1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rồi tôi sẽ thế nào???? một câu hỏi ko biết khi nào mới có câu trả lời!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anna_moscos, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rồi tôi sẽ thế nào???? một câu hỏi ko biết khi nào mới có câu trả lời!!!!!!!!!!!!!

    Mình đặt gạch ngôi nhà này rui đi tắm đã, lãt nữa vào viết sau.!!!!
  2. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải nói từ rất xa xưa mất, hãy cho là mình đang nhớ lại quá khứ đi.
    Chắc phải nói từ gia đình tôi, bố mẹ tôi khi lấy nhau chỉ có 2 bàn tay trắng và bị ông bà nội tôi ghét bỏ, đâm khi sinh ra 3 chị em tôi cũng ko đc ông bà quý như những đứa trẻ khác, có thể vì thế mà bây giờ tình cảm của chúng tôi với ông bà nôi ko đc như những gia đình khác.
    Bố mẹ tôi tuy vậy đã cố vực lên và cố làm lụng vất vả luôi 3 chị em lên ngưòi, nghèo đói, vui buồn cả 5 ngưòi gia đình tôi đã trải qua hết, nhưng luôn bên nhau lên thấy mọi cái bình thưòng và có thể vượt qua dễ dàng đc.
    Trong 3 chị em tôi là đứa bướng bỉnh và trong nhà có bao cái xấu đều về tôi hết, mọi ngưòi nghĩ xem đã xấu mà bướng thì ai còn ưa chứ, nhưng tui ko sửa đc cái tính đó, tui luôn làm những gì mình thích, bố mẹ nghĩ tui đã bị thiệt thòi nhiều lên đã để tôi tự chọn con đường đi cho mình.
    Chị gái tôi thì là ngưòi ko phải hoàn mỹ nhưng 10 phần thì chị đc đến 8-9 phần. chị xinh đẹp, khéo tay, giỏi giang,....... Chị tôi luôn lo toan cho gia đình, chị đã ko học ĐH để lo làm kinh tế với bố giúp cho gia đình đc tốt hơn, trong khi đó tôi chỉ biết học, ngay cả những việc nhỏ nhặt như quần áo hay đồ dùng hàng ngày cũng là do chị sắm cho tôi gì thì tôi dùng thứ đó.
    Năm tôi lên lớp 12 cũng là lúc chị băt đầu dời khỏi tôi, chỉ còn lại mẹ và cậu em trai bên mình, chị đã đồng ý sang giúp bố chuyện buôn bán. Ngày đó gần như là tui hụt hẫng vì chị là ngưòi mà tôi có thể tâm sự mọi cái( tôi và mẹ ko hợp nhau mà ). nhưng rồi nó cũng qua đi, tôi vẫn vừa học vừa làm những việc mà trứoc đây có chị lo rồi, nhưng thất bại vẫn luôn bên tôi.
    Tôi là một ngưòi học có máu mặt trong lớp ( ở đây tôi ko đổ tại gì cả mà mọi cái là do bản thân mình). Nhưng tôi luôn nhận đc thất bại trong học hành thi cử, năm đầu thi trượt ĐH tôi đã đc bố mẹ, ông bà và chị động viên rất nhiều, và mọi ngưòi đã tạo cơ hội cho tôi thi năm tiếp theo, thời gian đó tôi học đâu có tệ mà năm sau vẫn trượt. Bố mẹ tôi có vẻ hơi oải và trong khi đó bố đang cần ngưòi phụ việc làm ăn. Mọi ngưòi đã khuyên tôi lên quay sang làm kinh tế, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc học và học.
    ( tạm dừng tại đi, đi tắm đã, lần này là đi thật ).
  3. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải nói từ rất xa xưa mất, hãy cho là mình đang nhớ lại quá khứ đi.
    Chắc phải nói từ gia đình tôi, bố mẹ tôi khi lấy nhau chỉ có 2 bàn tay trắng và bị ông bà nội tôi ghét bỏ, đâm khi sinh ra 3 chị em tôi cũng ko đc ông bà quý như những đứa trẻ khác, có thể vì thế mà bây giờ tình cảm của chúng tôi với ông bà nôi ko đc như những gia đình khác.
    Bố mẹ tôi tuy vậy đã cố vực lên và cố làm lụng vất vả luôi 3 chị em lên ngưòi, nghèo đói, vui buồn cả 5 ngưòi gia đình tôi đã trải qua hết, nhưng luôn bên nhau lên thấy mọi cái bình thưòng và có thể vượt qua dễ dàng đc.
    Trong 3 chị em tôi là đứa bướng bỉnh và trong nhà có bao cái xấu đều về tôi hết, mọi ngưòi nghĩ xem đã xấu mà bướng thì ai còn ưa chứ, nhưng tui ko sửa đc cái tính đó, tui luôn làm những gì mình thích, bố mẹ nghĩ tui đã bị thiệt thòi nhiều lên đã để tôi tự chọn con đường đi cho mình.
    Chị gái tôi thì là ngưòi ko phải hoàn mỹ nhưng 10 phần thì chị đc đến 8-9 phần. chị xinh đẹp, khéo tay, giỏi giang,....... Chị tôi luôn lo toan cho gia đình, chị đã ko học ĐH để lo làm kinh tế với bố giúp cho gia đình đc tốt hơn, trong khi đó tôi chỉ biết học, ngay cả những việc nhỏ nhặt như quần áo hay đồ dùng hàng ngày cũng là do chị sắm cho tôi gì thì tôi dùng thứ đó.
    Năm tôi lên lớp 12 cũng là lúc chị băt đầu dời khỏi tôi, chỉ còn lại mẹ và cậu em trai bên mình, chị đã đồng ý sang giúp bố chuyện buôn bán. Ngày đó gần như là tui hụt hẫng vì chị là ngưòi mà tôi có thể tâm sự mọi cái( tôi và mẹ ko hợp nhau mà ). nhưng rồi nó cũng qua đi, tôi vẫn vừa học vừa làm những việc mà trứoc đây có chị lo rồi, nhưng thất bại vẫn luôn bên tôi.
    Tôi là một ngưòi học có máu mặt trong lớp ( ở đây tôi ko đổ tại gì cả mà mọi cái là do bản thân mình). Nhưng tôi luôn nhận đc thất bại trong học hành thi cử, năm đầu thi trượt ĐH tôi đã đc bố mẹ, ông bà và chị động viên rất nhiều, và mọi ngưòi đã tạo cơ hội cho tôi thi năm tiếp theo, thời gian đó tôi học đâu có tệ mà năm sau vẫn trượt. Bố mẹ tôi có vẻ hơi oải và trong khi đó bố đang cần ngưòi phụ việc làm ăn. Mọi ngưòi đã khuyên tôi lên quay sang làm kinh tế, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc học và học.
    ( tạm dừng tại đi, đi tắm đã, lần này là đi thật ).

Chia sẻ trang này