1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi mùa đông chợt về trên lá cành ...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mit_ne, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa đông chợt về trên lá cành ...

    nơi góc vườn chợt rụng đoá hoa xưa
    nơi em qua rung động làn gió mơ hồ
    trong tim tôi còn lại một nỗi buồn ...

    Mọi người cho hỏi bài này là bài gì , do Thu Phương hát . Nếu có thể cho mình nghe lại không ? Thx
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Quả thực trong cuộc đời có rất nhiều cám dỗ mà nếu yếu đuối chúng ta sẽ không vượt qua được . Bản thân tôi một thời gian điên dại , đánh mất niềm tin vào chính mình , để đến nỗi bất cứ một cái gì cũng khiến tôi đau khổ cùng cực, nhiều lúc muốn đâm đầu vào xe ô tô để chết . Những kẻ xấu xa đê tiện nhiều lắm , họ sẽ lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta mà hành hạ chúng ta từ thể xác đến tinh thần . Và khi đã tìm ra được một lối thoát thì phải dứt khoát , dứt khoát với cái xấu . Nếu cứ dây dưa thì chỉ có thể dẫn ta đến con đường là cái chết . Những tháng ngày điên loạn tôi muốn chết mà lại sợ chết , bây giờ thì khác , tôi chẳng sợ chết nữa . Đừng có ai vô cảm giống như tôi bây giờ . Vì cuộc sống của các bạn chưa hẳn là vào ngõ cụt , và nỗi đau các bạn trải qua có thể chưa là nỗi đau lớn nhất mà bạn tưởng chừng không vượt qua nổi .
    Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình ,bạn ơi
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm , trong những tháng ngày khủng khiếp ấy , tôi đã đọc được một cuốn tiểu thuyết tên là Quo Vadis . Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy khi đọc xong cuốn truyện tôi đã khóc rất nhiều , tôi đã tìm thấy niềm tin của mình là Thiên Chúa Giáo . Sau đó tôi có đi ra đường , có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất của tôi trong 6 năm nay . Sáu năm khổ đau vì bị người đời ruồng bỏ... thế rồi tôi cũng đi nhà thờ , lúc nào cũng khóc . Có một điều tôi chưa làm được , đó là chấp nhận cái chết , chấp nhận sự thực . Đứng trong thánh đường , tôi cảm thấy chỉ có Đức Chúa và tôi , còn xung quanh là cô độc .Đêm Noen những gia đình tụ tập nói cười trong sân nhà thờ , trẻ em đùa nghịch trong những bộ quần áo xinh đẹp còn tôi thì chỉ lặng lẽ một mình , không một ai bên cạnh .Không gia đình , không bè bạn .
    Rồi sau đó tôi đến nhà thờ thưa dần ,tôi sống trong những dằn vặt khốn khổ , nhiều lúc phát điên , vừa cười vừa khóc , đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu , và đau khổ vì rốt cuộc nhận ra mình là nô lệ của quỷ sa tăng rồi . Đơn giản cũng chỉ vì , tôi chưa thể chấp nhận cái chết . Tôi chưa có niềm tin đủ lớn để tin rằng mình sẽ có một cái chết thanh thản và hạnh phúc , dưới hồng ân của Chúa .Dù cuộc đời có đau khổ đến mấy tôi vẫn chịu được , tôi muốn chết mà sợ chết ..những ngày tháng cùng cực của đời tôi .Đêm nào cũng nằm mơ thấy cái chết . Đi qua một đám ma là tôi lại lạnh người , nhìn thấy cảnh quan tài và khóc lóc là tôi sợ hãi , vào bệnh viện là cảm thấy đau đớn , đi chát thì đau khổ tủi nhục trước những lời chửi rủa giễu cợt . Nhiều lúc ngồi trong quầy internet mà tôi chỉ muốn lao thẳng ra ngoài đường cho xe đâm chết , rồi lại không , lại dán mắt nhìn những dòng nhữ tàn nhẩn và khóc uất nghẹn .Người đời nhẫn tâm là chuyện bình thường , chỉ có điều tôi mất niềm tin vào chính mình nên mỗi lời nói của họ như những vết dao cứa vào mình đau buốt .Trong đau khổ tôi cứ nghĩ mình sẽ thù người này hận người kia đến lúc chết ,thật buồn cười .Tuy mới 21 tuổi nhưng tôi đã sở hữu một khuôn mặt già nua vì bệnh tật và khổ đau .
    Gần một năm trôi qua
    Bây giờ tôi cảm thấy vô cảm , đầu óc trống rỗng . Tôi thấy mình không thể khóc được nữa .Cũng không thể suy nghĩ việc gì . Nghe nhạc mà tôi cũng cố ngăn những xúc cảm , bởi tôi biết trong những ngày tháng tới nếu tôi còn xúc cảm thì tôi sẽ phải tự vẫn vì đau khổ .Có lẽ sự vô cảm sẽ tốt cho tôi lúc này .Tôi sẽ cố gắng để kiếm tiền và bù đắp lại những tháng ngày đã qua .
    Tôi phải kiếm tiền
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết viết như thế này vào box là sai , nhưng tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy muốn bày tỏ với ai đó , nên viết ra . Tôi biết không ít người trong box này ghét tôi , vì tôi nhớ có lần tôi xin phép được khoá nick mit_ne này lại thì - nếu tôi nhớ không lầm - thì có tới 4 bạn vote 5* cho bài viết đó của tôi . Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi lại được mọi người tặng nhiều sao vậy . Cũng đúng thôi , tiên trách kỉ hậu trách nhân , do cái tội hay câu bài,chửi bới, nhí nhố đây mà
    Dạo gần đây tôi thích vào box âm nhạc lắm ,mặc dù box đầu tiên khiến tôi làm quen với ttvnol là box văn học , lúc nào cũng phải đảo qua box nhạc xem có cái gì mới không , mặc dù đọc cũng chẳng kĩ và hiểu thì cũng chưa tới 10% . Thấy mọi người ở đây hiền hoà và dễ mến. Và điều quan trọng nhất , là có đồng sở thích với tôi : nghe nhạc .
    Tôi nghe nhạc cách đây cũng khá lâu rồi , nghe trên rađio là chính . Thích lắm , nghe từ a tới z không chừa thể loại nào . Mỗi lần nghe một ca khúc là lại cảm thấy hân hoan khó tả . Ngay cả những bài buồn nhất cũng có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc .Những ngày tháng hạnh phúc yêu đời mà tôi sẽ không bao giờ quên .
    Tôi có đặc điểm là một khi đã nghe một bài hát nào trong một dịp nào đó là tôi cứ nhớ hoài , giống như mỗi lần nghe bài " Ngày em đến " là tôi lại nhớ tới trận đấu bóng cuối năm lớp 11 , thật là một kỉ niệm khó quên .
    Rồi cũng có lúc lơ là không nghe nhạc , chắc là mải mê với một thú vui mới
    Mới đầu tôi tưởng các bạn ở đây phải già lắm , ai ngờ đều còn rất trẻ mà hiểu biết thật ...kinh khủng . Tôi thích chiaky lắm , đọc những bài cảm nhận âm nhạc của bạn ấy thật tuyệt . Tôi nghĩ bạn hẳn là một cô gái rất trẻ , rất yêu đời và giàu tình cảm ( tự nhiên bạn ấy làm tôi nhớ đến Candy là một cô gái trong truyện tranh mà tôi rất yêu qúy , ) .Chikay đừng giận vì có lần tôi làm chiaky bực nhé , giờ này chắc bạn đang hưởng kì nghỉ hè vui vẻ bên gia đình rồi phải ko .rồi còn có phoipha , Ngôi sao phương bắc ,...tất cả các bạn đều rất nghiêm chỉnh và gắn bó box nhạc . Và cuối cùng là mod tem - anh trai của box nhạc , một mod khá giỏi và chân tình .
    Nhiều lúc phát ngượng thật , tôi chỉ toàn viết nhí nhố thôi . Nhiều lúc cũng muốn nghiêm chỉnh mà soa khó quá ,phần vì cũng chẳng hiểu biết nhiều , mà mỗi lần định viết gì cũng chỉ khoái câu bài mà thôi , chắc lối sống của tôi vô trách nhiệm nó quen rồi .
    Sau dạo họp box trịnh tại sg tự nhiên phát hiện có mấy người rất nhiệt tình mời tôi đi chung như xitrum hay metnhi , tự nhiên cũng thấy ngồ ngộ ,sao họ lại biết mình mà cũng thân thiện ghê . Nhân đây cũng muốn cám ơn
    tạm biệt và chúc những điều tốt đẹp nhất
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tui chỉ có tung tích của nó từng này thôi:
    "Dòng đời trôi cuồn cuộn theo tháng ngày
    Nơi bãi bờ còn gợi dấu chân xưa
    Nghe âm vang như lời của những mối tình
    Trong tim tôi thì thầm bao nỗi nhớ
    Rồi mùa đông trở lại trong lá cành
    Nơi góc vuờn chợt rụng đoá hoa xưa
    Nơi em qua rung động làn gió mơ hồ
    Trên tay tôi còn lại một cánh hồng"

    Trích từ http://www.ttvnol.com/f_174/207708/trang-26.ttvn
    Rất tiếc ko giúp được gì thêm nữa!

Chia sẻ trang này