1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROMANTIC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mew, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cùng chia sẻ sự lãng mạng nào. Chị em nào cũng muốn tình yêu của mình lãng mạng còn anh em ta bác nào cũng muốn mình thật là lãng mạng trước người mình yêu . Vậy thì sao chúng ta không cùng chia sẻ các chuyên lãng mâng mà mình biết.

    Để anh em cùng học tập để chị em cùng hạnh phúc bên người mình yêu
  2. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    để em kể chuyện lãng mạng của trước .Em làm người yêu buồn. Để xin lỗi em mời người yêu đến một quán nước trông rất đẹp và sang trọng và em bảo mấy đứa bạn mà người yêu chưa biết mặt vào ngồi bàn cạnh đấy . Để người yêu đến đấy trước rồi em mới đến . Em bảo quán bật bài về tình yêu mà người yêu thích lúc em vào quán thì nhạc bật lên . em cầm một bó hoa to đẹp đến chỗ người yêu và quỳ xuống một tay cầm hoa đưa cho người yêu và nói lời xin lỗi lúc đó mấy đứa bạn vỗ tay ầm ầm
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chính tả thì viết sai mà còn đòi lãng với chẳng mạng. Lãng mạn chú ạ.
  4. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế. Người trong Nam khi viết thường type theo văn nói
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng phải sai chính tả thì là cái giè <_<
  6. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác để ý đến tiểu tiết thế. Chẳng nhẽ bác chỉ biết nhìn thấy mỗi lỗi sai chính tả mà bỏ qua nội dung chính à.
    Mà em nói thật bác cứ làm như chả bao giờ bác sai chính tả ko bằng.
    Mà em làm chủ đề này ko phải để bàn về lỗi của bộ giáo duc trong việc dạy dỗ một thằng sv đh viết sai lỗi chính tả. Ai thích bàn về chính tả thì đến mà kiện bộ giáo dục ý
  7. leeneu39

    leeneu39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    COn gái mà muốn lãng mạn với con trai thì làm thế nào nhỉ?
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đang uống nước thì đọc được đợn này,phải phùng hết cả má lên không xém chút nữa thì sặc!Chết cười với cái nhà bạn này!À,không,kể ra bạn này góp ý đúng đấy chứ!
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết,mình cũng đánh sai rồi,"đoạn này"chứ không phải "đợn này".Xiin lỗi cả nhà!
    Thời buổi này sao mà nghĩ ra được 1 hành động lãng mạn khó quá nhỉ!
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn nói rõ là biện hộ!
    2. Phải, tớ không bao giờ viết sai chính tả, trừ khi tớ... cố ý
    3. Tớ không nói về nội dung chính vì chả biết nói gì
    Nhưng thôi... để khỏi bị coi là nói lạc chủ đề... Để coi hmmm :-?
    Chuyện lãng mạn của tớ, nhớ có 1 lần tớ làm thiếp tặng bf. Thích thì tặng thôi, không nhân dịp gì hết. Thiếp hình cô dâu chú rể hẳn hoi nhá, làm hơi bị kỳ công nhá. Kết cục thế này:
    - Anh thấy cô dâu nhìn như con khủng long.
    - Thế ah? Em thì thấy chú rể nhìn như hiệp sĩ không đầu
    - Ơ đâu, có đầu hẳn hoi đấy chứ???
    - Thế bây giờ thì sao? (thò tay ra ngắt béng cái đầu!)
    Lãng mạn đấy!
    Từ đó đến giờ không có đối tượng để thể hiện sự lãng mạn nữa
    (hình như cuối cùng vẫn lạc đề )

Chia sẻ trang này