1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi sẽ ra sao !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hctol, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    biết cái nàymuộn quá nên.....
    không sao cả , cho biết tình huống sảy ra đi !
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 06/01/2007
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gặp em, trễ hẹn mất 10 phút vì lần đầu tiên anh đến nhà em phải dò hỏi mãi. Ban đầu em có vẻ không vui, nhưng anh biết làm sao được ( lỗi khách quan ). Em đẹp hơn trong mấy tấm hình em post rất nhiều. Một vẻ đẹp rất quý phái. Em cũng khá cao anh ước chừng phải trên 1 mét 6....
    Em cũng tự nhiên nên anh và em nói chuyện cởi mở với nhau, sau đó anh và em đi ăn, cái quán bún chã nướng đó chưa lần nào anh vào, em cứ cười anh mãi. Anh bảo chưa hề biết rằng trên con đường này lại có một quán bún chã nướng như thế vì anh chỉ hay ngồi đối diện phía bên kia, bên kia là một quán nhậu bình dân.
    Ăn xong, anh và em đi dạo, em bảo trời lạnh em thích đi trên đường em thích cái cảm giác lạnh đó. Anh và em đi mãi mãi, đường này hết đường hết đường khác. Em đã nói với anh " Hình như em ngửi được cả mùi của lạnh đấy anh ạ ". Anh chỉ biết cười trừ chứ khi đó anh không nghĩ được gì hơn....
    Anh đưa em về đúng chỉ nói được một câu " Ngủ ngon nha " và hình như anh nhớ có thêm một câu nữa là " cảm ơn em đã món bún chã nướng rất ngon ", em cười, một nụ cười thánh thiện...
    Nhưng mình là bạn, anh đã tự nhủ trước lúc gặp em....đã tự nhủ như thế...

Chia sẻ trang này