1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Giới thiệu cho các bạn bài nữa.

    Ôi buồn quá. Nhớ chú quá.
  2. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cả 2 cd đều có bài này rồi ...Dapdauvaotuong nói vậy vì bạn ấy mua đĩa xịn mà ..Có căn cứ rõ ràng đấy
  3. dapdauvaotuong

    dapdauvaotuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hix, rõ ràng là bài "Về nơi cuối trời" có trong CD "Cõi tình TCS- Phúc âm buồn" mà, đó là bài cuối cùng trong CD, trong ý cũng có luôn bài "Chiếc lá thu phai", mở đầu CD là bài Phúc âm buồn, sau đó là Diễm xưa với đoạn đọc lời thoại của 1 chị người Nhật và Thái Hoà, đọc lại cái đoạn "Thuở ấy, có 1 người con gái đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt........Người con gái ấy là Diễm của ngày xưa.", rồi Cát bụi, Dấu chân địa đàng, Chiều trên quê hương tôi,...mí bài nữa, rùi cả "Một cõi đi về" do bác Trịnh nhà ta hát năm 1993, kèm vào bái hát là lời tiếc thương của giáo sư Trần Văn Khê. Liệu có phải cùng là cái CD đó nhưng có 2 tên khác nhau ko vậy?
  4. hoclh

    hoclh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có 2 CD cùng một nội dung với tên gọi khác nhau rồi. CD tôi có là Chiếc lá thu phai, khi đó mới chỉ hoàn thành bản master và đang xin giấy phép ở Việt Nam. Tôi mua được CD này trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tại Verona (Italia), tháng 5 2003. Hôm đó có anh Nguyễn Hữu Thái Hoà, anh Trịnh Công Long (người Đức) cùng với vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Thái - bạn của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hồi ở Huế biểu diễn và kể những câu chuyện về Trịnh Công Sơn.
    Ngoài 2 bài hát về TCS sau khi ông mất, còn có một bài nữa của nhạc sỹ Hoàng Phúc Thắng, do ca sỹ Thuỳ Dung hát trong đêm nhạc tưởng niệm ông 1 tuần sau khi ông mất tại nhà thi đấu Tăng Bạt Hổ Hà nội. Đột xuất nên tôi không nhớ bài hát này như thế nào, đại khái cũng có ý của bài Một cõi đi về, ông TCS sống giữa mọi người, được thương yêu, trân trọng, tuy vậy luôn còn đó nỗi cô đơn. Bài hát cũng khá xúc động. Bạn nào có thể nhớ thì chia sẻ với mọi người.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha. Sao lại có người nói đĩa đểu với địa xịn nhỉ???Đĩa mình là đĩa đểu thì có.
    Cái CD Chiếc lá thu phai thì ai chả biết rùi, còn Cõi tình TCS-phúc âm buồn , quả là đĩa nhái tên.Vì bên trang âm nhạc Hải ngoại, mục giới thiệu CD. Có ghi rõ: CD: Chiếc lá thu phai , với hình và list đúng như Tem và Ti gẻ đã up.
  6. dapdauvaotuong

    dapdauvaotuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vậy cuối cùng thì đĩa nào mới là đĩa xịn vậy ạ? Đĩa này em mua giá 35k, bìa và màu rất đẹp, nó ko phải là hộp đĩa nhựa mà giống như 1 cuốn sách mỏng, bên trong là những bài viết và hình ảnh của Thái Hoà, có cả 1 cái ảnh bác Trịnh đứng hát trên sân khấu trường đại học Văn Khoa năm 1965. Chất lượng CD cũng rất tốt. Không lẽ đĩa nhái mà được như vậy sao?
  7. tiamo142

    tiamo142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    " CÕI TÌNH TCS_phúc âm buồn" đúng là đĩa nhái đấy. CD này được cop gần như nguyên xi cd: chiếc là thu phai , và còn thêm thắt vài bài nữa. Nhưng nghe cũng ok lắm,

Chia sẻ trang này