1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi ngày ấy sẽ đến...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày ấy sẽ đến...

    Uh, rồi ngày ấy sẽ đến, ngày ấy là ngày nào nhỉ, không hiểu đang mong chờ cái gì nữa

    ?o Mải mê chinh chiến & yêu đương ?o - hồi học Tom Sawyer nhớ nhất là cái đoạn trích này, giờ chẳng nhớ mấy nội dung, cơ mà cái đầu đề thì không thể quên, ngộ thật.
    Mỗi lần đề status câu này là chúng nó lại nhao nhao, ?o chết rồi, yêu rồi à ?o, vớ vẩn thế chứ lại
    Hết đề ra chính sách, rồi lúc nào cũng gào thét là chỉ thích sự rõ ràng, không thích mập mờ, lằng nhằng, làm gì cũng hết mình, học hết hình, làm hết mình, chơi hết mình, yêu hết mình, chẹp. Thế mà giờ thì giá trị đảo lộn cả, cái gì cũng chỉ nửa vời, sao mà ghét cái sự nhập nhằng, lờ tờ mờ này thế chứ. Hehe, nhưng mà chỉ biết nói người thôi, khoa nói được cái cũng giỏi phết, khuyên bảo người khác cứ gọi là hay, còn bản thân thì? đấy, giỏi thì bảo cái bản thân sửa đổi đê. Nhưng lại chả được mới chán mớ.

    Ngày ấy gì gì ơi, tới mau mau đi nào, tớ chờ đây
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này thật là điên, rối trong 1 mớ bòng bong của những bạn bè, bạn, bè, gia đình, họ hàng, làng mạc, ngõ xóm? hờ hờ, vui nhờ.
    Mà không hiểu sao rõ là đáng chán mà lúc nào cũng nhăn nhở, cũng vui nhờ, chả hiểu vui nhờ với ai được cơ chứ. Không hiểu nổi cái đầu mình nó nghĩ cái quái quỉ gì. Biết là làm cho người mình yêu quý buồn, biết là làm cho người ta đau, mà vẫn cười được, ác, ác , ác thế cơ chứ. Liệu còn con đường nào khác, còn khác lựa chọn nào khác không. Không, không có đâu, nên đừng lăn tăn nữa, đã quyết là xong luôn, không vương vấn gì nữa nhé. ?oThà đau một lần rồi thôi !?, nhỉ ?.
    hic, mình làm người ta đau cơ mà mình cũng đau, nhưng nguời ta lại tưởng mỗi người ta đau, thế nó mới đau em .
    hê hê, thôi, suy tư nhiều cho già đời, lại cứ nhăn nhở tiếp thôi. Vui nhờ
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 20/11/2005
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai fải did, làm gì đây ? Cái câu này nguyên văn tiếng dân tộc nó nà Si on devait mourir demain, qu''est-ce que tu ferrais? Cái câu này được tớ liệt sĩ vào danh sách những câu thik thú của tớ. Bởi đơn giản, nó như 1 hồi chuông cảnh tỉnh mỗi con người chúng ta, hãy sống hết mình đi như thể mai là ngày cuối cùng của đời mình Cứ như là tuyên truyền Fòng chống Ếch và Hát-I-Vê í nhể. Nhưng đúng thật, chả ai biết được ngày mai dòng đời xô đẩy chúng ta về fương giời nào nữa Dù bản chất có tốt, dưng dòng đời mà đã xô đẩy thì vẫn cứ gọi nà...ấy
    Ngày ấy, sẽ là ngày nào nhể? Có thể là ngày mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kía, ngày kịa, ngày kĩa, ngày xyz ( hết dấu mất rồi)... Mà cũng có thể là ko bao giờ cả hề hề Cuộc đời thật đáng buồn cười các bạn nhể. Bởi thế cho nên rằng thì là hãy hành động đê ê, còn chần chờ gì nữa. Chỉ có chúng tôi và chúng ta chờ đợi thời gian, chứ thời gian chả chờ đợi ai bao giờ cả Rồi ngày mai, ngay kia, hay ngày xzy cũng sẽ lần lượt hoá thân thành ngày hôm nay . Hành động đê ê, hành động thôi ! Dưng cơ mà hành động cái giề nhể
    Marmu ơi, tiến bước tiến quốc kì thắm tươi đê ê. Cái ngày đấy nhỡ có mà ko đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ đến với cái ngày đấy, nhì. Đơn zản như đang zỡn í mờ
    Vui vẻ nhá Marmu. Giả sử 1 ngày đẹp giời nào đấy có nhu cầu cần tư vấn hay khuyên bảo hay gi gỉ gì gi cái gì cũng được, nhớ là vẫn luôn có tớ nhá. Tớ ko ở khoa Nói của Marmu, nhưng tớ bên khoa Hót hàng xóm với Marmu. Có thể tớ Nói ko hay, dưng cơ mà Hót thì chả tệ hại lắm. Nói ko được thì làm 1 bài thôiThi thoảng véo von tí là yêu đời fết đấy Nhớ nhé
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    uh, cảm ơn bee hâm nhá . Si on devait mourir demain, qu''''''''est-ce que tu ferrais ! ( để tiếng bản địa thế này hay hơn ) Ngày ấy nó ko đến với mình thì mình phải chạy lại với nó thôi, bee hết hâm rồi, nói chỉ được cái chuẩn . nghe chừng khoa nói còn phải chạy theo khoa hót dài dài .
    -----------------------------------------------------
    hì hì, cái này gọi là tâm tình tuổi mới nhớn, thay đổi cứ như gì ý, uh mà lúc đặt tên topic thực sự là ko nghĩ ngợi nhiều lắm, lúc đọc reply & nghe mọi người nói mới thật mình thật là ... ngu, mà cũng thật là may, ngu thì đúng rồi nhưng vẫn còn có thể cứu vãn được vì chơi với những đứa thông minh, hơ hơ, nên những lúc mức độ ngu quá trầm trọng là bị oánh cho tỉnh ngay .
    ôi, bao nhiêu tuổi rồi, đầu 2 rồi chứ ít à, mà sao cứ nhố nhăng, nhắng nhít thế này. Muốn sống như bee nói lắm, bee hâm ạ, cũng biết được thế thì tốt lắm, nhưng cứ như là chỉ hô khẩu hiệu ý. Rồi mai, 1 ngày mới bắt đầu, lại sẽ như bao ngày khác, qua đi lãng xẹt. Ko đủ sức mà đúng hơn là ko đủ lòng tin để làm khác đi, để thay đổi, tại sao nhỉ, vì nhát, vì dát, vì yếu, vì hèn, chứ còn vì sao nữa mà hỏi ??? Chỉ muốn ôm ấp những tháng ngày bình yên giả tạo này thôi, uh, ôm ấp đi rồi 1 ngày đẹp giời ko xa nữa sẽ có bão tố đấy, biết bão đang đợi, biết có cách tránh, mà vẫn chả chịu làm theo. hơ hơ, ko phải vì ta dũng cảm đương đầu với bão mà vì sợ... sợ quá, chả nhúc nhích được .
    uh, hạnh phúc chỉ đến với những người biết tìm kiếm & đấu tranh vì nó mà thôi. Biết đấy ! Khẩu hiệu thuộc nằm lòng đấy chứ ! Dốt nát gì cho lắm đâu, nhỉ ? Nói & làm chưa bao giờ là một khoảng cách vời vợi đến thế này. Nhưng vẫn cứ phải nói, nói , nói nữa, nói nhiều rồi đến một ngày biết đâu sẽ thấm vào cái đầu này, rồi có khi lại thay đổi được gì thì sao, nhỉ ?
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 21/11/2005
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh, lạnh quá. Nhưng ban ngày lại nắng. Cái nắng xua bớt đi hơi sương, ra đường ko còn phải xuýt xoa, vì cái lạnh nhưng thay vào đó lại nhăn nhó vì thời tiết hanh khô một cách kỳ cục.
    uh, mọi người thường thích mùa thu, mùa đông HN, mình cũng thích nhưng cái mùa hanh nẻ nứt toác này thì thật là chán ngấy, nó khiến cho da dẻ nhăn nheo như da cóc, mồm miệng thì sứt mẻ nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán ( tình hình chung của các bà các cô các chị các anh các em các cháu bi giờ, thế nên là Líp ai líp iếc bán chạy lắm cơ ).
    hic, đã định viết về thời tiết Hn thật văn thơ lai láng vào, cơ mà ko thể vì văn mình lúc nào nó cũng kèm theo những sự thực ( phũ phàng ) nên thật là đáng chán. Đã có hồi mơ tưởng ôm mộng làm nhà văn kiêm nhà báo cơ đấy, oai phải biết.
    HN trở mùa, đêm thật lạnh, rét đến buốt cả người. Thế mà trưa đến đã kín một màu vàng rực của nắng. Rồi vừa mới nhập nhoạng tối là lại trở gió, lạnh tê người. Cứ vậy, Hn chắc vẫn thế đến hết tuần này .
    Đông rồi, chợt yêu Hà Nội lạ !
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 21/11/2005
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thật sự công nhận mỗi người sinh ra là để giành cho một ( vài ) người nào đó. Có những người mà ta nghĩ rằng ?onếu mình mà là? thì sẽ không thể yêu một đứa như thế ?o, nhưng mà không, lại có một người khác nhìn thấy mặt tốt của người ta, và chỉ thế là đủ, a friend to everyone is a friend to none, đúng không nhỉ ? Làm sao sống để vừa lòng tất cả được đúng không ?
    Dù có thể thật xấu tính, hay ghen tị lắm nhưng lần này thì hoàn toàn không, không một chút nào cả. Vì cả hai đều là bạn mình, với N, nhiều khi thấy thật có lỗi với nó, có lúc dù biết là chính mình ?" cái đứa đang cố làm nó vui, đang cố làm cho nó thoát khỏi cái đống những điều nhàm chán của nợ dở hơi kia đi, lại chính là người làm cho nó cảm thấy tủi thân, chỉ vì nó coi mình là bạn thân còn mình thì không. Chẳng hiểu sao, tình cảm là chẳng thể ép buộc, mình không cảm thấy ân hận gì cả, mình đối xử với nó rất thật, và làm hết mức có thể của một người bạn ( một ngưòi bạn thôi ) để cho nó cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Không tự lừa dối đâu, đã làm thế thật mà ! Không cứ tình yêu, mối quan hệ nào cũng vậy thôi, nếu không tự nguyện, thoải mái từ hai phía thì thật là khó bền lâu, mình thương nó đấy, nhưng đôi khi lại cố tỏ ra ta là trên cơ, là nó cần mình chứ mình chẳng cần nó, là ?okhông có mày thì tao vẫn còn ối bạn, còn không có tao thì mày chỉ có nước? khóc thôi em ạ ?o.Đấy, thật là xấu xa, phải không ?
    Thế nên giờ phút này, khi nó tìm được một nửa của mình, khi tìm được một người yêu nó hơn mình ( yêu nó ) , lo cho nó hơn mình ( lo cho nó ), quan tâm tới nó hơn mình ( quan tâm tới nó ), và người đó cũng là một người bạn của mình. Cảm thấy sao nhỉ ? Không bất ngờ đâu, chúng mày ạ. Thật đấy ! Vì vốn dĩ trong những việc liên quan tới tình cảm, hơi tế nhị khó nói thế này, thấy mình đúng là nhạy cảm thật, đôi khi lại còn hơi thái quá ấy chứ. Linh cảm của mình đúng lắm, thế là chúng nó đã thành một đôi, ghét nhờ. ?oVui vẻ nhé, hạnh phúc nhé, chúng mày. Hôm nay tao đã chẳng nói được câu nào cho ra hồn cả, vì đã quen đùa cợt, đùa cợt quá nhiều thành quen, khi muốn nói ra một câu tử tế, chân thành lại thấy sao mà khó quá, nhưng tao thành tâm chúc hai đứa bạn của tao sẽ mãi vui vẻ, mãi được cười như hôm nay, nhé !!!?
    Thế là mình đã làm được một việc tốt phải không. Giúp cho hai con người tìm đến với nhau, , người tốt sẽ được đền đáp , hà hà.
    À, lại trở về cái khái niệm bạn thân & bạn tốt, đã có lần nghe rằng : ?oBạn thân chưa chắc đã là bạn tốt & bạn tốt chưa chắc đã là bạn thân ?o. Vế thứ hai thì có thể, chứ vế thứ nhất mà đúng thì? hờ hờ, sẽ ra sao nhỉ. Hôm nay nhìn N mà cứ nghĩ mãi, đã thật sự chân thành với nó chưa, hay là cái lúc đối tốt với nó đó, chỉ đơn thuần như một sự ban phát tình cảm thôi, không thật sự là đang lo nghĩ cho nó, liệu có phải thế không nhỉ ? Không, chả phải, đủ tự tin mà khẳng định mình là một đứa bạn tốt. Chúng mày, tao là bạn tốt của chúng mày, đúng không, nói đi, nói đi, nói đi, không tao lại suy nghĩ linh tinh bi giờ đấy ! hehe, lăn tăn tí teo thôi, chứ mình mà không tốt, đời còn ai tốt nữa đây !
    Cái lúc ngồi nói chuyện với 2 đứa, nghĩ ra bao nhiêu cái để viết, giờ tịt, loanh quoanh luẩn quẩn mãi mỗi chuyện này.
    Mà càng nghĩ càng công nhận, sao mấy cái vụ này mình lại nhạy cảm đến thế chứ, hở ra một tẹo biểu hiện là mình đoán được ngay, chắc là bạn T ( gọi thế này không giận chứ sf ) cũng thấy bất ngờ vì mình chẳng bất ngờ vì cái tin rất chi là bất ngờ của chúng nó. Chuyện, trình cao rồi mà !
    Túm lại, BE HAPPY 4 EVER nhé ! Lần đầu làm mai, làm mối, kể ra là thành công đấy nhỉ !
    Cái ấn tượng của sự việc tối nay đã át hết cả những việc xảy ra trong ngày, không còn đủ tinh thần để viết nữa. Nói chung mọi việc tạm ổn rồi, lại trở về quỹ đạo những ngày bình yên giả tạo rồi, chả phải lo nghĩ nhiều nữa !

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 22/11/2005
  7. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đọc cái chủ đề topic thấy hay nên nhảy vào
    vì thực sự ai cũng mong đến 1 ngày nào đó.........mình cũng vậy
    có người nói với mình rằng hãy đợi ,,,,,,,đợi cho đến khi nào người ấy quên đi đc mối tình đầu của mình , ....mình mong đến ngày đến , mong mỏi như 1 con ngốc.....
    vì mình biết là chẳng bao giờ có thể quên đc, mình cũng chưa bao giờ quên mối tình đầu .....ko ai quên
    nhưng ko quên ko có nghĩa là ko thể thik 1 ai khác, nếu chỉ biết nhớ đến quá khứ thì có zì hay ho đâu , zồi con người ta chỉ bi luỵ , chỉ biết khép trái tim mình lại
    mình đã sống 4 năm như thế,ko chấp nhận tình cảm của ai cho đến khi gặp nguời ấy......
    Ko biết zồi chuyện của 2 đứa sẽ đi đến đâu, mình thấy mệt mỏi vì cứ chờ đợi cái ngày dườg như ko bao giờ đến ấy.......
    biết làm sao đc , con đường mình đã chọn thì fải theo đến cùng ..dù chết vì kiệt sức cũng fải theo.............
    để chờ " rồi ngày ấy sẽ đến"
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, tiếng việt nó thật hay, thật phong phú làm sao, ngày ấy là ngày nào, hình thù ra sao, dù không có một hình ảnh ngày ấy thật cụ thể ( như tớ ) hay có một mong chờ rất cụ thể vào ngày đó ( như ấy ) thì cũng thật khó để nói rằng khi ngày ấy tới, nó có thật sự xứng đáng với những mong chờ, với sự chờ đợi của mình hay không.
    Tớ nhớ có câu nói rằng ?oHạnh phúc không phải là cái mà ta đạt được , mà là quá trình đấu tranh để tìm nó ?o ( không chính xác mấy, tớ chỉ nhớ đại ý thế ), vậy nên, thay vì chờ đợi nó tới, ta hãy đứng lên đi, đi tìm nó đi, đấu tranh vì nó đi, kết quả chưa chắc đã là cái ngày mà ta hình dung, nó có thể là một kết quả tồi hơn, nhưng biết đâu là tốt đẹp hơn cả mình tưởng thì sao ???
    Còn nếu chỉ chờ đợi không thôi, sự chờ đợi sẽ vắt kiệt sức, sẽ giết chết sự kiên nhẫn, sẽ làm cho con người ta thật mệt mỏi, bạn ạ.
    Dù sao cũng chúc bạn ( và cả tớ nữa ) đủ lòng tin, đủ nghị lực, đủ kiên nhẫn? để đi theo đến cùng con đường mình chọn. Nhé !
  9. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy.Ở đâu thế bây ơiVề đây đi
    Ngày ấy,chả ai mường tượng ra nó thế nào.Có đổi thay gì không?Có trở nên gần gũi hơn không?Hay xa vời như cái thời gian mình đợi chờ nó vậy.Cũng có thể tốt đẹp,đâu ai biết được?
    Mình bảo với Yến phở là : Chị ơi!Chắc năm sau em về,em mặc vest lên ông tràng thi mất.
    Dặn dò với Đức lợn là :Mầy ở nhà ngoan nhé.Học hành yêu đương đàng hoàng vào.
    Nhưng với em,anh đã không nói hết những điều cần nói,những điều anh nghĩ và anh làm.Rồi em đi,đêm hôm đấy dài vô tận,tự nhủ ngày mai em đã ở bên kia bầu trời.
    Thoáng qua thôi,buồn tê tái,buồn vl.4 ngày sau từ lúc em đi,anh lạc bước trên đường phố quen thuộc,con đường mà 12 năm anh sách cặp sách đi học tới trường.Tối hôm đấy,9h mẹ bảo trời sắp mưa ra ngoài làm gì hả ku ơi.Con đi uống nước với bạn thôi mẹ ạ.Mà rốt cuộc mình đi một mình đấy chứ,ai cũng có việc bận,con heo đầu bò thì đi chơi cùng người yêu,nhấc dt gọi mọi người,bận hết trơn hết trọi,lìn,buồn càng thêm buồn.
    Lên Ilu ,đốt thuốc,uống bia.Trời mát,thấy nhẹ nhõm hơn tất cả.Sao sáng thế.Sáng thế cũng phải thôi,Tí cả miền bắc chuẩn bị mất điện bây giờ hê hê hê.Thú vị
  10. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy còn chưa biết phỏm là gì,huống chi thuốc kích thích,Chung còn dặn dò chị còn mấy viên ét,dùng không chị cho,anh Hải cũng chả vừa :Anh nhét tà mà vào thuốc đấy ku à.Biết mọi người đùa với em,em sợ nhưng vẫn cười.
    Ngày ấy tương lai hay hiện tại.Từ lâu rồi,mình hiểu rằng không có quá khứ sao có hiện tại.Nhưng nói và viết bao giờ cũng chả dễ hơn làm nhỉ?
    Ngày ấy và bây giờ mình vẫn là thằng quỷ con.Ngây ngô và điên cuồng đến phát sợ.Chẹp.

Chia sẻ trang này