1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROLAND GARROS 2010 (2006 từ tr.1..../ 2007 từ tr.9 ..../ 2008 từ tr.16 ...../ 2009 từ tr.28 ... /201

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cho Nadal. Hôm qua vừa xem vừa tường thuật trên twitter mà buồn nẫu cả người.
    Xem Set1: nhìn là thấy ghê răng cho Nadal rồi, cu Sod kia đánh quá lì và liều, ko đỡ đc.
    Với tư thế cổ vũ cho Nadal nhưng mình cũng dự cảm là Nadal sẽ tèo hoặc cực khoai trong trận này. Set2 thì còn lên đc tí ti, và mừng hơn, vì có vẻ Sod có vấn đề tâm lý trong tie break.
    Tuy nhiên đến Set3 thì thấy vô vọng, Sod càng đánh càng máu, ko hề thấy bị tâm lý hay sức khoẻ mấy. Nadal đi rồi
    Sau trận này, rút ra công thức thứ 2 để bóp Nadal:
    Công thức 1: vẫn là phải có tay vợt nào Full set Skill (luyện đủ chưởng, level cao như Fed) mới ăn đc.
    Công thức 2:
    - Trẻ
    - Khoẻ , táng đc 5 set bình thường
    - Giao bóng tốt, để ko hoặc rất ít bị break
    - Khởi đầu trận tốt
    - Đánh bóng bạt. Tớ thấy đây là điểm quyết định nhất cho trận Sod - Nadal hôm qua. Sod chơi bóng bạt, liều mạng, mạnh, thực sự là khắc tinh của bóng top spin nảy cao của Na. Những thằng khác sợ Na quả bóng vống này chứ chú này càng vống càng thích. Bóng cứ vống lên là nó tát vỡ mẹt Na của tớ, hu hu.
    - Phong độ phải cao, cảm xúc tâm lý tốt, mới táng quả bạt kia hiệu quả thế đc. Quả nào quả nấy Sod táng đều như tên lửa, chả cần sát dây lắm vẫn chết như thường.
    - Trái phải 2 tay, mới ko ngại bóng vống vào BHand.
    Cũng ngồi nghĩ cửa để Na ăn đc Sod trong trận hôm qua, nhưng chắc Na ko sửa kịp, và ko sửa nổi. Phải chơi vào BH nó, và cắt nhỏ nhiều, đánh bóng thấp thôi. Bóng nảy thấp thấy chú Sod kia ko còn quả sát thủ nữa, tiếc là với Na, táng bóng nảy thấp còn khó hơn ăn nó luôn :D
    Cuộc vui cũng phải đến lúc tàn, Na sau cú này cố gắng trui rèn, để úp đc nốt cái US Open là đẹp.
  2. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    "Với tôi đối thủ nào cũng như nhau thôi" ---> phát biểu vậy mới xứng danh anh hùng. Sod quá khá, liều, máu, chịu chơi, ngon
  3. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nói như Locke, có chú nào đáp ứng được cả 2 tiêu chí như của Locke thì chắc chắn là số 1 Thế giới luôn!
    Xem ra chú Móm Fed năm nay có cơ hội ăn được Roland Garros đầu tiên trong đời rồi. Nhưng vẫn còn hơi xa, với điều kiện phải thịt được chú Tommy Haas tối nay đã.
  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    ==============================================

    Soderling gap Davydenko à ? Mình thích chú Davy hơn ! Mình sẽ bốc thuốc cho chú Davy thắng !
  5. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ku Soderling đã từng sang Việt Nam thi đấu cùng với Tsonga và 2 tay vợt khác năm 2008 đó Nguyhun.
    Bốn tay vợt nổi tiếng thế giới đến Việt Nam
    Bốn tay vợt nổi tiếng thế giới gồm Jo-Wilfried Tsonga (Pháp), Tomas Berdych (Cộng hòa Czech), Mardy Fish (Mỹ) và Robin Soderling (Thụy Điển) sẽ đến VN tham dự Giải quần vợt Heineken Stars 2008 (do Liên đoàn Quần vợt VN phối hợp với Công ty tiếp thị thể thao TLT tổ chức) diễn ra trong hai ngày 19 và 20-9 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

    Trong bốn tay vợt kể trên, Tsonga, 23 tuổi, là tay vợt có thứ hạng cao nhất, xếp thứ 19 trong bảng tổng sắp ATP. Năm 2008 được xem là năm thi đấu cực kỳ ấn tượng của Tsonga, trong đó thành tích nổi bật nhất là anh đã đánh bại Rafael Nadal (hiện là tay vợt số 1 thế giới) để có mặt trong trận chung kết Giải Úc mở rộng. Nadal rất đau với trận thua này vì trong sự nghiệp của mình, anh chưa bao giờ giành chiến thắng ở Giải Úc mở rộng.
    Tay vợt Cộng hòa Czech Tomas Berdych, 23 tuổi, kém Tsonga ba bậc trong bảng tổng sắp ATP. Danh hiệu đáng giá nhất trong sự nghiệp của Berdych tính đến thời điểm này là chức vô địch Giải Masters Series Paris năm 2005. Ngoài ra, năm 2007, anh cũng từng thắng Giải Halle. Berdych từng nhảy lên hạng 9 thế giới hồi tháng 8-2007.
    Hai tay vợt còn lại là Robin Soderling (24 tuổi) và Mardy Fish (27 tuổi) hiện đang xếp hạng 34 và 35 thế giới. Soderling lần đầu đoạt danh hiệu vô địch một giải trong hệ thống ATP vào năm 2004 (Giải Lyon). Trong năm 2008, Soderling đã giành chức vô địch giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour tại Memphis, vào chung kết ATP Masters Series Indian Wells... Trong khi đó, Mardy Fish cũng từng giành hai chức vô địch Stockholm Open 2003 và Houston 2006. Ở Giải Mỹ mở rộng năm nay, Mardy Fish cũng xuất sắc lọt vào tứ kết.
    Bốn tay vợt trên sẽ bốc thăm chia làm hai cặp đấu, hai người thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh cúp và ngân phiếu trị giá 40.000 USD. Tay vợt á quân sẽ nhận tiền thưởng 20.000 USD. Hai tay vợt thua sẽ nhận tiền thưởng 10.000 USD mỗi người. Các tay vợt sẽ thi đấu theo thể thức ba ván thắng hai.
    Đây là lần thứ hai quần vợt VN đón những tay vợt hàng đầu thế giới đến thi đấu. Năm 2006, với sự tài trợ của Hãng Heineken, bốn tay vợt gồm hai của Tây Ban Nha là Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero và hai của Đức là Rainer Schuettler, Nicolas Kiefer từng tranh tài tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Rainer Schuettler đã đoạt chức vô địch giải này .
    Được quyong76 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 01/06/2009
  6. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại lâu quá nên bác Quỷ Ông quên mất roài..... năm đó Mardy Fish không tham gia được nên phải thay bằng Nicolas Kiefer đó bác.....
    Thanks bác đã cho thông tin về các tay vợt. Trong số 4 tay đó giờ chỉ còn lại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) và Robin Soderling (Thụy Điển) đang còn tồn tại ở Roland Garros này....không biết sau tối nay cu Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) có sống sót qua nổi "con trăng" này không?
  7. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Xem cu Sod serve đều tăm tắp mà hình như k có lỗi kép phát nào, trong khi cu Na ít nhất cũng 2 nháy ....
    Phê nhất quả bạt forehand của cu Sod .... mà hình như cu này mới luyện đc quả này, chứ mấy lần trc gặp Na tắt điện toàn tập luôn ......
  8. Buffetlover

    Buffetlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Sodeling ra tay toàn những qủa vừa mạnh vừa chính xác đến từng cm, chiến thuật thì miễn chê , liên tục đánh về một phía khiến Nadal nhiều khi chạy đi rồi lại phải chạy lại lảo đảo đỡ bóng...
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các đối thủ nặng ký của cu móm ngày càng rụng hết. Giờ chỉ còn Andry Murray, người thắng liên tiếp 4 trận gần đây nhất khi 2 tay vợt này gặp nhau.
    Hôm qua xem Robin Soderling đánh kinh quá. Đây là lần đầu tiên anh đến vòng 4 của một Grans Slam. Trận tới anh sẽ có khả năng vượt qua Nikolay Davydenko (mặc dù mình thích Davydenko hơn ) vì tỷ số các lần gặp nhau là 3-2 nghiêng về Soderling và anh toàn thắng trên sân đất nện .
    Tỉ số các lần gặp nhau giữa Andy Murray và Fernando Gonzalez là 1-1, lần gặp gần đây nhất Murray thắng và mình đoán lần này cũng vậy.
  10. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giải Grandslam thường có 1-2 tay vợt ngựa ô, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp mới là cái quyết định, Soderling có thể đánh như lên đồng khi đối đầu với Nadal, nhưng gặp Davydenko thì chưa biết thế nào, hi vọng ko như ông Hanescu hạ Simon xong gặp Gonzalez ko đánh được gì ...
    Cơ hội của Federer làm nên lịch sử là rất lớn, hi vọng với phong độ hiện tại Federer sẽ nâng cúp tại RG 2009.

Chia sẻ trang này