Giữa mùa đông
    Để em cảm nhận được làn hơi ấm
    Và một bàn tay nóng bỏng
    Sưởi ấm bàn tay em.
    Em sẽ bắt anh ngồi ngắm em
    Để thấy em đẹp nhất trên đời
    Và tình yêu của anh sẽ đầy hơn
    Dành cho em mãi mãi
    Anh nhớ nhé
    Đừng hiền như vậy
    Rồi em sẽ bắt nạt anh đấy
    Dù em hiền như mùa thu ?
  2. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhiều cảm xúc lắm bạn ! Mình khen đấy !
  3. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Hi ......Vâng. Mình cảm ơn mình ạ
    Em vẽ mùa thu vào mi mắt
    Cho hồn nhiên ánh mắt nhìn anh
    Cơn mưa nào ?" vội vã rơi nhanh
    Có phải anh nguyện cầu mưa giăng lối ?
    Em chở mùa thu trong làn tóc
    Giữ mùa thơm, quyến rũ hơi thở anh
    Có lẽ em ... sẽ chẳng đi chậm lại
    Anh có hụt hơi, trước lối rẽ sau cùng ?
    Em giấu mùa thu trên khoé môi
    Để anh nhớ mãi lúc em cười
    Anh đừng ăn gian lập mưu kế
    Lấy mất mùa thu trên môi cười
    Em vẫn giữ mùa thu trong tranh
    Em tô thêm vào thu gam màu nóng
    Anh có thấy bên chiều thu ngập nắng
    Cánh ngâu vàng, thẫm sắc đợi mong ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trên đường , lại thấy 1 bóng dáng ai đó ...
  5. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trên đường xa giấc mơ nào cũng mỏi ............
  6. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Còn chút gì không anh trong thoáng nhớ
    Giữa con đường mình bất chợt thấy nhau
    Em vội vàng lung túng bước đi mau
    Anh ngang qua còn ánh nhìn sót lại
    Chỉ vậy thôi mà thấy lòng tê tái
    Bao yêu thương cay đắng chợt dội về
    Kỷ niệm buồn nức nở đến tái tê
    Không còn nhau sao lòng ra riết thế
    Anh khuất xa giữa dòng đời rất vội
    Em buông mình giữa cuộc sống triền miên
    Kỷ niệm rơi vung vãi khắp trăm miền
    Thời gian vội góp về trong tiếng nhớ.
    Nhắc chúng mình ngày xưa đã yêu nhau ?
  7. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chợt cảm nhận được nỗi buồn, đã vào đây bao lâu rồi giờ mới thấy nó sao mà rõ quá. Quy định không trò chuyện, không được nói những gì mình thích làm, không được lên kế hoạch của riêng mình để tạo niềm vui cho người khác nếu không sẽ bị cho là riêng tư và quảng cáo cho mình.
    Nếu một ngày ... không có em bên đời
    Anh sẽ vui hay sẽ buồn anh nhỉ ?
    Bao lời yêu thương nồng nàn đắm đuối
    Anh giữ cho em hay mang đến bên ai ?
    Ngày không em, biết đâu anh hạnh phúc
    biết đâu bồ câu sẽ mang đến ngày vui
    có khi xa em, anh yêu em hết một đời
    có khi quên em, anh vội xây tình mới
    Rồi ngày sau ...
    về đâu ... trên hai lối
    khi ta không thể quên nhau
    khi ngôi sao tình yêu lung linh ánh nhiệm màu
    trái tim em về bên anh nguyên vẹn
    khi mùa đông qua, màn đêm sẫm tối
    cuối con đường anh đốt thuốc chờ em
    Một lần thôi ...
    được yêu...
    xin yêu thương ngàn kiếp
    những giận hờn xin hãy tan mau
    anh sẽ lại dang tay đón em như buổi đầu
    em ra đi ... em mang về yêu dấu .

    Xin phép xoá những câu viết có tính nhạy cảm về chính trị trong bài đăng của bạn.
    Tớ nghĩ bạn hoàn toàn có thể trò chuyện hoặc lên kế hoạch, cũng như viết về những điều riêng tư hay quảng cáo, quan trọng là đăng đúng chỗ mà thôi.
    Thân mến!

    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/08/2005
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường Bạch Dương sương trắng nắng tràn
    Em đi nghe tiếng người xưa vọng
    Một tiếng thơ ngân một tiếng đàn
  9. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dù là diễn đàn nào cũng thế, mục đích của diễn đàn mở ra là để mọi thành viên có cơ hội thảo luận và trò chuyện về vấn đề họ yêu thích và quan tâm trên diễn đàn đó.
    Họ mở topic để thông báo cho nhau, để kéo nhau đến gần nhau hơn với điều họ yêu thích, để cho những vòng tay đến gần với những vòng tay, để cái đẹp mà họ vẫn yêu có cơ hội được thăng hoa, để hiểu rõ về nhau hơn thì bị coi là quảng cáo và cá nhân. Vậy thế nào là đúng chỗ nhỉ ? Không thể hiểu nổi công nhận mình tối nghĩa thật
    Được very_small sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 31/08/2005
  10. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Rồi một ngày ? bắt gặp bước chân quen
    Người trầm tư đợi em về ngang cửa
    Người xưa ơi! Người về làm chi nữa
    Em đã mang trọn vẹn những niềm đau
    Về làm chi mang xa xót cho nhau
    Còn gì đâu một ánh nhìn xa cách
    Còn gì đâu một tâm hồn giá lạnh
    Giận hờn xưa giờ còn có nghĩa chi
    Về làm chi chờ mong có nghĩa gì
    Thiên đường ta mơ làm gì có thật
    Tiếc nuối gì? Người ơi! những được mất
    Em chỉ mong người mãi mãi bình yên
    Nếu biết xa nhau đau đớn muộn phiền
    Thế sao ngày xưa người đành chua xót
    Bỏ lại mùa thu người đành quay gót
    Và hôm này người lặng lẽ quay về
    Bao lần em bắt được mình ngủ mê
    Bóng người xưa trở về trên lối cũ
    Nén niềm đau em tìm về giấc ngủ
    Trái tim em vì yêu nên chẳng thể thứ tha
    Người xưa ơi! tiếng thơ đã nhạt nhoà
    Em không còn dành riêng cho người nữa
    Và không còn nấp đằng sau cánh cửa
    Mùa thu khép lại rồi những dấu yêu xưa

Chia sẻ trang này