1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rối như mạng nhện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy đã nói thẳng với anh ấy như bạn thì bạn nên mừng vì anh ấy là người thẳng thẳn và bạn còn có thể tin tưởng. Điều bạn cần làm giờ hãy thể hiện những j mà bạn có được để làm cho anh ấy yêu bạn nhiều hơn và quên người con gái kia đi. Cố lên nhá
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Than ôi....làm người đến sau thì luôn bị so sánh rồi.....dù bà chị có súp pơ sờ ta hơn ngừời cũ thì trong mắt anh ấy chỉ có bà kia là idol thôi....
    Thế chị có đièu tra được chuyện của 2 ngưòi ai chia tay trước ko....hay do hoàn cảnh xô đẩy.....
  3. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu 2 ng chia tay là do chị này hiểu lầm
    8 năm trời anh ko yêu ai cho tới khi gặp mình
    lúc đầu ngta bất cần lắm :((
    Mà anh lúc đó có sở thík là lên chùa chơi với sư, chả hiểu làm sao
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cô à, đối với anh ấy, chuyện tình cảm gây sốc trước đây đã được anh ấy suy nghĩ kỹ càng, khi đã ở bên cô rồi anh ấy sẽ quý trọng nó, cho đến khi cô gây cho anh ấy quá nhiều rắc rối, dẫn đến áp lực không thể chịu đựng nổi, thì cô tự mình loại mình ra khỏi cuộc đời anh ấy thôi. Cô nói cô không thể hiểu anh ấy, vậy lên chùa với anh ấy xem, nghe cái kiểu cô nói anh ấy lên chùa giống như nói anh ấy bị thần kinh, tớ thì tin rằng anh ấy lên để xây dựng lại bản thân mình, anh ấy có thể đã hiểu biết nhiều hơn cô về mặt tình cảm, vậy thử hỏi xem cô có gì để giữ anh ấy nào????
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Được light22007 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 13/05/2008
  6. meogam

    meogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    càng ngày càng sai
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên rời bỏ anh ấy....nhưng vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy .....để cho cái quá khứ của thằng cha nó đổ nát,tàn tạ....rồi mới nhận ra rằng...cái gì thực sự đáng quý....còn ko thì đi tìm người khác chị gái ạ.....
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Oack, chuyện này i xì chuyện của bạn mình. Ấy nên làm rõ đi, thằng bạn mình nó đi ctác miền nam, yêu luôn 1 e trong ấy, mặc dù ở ngoài này nó đang yêu đứa bạn mình rùi, 1 lúc yêu 2 ng. Cũng đi vào trong đấy 3 tháng rùi lại ra đây 3 tháng. Eo ơi, chuyện giống thế. Ấy tìm hiểu kĩ hơn đi nha .
  9. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình dã làm đủ mọi thứ để có thể làm anh quên chị ấy, nhưng đôi khi lại khó chịu
    Mình mún đc làm rõ ràng mún làm 1 gí đó chắc chắn
    ai bík cách nào làm anh nhận rõ tình yêu của mình ko
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng thật là tế nhị và khó , theo mình trước tiên bạn nên đề nghị anh ấy cùng bạn gặp chị ấy ( vì biết đâu chị ấy ko biết anh đang có bạn ,đang hp bên bạn ,và cũng biết đâu anh ấy mới là người vẫn còn tình cảm và muốn duy trì mối quan hệ ??? nhiều lí do lắm ),thật khéo léo và nhẹ nhàng thôi ,ko nên ầm ĩ lên ,thể hiện cho anh ấy biết mình luôn tôn trọng tất cả những jí liên quan đến anh ấy ,nhất là tình yêu cũ của anh cũng ko làm mình mất bình tĩnh ,phần trăm chị ấy bỏ gia đình về với anh là rất ít đúng ko ??? cũng có thể là ko bao h có .khi mình gặp gỡ rồi ,chuyện trò rồi thì mình có cách nói của mình để hiểu thêm về chị ấy ,bạn đang là người có lợi thế ,đừng buồn ,đừng suy nghĩ tự hành hạ bản thân mình,hỏi anh rằng chồng chị ấy có biết mối quan hệ của anh và chị ấy ko ??? nếu ko thì ...... ,nếu có thì ...... .chỉ đơn giản là gặp gỡ thôi thì có gì là xáo trôn cuộc sống của chị ấy chứ .bạn càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng có lợi bấy nhiêu ,càng có nhiều cách nói để anh fải hiểu ,ko bất cần và cần bạn hơn ,1 đề nghị nhỏ như vậy mà ông ko làm được thì mình nghĩ là có vấn đề .

Chia sẻ trang này