1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rối như mạng nhện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    rối như mạng nhện

    Mình quen anh ấy trong 1 lần tình cờ thui, anh ấy là người bắc nhưng học tại chức trong nam, cứ 3 tháng vào nam học 3 tháng lại về bắc làm việc. Mọi sự liên lạc bọn mình khi anh ở ngoài bắc chỉ toàn qua phone và chat thôi.
    Dạo thời gian gần đây trước khi vô nam anh ấy có biểu hiện lạ lắm, ít sms cho mình, đôi khi cuối tuần lại tắt máy 1 hay 2 ngày. Mình hỏi thì anh bảo chưa phải lúc nói mình nghe anh làm gì...
    Hôm anh ra Nam, mình đợi đón anh. Lúc vừa tới sân bay anh ko gọi ngay cho mình mà gọi cho Chị Mỹ nào đó. Trong khi mình đợi anh cả tiếng ở đó. ( Cại vụ mình biết anh gọi cho chị Mỹ là do mình tra điện thoại của anh)[/size]
    SaU đó mình về nhà và sms cho anh, anh bảo anh gọi để báo cho 1 ng bạn ở HN biết anh tới nơi. Mình bảo bạn anh dễ thương lắm. Anh bảo ý mình là sao vì anh ko bik1 mình xem phone anh.
    mình lại bảo chị Mỹ dễ thương lắm. Nghe thế anh liền nổi nóng với mình và nói: " em đã gọi cho Mỹ sao, em giỏi lắm rất giỏi"
    Mình cảm thấy rất sock khi anh bảo vệ ngđó như thế.
    Sau đó mình đòi làm rõ chuyện này. Anh bảo đó là chị ng iu củ của anh anh vẫn chưa quên đc chị đó, và 2 ng vẫn giữ liên lạc dù rằng chị đã có chồng và con.
    Anh bảo ngay cả chị cũng ko bik1 anh còn tình cảm với chị, mình bảo nếu thế thì cho mình sđt của chi ấy để mình gọi thử xem sao.
    THì anh lại bảo tin hay ko tuỳ em anh ko mún làm xáo trộn cuộc sống của mỹ.
    Mình cũng ko bík có nên tin nữa ko, nhưng có những ngày mình ở gần thì lại ko thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của ai. Nếu là ng yêu sao lại ít sms hay gọi điện nhỉ.
    Mình cũng ko bík phải làm thế nào nữa ai cho mình lời khuyên với
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Bạn à, mình thấy vấn đề ở đây là anh ta vẫn chưa quên ng cũ. Và nếu như chị Mỹ kia biết tình cảm của anh ta, và nếu chị ta cảm động thì.... Bạn sẽ là người thiệt thòi.
    Nếu như bạn chấp nhận được việc anh ta yêu bạn khi vẫn còn nhớ tới ng cũ, hoặc nặng hơn là 2 ng kia "có chuyện"... thì bạn nên tiếp tục. Nếu đủ khôn khéo, bạn có thể thành công trong việc khiến anh ta quên hẳn chị Mỹ kia.
    Còn nếu là mình, mình sẽ giãn ra để anh ta suy nghĩ và lựa chọn. Trong tg anh ta suy nghĩ thì đi tìm 1 ng khác để anh ta thấy sợ mất bạn.
    Chúc vui vẻ!
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Sai lầm lớn nhất của bác là đã xem đt của người đó . Em phản đối và nếu em là bạn trai của bác em cũng nổi nóng vì đã xâm phạm đời tư như vậy .
    Cách tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn xem bạn trai bác nghĩ gì và cảm thấy thế nào , định ntn . Rõ ràng ra cho dễ sống . Zai ziếc gì mà cứ loằng ngoằng , mệt thế !
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mình mà cứ nam 3 tháng , bắc 3 tháng thì mình cũng fải kiếm mỗi nơi 1 em ... hi hi
  5. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    sợ bác này lun áh lăng nhăng thế coi chừng mất cả 2
    Mìh có nói rõ và xa anh ấy rùi nhưng anh ấy năn nỉ và xin cho anh ấy thời gian
    mình cũng ko bik1 sao nữa
    Bây mgiờ thì anh ấy xoá lun cả sđt của chị Mỹ, chắc sợ mình tra và lấy số
  6. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Gã ấy! Bạn không nên tin làm gì! Đề phòng vẫn hơn.
  7. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống con bạn em thế, khác mỗi, nó yêu 1 thằng 3 tháng mới về nhà 1 đến 2 lần, và 1 thằng nữa để sơcua trong lúc ngyêu nó đi công tác xa, cẩn thận đấy bác ạ
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hình như chỉ có mình là ích kỷ...
    Thà buông tay anh ra còn hơn là cố giữ lấy một trái tim ko thuộc về mình...
    Nhưng nếu anh của bạn nói thật, tức là chỉ là ng` yêu cũ, chưa quên, và ng` kia có chồng con rồi, thì bạn vẫn còn cơ hội nếu bạn yêu anh ấy thật lòng...
    Nhưng chả hiểu sao, nghe hoàn cảnh xa cách của bạn, rồi nào là còn ex, đúng là thấy... oải quá... Anh này, hình như là, nên buông ra cho anh í tự do một thời gian, vẫn ko hối cải j thì buông hẳn thôi...
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà có cái tội là khi yêu nhau thì cứ xem như đàn ông nó là của mình rồi vậy, từ đó là ngưng tất cả những phương pháp làm tăng giá trị gia tăng của bản thân, rồi dần dần giá trị gia tăng của mấy chị giảm xuống bằng không, mọi chuyện sẽ sảy ra đúng theo cách mà nó sẽ phải sảy ra, đến đây thì mấy chị lại tru tréo lên là người bội ước.
    Chị coi lại xem bản thân chị còn giá trị gì với người ta không, hay nhan sắc thì trung bình, tính tình thì .........ôi thôi.
    Sửa lại nhan sắc, chăm chút bản thân, tôn trọng chính mình, nếu nắm chắc được điểm mạnh của mình, chị sẽ không phải lo anh ta léng phéng với con nào cả. Lúc đó có khi chị lại thấy anh ta quá chán ngán, chị lại léng phéng cũng nên ấy chứ.
  10. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ nhưng làm thi khó bác àh, yêu nhưng vẫn chăm chút mình đó thui em chả bao giờ để mình xấu đi trong mắt ngta
    mà vấn đề là em chả hiểu hắn

Chia sẻ trang này