1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi ngày ấy sẽ đến...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Marmu, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ngày ta về với nhóc chẳng hạn...
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    PULL & PUSH
    trước tới nay ra ra vào vào, đi qua các thể loại cửa tây, ta, tàu cả nghìn tỉ lần chứ ít à , hơ hơ, thế mà chả bao giờ để ý, chả bao giờ nghĩ rằng cái việc bé tí ti đi ra rồi lại đi vào đấy nó lại có gì mà phải... nghĩ cơ đấy. uhm, thế mà có lúc mình lại ngộ ra mấy cái hay hay, giỏi ra phết.
    Tuần trước qua VJCC, à mà cũng qua mấy lần rồi, nhưng ko hiểu sao lần này mới để ý là cái cửa ấy đi bên ngoài vào nó kêu mình " PULL "; đi từ bên trong ra nó cũng kêu mình " PULL ". hic, tại trừ trước tới giờ cứ nghĩ là mỗi loại cửa nó thiết kết theo kiểu kéo ra hay đẩy vào riêng biệt, nên nó mới phải ghi thế chứ, còn ko thì cứ thoải mái mà tự do, kéo đẩy thế nào chả được .
    uhm, ngồi nghĩ mãi mới thấy tụi N đúng là có nhiều cái hay ho, để ý nhiều chuyện ra phết, đến ra vào, kéo cái cửa cũng nhắc nhở mọi người kéo về phía mình, chứ ai cũng hùng hục đẩy ra, nhỡ có người ở phía kia đi lại, thì có phải là toi cơm, va chạm đáng tiếc, nhể .
    Từ hôm đấy mới để ý xem mấy chỗ công cộng ở mình mọi người ra vô thế nào, mình đi cùng bà chị, do bài học vừa tự tiếp thu còn nóng hôi hổi, cũng PULL chứ quyết ko PUSH, bà ấy bảo, ui giào, "cô này kém, cửa đẩy thế nào chả được, kéo thế cho mệt xác ", hơ hơ, nói chung là cũng chả sai trái gì, của đáng tội có để ý mới thấy, hơi vô ý một chút thế thôi, mà mấy người đẩy cửa làm bọn trẻ con nó xồng xộc chạy từ trong ra tí nữa thì cửa mẹt song song dính liền .
    hic, mỗi chuyện cửa thôi, cũng ngồi luyên thuyên, xiên xọ nghĩ loanh quanh ra đống chuyện khác linh tinh, ôi đời ơi, ta mới giỏi làm sao
    hehe, dạo này ko hiểu có làm sao ko, rất hay to tát, phức tạp hoá, quan trọng hoá vấn đề. Mỗi chuyện ra vào này, nghĩ 1 tuần rồi, hay tại đầu óc.. kém quá, giờ mình mới bít, còn mọi người thì thông tỏ hết rồi nhỉ, uhm, thế cũng nê
    hehe, mỗi lúc học thêm 1 tí ti từ những việc bé xíu xiu, cũng tốt đấy chứ. Dạo này chúng nó kêu mình lúc nào cũng tưng tửng, tây tây, phởn... chắc là ko biết dùng đúng từ thui, còn từ chuyên môn chính xác phải gọi là " yêu đời ", thế nó mới chuẩn chứ .
    Vậy là từ nay nhớ, đi ra vào cũng nên để ý, cẩn thận chút, việc nho nho nhỏ nhỏ thôi, nhưng cũng ko đến nỗi ko ích lợi gì, nhể ?
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 28/11/2005
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    bồ kết à,nghe nó có vật vã mấy tí nhở, tâm trạng da diết đấy chứ . bee nghe bài hát này chưa, ko để hôm nào tớ kiếm thử xem có ko
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    what will be will be ! Cứ thoải mái đê .
    Cảm thấy mệt mỏi thì cứ kệ nó chứ, ép bản thân chờ đợi làm giề, mệt bỏ xừ.
    Tớ để cái tên topic thế, nhưng mà giờ tính rồi, mình là mình cứ tiến, tiến, tiến tới, tiến mãi, rồi khắc nó tới, thi thoảng mệt, thì ngồi chờ tẹo, xong rồi ra lại tiến. Còn chờ đợi mãi... kể ra... mệt.... vô ích thật .
    maybe, 1 điều gì đấy tốt đẹp đang chờ đón những người biết kiên nhẫn & chờ đợi, chả hiểu đúng ko , thấy nhiều người khuyên bảo tớ câu này, cứ lấy tạm tham khảo nhá .
    Chúc vui & tươi !
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Làm tí văn nghệ cho tinh thần nó lên nhá
    Tặng Marmuuuuuuuuuuuuuuuu
    A Thousand Miles
    Vanessa Carlton
    Making my way downtown, walking fast
    Faces pass and I''m home bound
    Staring blankly ahead, just making my way
    Making a way through the crowd
    And I need you
    And I miss you
    And now I wonder
    If I could fall into the sky
    Do you think time would pass me by?
    ''Cause you know I''d walk a thousand miles
    If I could just see you
    Tonight
    It''s always times like these when I think of you
    And I wonder if you ever think of me
    ''Cause everything''s so wrong and I don''t belong
    Living in your precious memory
    ''Cause I need you
    And I miss you
    And now I wonder
    If I could fall into the sky
    Do you think time would pass me by
    ''Cause you know I''d walk a thousand miles
    If I could just see you
    Tonight
    And I, I
    Don''t want to let you know
    I, I
    Drown in your memory
    I, I
    Don''t want to let this go
    I, I don''t
    Making my way downtown, walking fast
    Faces pass and I''m home bound
    Staring blankly ahead, just making my way
    Making a way through the crowd
    And I still need you
    And I still miss you
    And now I wonder
    If I could fall into the sky
    Do you think time would pass us by?
    ''Cause you know I''d walk a thousand miles
    If I could just see you
    If I could fall into the sky
    Do you think time would pass me by
    ''Cause you know I''d walk a thousand miles
    If I could just see you
    If I could just hold you
    Tonight

    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 29/11/2005
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    2 Marmu: Thực ra thì tớ cũng chả biết tớ đang chờ cái j` nữa. Nó mong manh và dễ vỡ lắm. Nhiều lúc tưởng chạm tay tới roài. Thế mừ...... nó tan tành hết.
    Mà với cả cũng chẳng hẳn là chờ đợi. Mệt mỏi lắm roài. Tại.... biết làm j` nữa ngoài hy vọng. Thế cho nên tất cả biến thành sự chờ đợi........ Khổ thân mình
    Có lẽ: Với những người kiên nhẫn. Ắt hẳn sẽ thành công!
    Tớ sẽ kiên nhẫn tiếp. Con đường tớ đi.... Tớ sẽ ko hối hận!!!!
  7. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên đừng để mất lòng tin. Mình sẽ làm được điều cha mẹ mong muốn. Mình sẽ không để cha mẹ thất vọng. Mình sẽ làm được mà. Hãy cố lên. Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn. Đừng buồn nữa dtl ơi. Hãy đứng dậy đi lên bằng chính đôi chân của mình. Ngày đó sẽ không còn xa đâu. Chỉ cần có cơ hội tôi thề tôi sẽ làm tất cả để đạt được điều mình muốn.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    uh, cái mình chờ đợi nó cứ bao la mênh mông, cứ xa rồi gần, tưởng như chạm được tới nơi rồi lại biến đâu mất hờ hờ, chả bít đằng nào mà lần.
    Trong lúc chờ đời một cái gì đó ... sắp tới, thì cứ tận hưởng & trân trọng những cái hiện tại đi đã, nhỉ !
    Good luck !

  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay đi chơi với hai đứa chúng nó, tự dưng thấy bùn một cách ghê gớm .
    Nhớ, nhớ ra phết ý. Mấy ngày k gặp mà lại nhớ, thế mới chết Nhưng mà đấy là cái kết quả mình mong muốn cơ mà, ko được lún sâu vào cái hố đen ấy, đã tránh được rồi lại còn muốn quay lại đâm đầu vào à . Cảnh cáo lần 1
    I used to think I have the answer to everything but now I know life doesn''t on my way

  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Có tí nhạc của bee, tớ cũng góp tí thơ thẩn cho vui cửa vui nhà .

    KHÔNG ĐỀ
    Lang thang tìm lại cuộc đời
    Một ánh mắt một làn môi ngọt ngào
    Muôn trùng đất rộng trời cao
    Hạnh phúc vẫn mãi phương nào xa xôi
    Tình yêu tựa một trò chơi
    Huyền hoặc như hết gần rồi lại xa
    Tim mình muốn tăng người ta
    Tim người ta lại tặng người ta mất rồi
    Nhiều khi muốn nói mà thôi
    Câu chuyện nhỏ kể một đời chưa xong
    Ngẩn ngơ làm kẻ hát rong
    Mượn câu hát gửi nỗi lòng đầy vơi
    Thà làm một hạt sương rơi
    Tan đi giữa ánh mặt trời mà vui
    Còn hơn một kiếp ngủ vùi
    Giấc mơ đè nát mảnh đời nhỏ nhoi

    (st)

Chia sẻ trang này