1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROMANTIC

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mew, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Có khá nhiều hành động romantic trong TY mà tớ được biết dù rất dản dị thôi chứ không "hoành tráng" kiểu 1000 bông hồng ở BK.Ví dụ luôn ,chàng là dân kĩ thuật khô khốc chẳng bao giờ nói nổi dù "một lời của gió" nhưng Valentine mang đến tặng nàng cả một cây hoa hồng đẹp rực rỡ với rất nhiều hoa.Kèm một chiếc thiếp tự làm đính ở cành,trong ấy ghi "...anh không muốn tặng em một bông hồng vì nó sẽ tàn úa,anh muốn tặng em cả cây để nó mãi xanh tốt như tình yêu của anh dành cho em..."Còn nàng mua tặng chàng một cuốn sách nhưng lãng mạn ở chỗ nàng đã hì hụi kiếm những cành oải hương khô ghim vào trang đầu cuốn sách đó kèm những lời có cánh ,cách này rất hiệu quả đấy vì mỗi lần chàng mở cuốn sách ấy lại thấy mùi nhè nhẹ dịu dàng của hoa oải hương khô,lại nhớ nàng...
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo là những người thích trời mưa thường hay lãng mạn. Hik, mình chỉ thích nắng chói chang ra! Thế mà lãng mạn ra phết!
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nói chung lãng mạn thì ai cũng thích, nhưng riêng em thấy cái hành động quỳ xuống nó cứ thế nào ý, mà nào có fải chuyện gì to tát chứ
  4. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm....
    - Anh có nhớ em ko ....?
    - Ừ .... Anh nhớ .... viên sỏi trong bể cá phòng em quá < >
    - .................
  5. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tuy ví dụ chẳng ấn tượng lắm nhưng em đồng ý với bác này 1 điểm, tỏ tình kiểu BK đêk phải lãng mạn cũng chẳng hoành tráng lắm, thô ơi là thô
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cứ để hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi có cố cũng chả lãng mạn hơn được
  7. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế việc gì mà mình chuẩn bị trước chả hay hơn. Còn để hoàn cảnh đưa đẩy chả may mình ko có duyên với em mà mình lại thích em Thế nhỡ đến lúc em có chồng con rồi hoàn cảnh nó mới đưa đẩy thì bác định làm gi
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vụ 1000 bông hồng chả thấy lãng mạn ở đâu. Chỉ tốn xèng nhưng mà nhiều chú lãng mạn kiểu đấy thì mìnhg cũng kiếm khối.
    Càng đơn giản, càng bất ngờ tự nhiên càng thú vị.
  9. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nó lãng mạn ở chỗ nó được lên tivi bác ạ gì chứ được lên tivi mặc dù mình nhan sắc ko nổi bật lắm rồi đi đâu cũng được mọi người khen là người yêu của ấy tuyệt vời thế . Nó lãng mạn ở chỗ đấy. Em biết một hành động mà chị em cảm thấy rất lãng mạn . Một hôm bà chị đi trực buổi tối đang định đi ra mua cơm thì ông người yêu làm thức ăn mang vào cho mà ông ấy nấu lại ngon . Cái chính là được chị em bè bạn khen người yeu mình lãng mạn. Nói chung là tác động bên ngoài to lớn lắm
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    :)] lãng mạn kiểu hoành tráng lâu lâu 1 lần nhân dịp đặc biệt gì đó thì đòi hỏi sự đầu tư và sáng tạo kha khá, ngoài ra cũng có những điều lãng mạn giản dị nhưng ko kém phần đáng yêu đâu , chỉ cần các bác giai để tâm 1 chút thì cũng sẽ được người yêu đi khoe với bạn bè:anh ấy là 1 người lãng mạn!
    Em ví dụ như anh yêu của em nhé: trước khi em ngồi lên xe bao giờ anh ấy cũng gạt cái để chân cho em ; đi sang đường anh ấy khoác vai che cho em ; khi đi xe thường hay cho 1 tay vào túi để nắm nhẹ tay em ; mỗi khi tiễn em lên tàu xe anh ấy nhất định mang hành lý lên tận chỗ ngồi của em, chờ em ngồi xuống mới đi ; mỗi lần hút thuốc anh ấy đều tránh ra xa em ; gọi điện thoại luôn bắt em cúp máy trước vì anh ấy bảo như thế mới yên tâm ; lúc cần anh ấy thường lẳng lặng để đồ ăn vào túi em mà ko để em biết rồi sau đó mới nhắn tin nói: nếu em đói thì trong túi em có... ; anh ấy tự nghĩ và gọi em bằng nickname rất ngộ nghĩnh và hợp với em ; khi vào quán luôn kéo ghế cho em ngồi trước ; chẳng nhân dịp gì tặng cho em những món quà dễ thương .........
    Nói tóm lại cá nhân em thấy mọi hành động của anh ấy bắt nguồn từ sự yêu thương và quan tâm thật sự trong mắt em đều lãng mạn và đáng yêu!

Chia sẻ trang này