1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi ngày ấy sẽ đến....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Loved, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày ấy sẽ đến....

    Anh đã đến trong cuộc đời em...
    Anh đã (dường như) thay thế cho một bóng hình mà em hằng yêu dấu, mà em đã từng dặn lòng sẽ yêu người con trai ấy suốt cuộc đời của em.
    Và đừng hờn ghen nhé, em vẫn luôn yêu người đó mãi mãi... dù rằng em đang có anh bên mình...

    Người con trai ấy là một người tốt, em phải khẳng định như vậy trước hết, để anh biết đó là lý do đầu tiên và mãi mãi để em yêu anh ta - một người hiền thật hiền, dịu dàng với nụ cười "như mùa thu toả nắng" , em yêu mãi những nụ cười........
    Không phải là em cố ý so sánh, nhưng quả thật, anh biết mà "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..".. nên em mãi nghĩ về mối tình dang dở đầu tiên ấy của em, một cuộc tình đẹp như thơ, nhẹ như hơi thở, thật đấy! và em đã cố quên, quên đi sự tồi tại vụng về lỗi lầm của từng nhịp đập trái tim em, quên đi người ấy, người mà có một cách chăm sóc em "ngọt ngào như vòng tay âu yếm.."

    Anh đã đến... có vẻ như chúng mình quá suôn sẻ khi tìm đến nhau, em cám ơn anh đã cho em "dựa vào" khi cơn bão lòng đi qua.... Không hề lừa dối anh, em đã yêu anh cũng rất chân thành.
    Ba mẹ yêu thương anh, là một điều hạnh phúc cho anh, nhưng đó chính là điều làm em đau đớn nhất... người trước của em có bao giờ được như vậy đâu ?! Chưa bao giờ... và tồn tại song song cùng cuộc tình của em là bao lần phải dấu diếm người ấy, bao lần phải "chống lại" gia đình chỉ để bảo vệ người ta... Chua cay lắm, có dược như anh đâu, có được ba mẹ yêu thương đâu..

    Và rồi, anh biết đó, vẫn mãi dặn lòng là ko so sánh, nhưng thú thật là anh ko bằng người... Người ấy yêu em trong rừng hơi thở, trong từng vòng tay, trong từng ánh mắt... người đó yêu tất cả con người thật của em - yêu cả tính tình "trái nết" của em nữa.. Anh thì ko như vậy...
    Anh yêu em?! Có lẽ, nhưng em chưa dám chắc chúng mình sẽ hạnh phúc... đừng bảo em lo xa... không đâu, dường như anh vẫn còn 1 chút nào đó tính ích kỉ của mình ... anh yêu và muốn em có được những gì tốt nhất: nhà cửa ư? Xe cộ? Trang thiết bị đắt tiền..? Em có cần đâu..,? Người cũ của em nào có gì? Nhưng anh ấy có một thứ mà có lẽ anh ko bao giờ nghĩ ra: đó là sự gương mẫu, là tính nghiêm túc, và chịu khó, chịu khổ vì em... Em chưa bao giờ phải ghen khi bên cạnh anh ấy, chưa bao giờ! Còn bên anh: anh có nét điển trai, anh nói chuyện khéo, anh giỏi giang.... và tỉ lệ thuận với những ưu điểm đó, anh dường như thiếu sự nghiêm túc trong quan hệ tình ái, anh khiến em thiếu đi lòng tin cậy nơi anh....

    Dẫu biết quá khứ của em giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp, nhưng em vẫn mãi nghĩ về.. Hình như em luyến tiếc...
    Dẫu biết có thể rồi em sẽ là của anh mãi mãi... nhưng em vẫn lo, vẫn buồn...
    Dẫu trong vòng tay anh, nhưng em sợ một ngày nào đó, em lại là em - 1 mình...
    Liệu rồi ngày ấy có đến...?
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cái gì dang dở cũng thường làm người ta day dứt .. Mối tình đầu tiên nào cũng được người ta nhớ nhất ... Điều đó không có nghĩa là người bạn trai đầu tiên hơn hết thảy những người bạn trai sau này, và bạn sẽ không bao giờ có thể quên được người đó. Nếu quả thực bạn chưa quên người ta thì bạn không nên ném mình vào một mối tình khác .. nhất là khi người mới lại "thiếu sự nghiêm túc trong quan hệ tình ái" - Vì như thế sẽ là 2 người "thiếu sự nghiêm túc trong quan hệ tình ái" đấy ..
    Vài lời thô thiển lạm bàn .. Bạn đừng giận nhé ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"

Chia sẻ trang này