1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Romario & màu áo vàng xanh : ta chia tay nhau từ đây !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario & màu áo vàng xanh : ta chia tay nhau từ đây !!!

    Vẫn biết qua luật của cuộc sống là có hợp thì phải có tan,có gần gũi thì phải có chia ly nhưng vẫn có 1 cảm giác buồn man mác khi được tin Romario chính thức chia tay màu áo vàng xanh.Xin chúc anh hạnh phúc và thành công với những dự định trong tương lai


    Trận đấu giã từ sự nghiệp quốc tế của Romario

    Hôm 10.11, trong trận đấu đánh dấu ngày giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Romario đã ghi 2 bàn thắng giúp đội Brazil đánh bại Mexico bằng tỷ số 2-1.

    Đội Brazil quy tụ những ngôi sao từng cùng Romario giành cúp vàng thế giới tại World Cup 1994, phía Mexico cũng gồm những tuyển thủ xuất sắc cùng thời với Romario. Đây là trận đấu giao hữu do chính Romario tổ chức để đánh dấu ngày anh chính thức nói lời chia tay với sân đấu quốc tế.

    Romario dù đã bước sang tuổi 38 và không được gọi vào đội tuyển Brazil từ 3 năm nay nhưng anh vẫn chưa bao giờ tuyên bố giã từ đội tuyển. Trận cầu này được coi là lời chia tay chính thức của anh.

    Trận đấu diễn ra tại sân Los Angeles Memorial Coliseum, đã thu hút hơn 50.000 CĐV đến sân chứng kiến. Kết quả đội Brazil, trong đó có 9 cầu thủ từng có mặt trong trận chung kết cách đây 10 năm, đã thắng 2-1. Romario ghi cả 2 bàn vào các phút 61 và 85.

    Romario hiện đang thất nghiệp. Tháng trước, anh đã bị CLB Fluminense sa thải vì không đảm bảo được phong độ cần thiết và cãi nhau với HLV. Có tin nói rằng, Romario sẽ quay lại khóac áo CLB Vasco da Gama - nơi anh khởi đầu sự nghiệp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Romario nói, anh vẫn còn đủ sức chơi bóng thêm vài năm nữa.


    Theo Tuổi trẻ
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mình chả khoái chú này lắm.... tinh tế nhưng cứ tỉ mỉ thế nào ấy.... phong cách bùng nổ kiểu Ronaldo hay Adriano vẫn khoái hơn... dù sao thì Romario cũng là một ngôi sao lớn.... :-) Chúc anh những điều tốt đẹp. :-)
    Bóng đá Brazil luôn có những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới... và Romario là một trong số đó... :-)
  3. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Romario là một trong những cầu thủ tinh quái nhất thế giới, tôi nghĩ ở một mức độ nào đó có thể còn hơn Maradona. Cứ xem như là Jindo vậy.
    Tôi vẫn còn nhớ như in những pha đi bóng suốt nữa chiều dài sân rồi xỉa ngón chân đưa bóng wa tay thủ môn. Tuyệt.......... Còn nữa chứ, cứ xem World Cup, trong trận gặp Nga, anh có một cú đánh đầu, ặc ặc, VDV bóng chuyền bật cao cũng chỉ như thế là cùng.
    Như ai đó nói: "Phong độ chỉ là nhất thời, Đẳng cấp mới là vĩnh cửu" tôi thật sự bị thuyết phục khi Romario đã phấn đấu như thế nào bất kể tuổi tác để những 2 lần đựơc tổng thống Brazil đích thân năn nỉ HLV trưởng Brazil cho anh tham gia 2 kỳ World Cup nhưng ko thành. Bên cạnh đó, khát vọng được thể hiện mình trong màu áo đội tuyển của anh, hơn khối đứa, nhất là mất thằng VN như Văn Quyến, Mạnh Dũng, Tấn Tài ( cái màn quỳ lạy là làm ông cu'' nhất).........
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu tôn vinh Romario: 39 năm vẫn chạy tốt
    39 phút có mặt trên sân, ghi 1 bàn thắng, Romario đã chính thức chia tay sân cỏ trong trận đấu nhằm tôn vinh anh giữa ĐT Brazil và Goatemala (3-0) ngày hôm qua, 28/4 tại Sao Paulo. Tuổi 39 không còn cho phép Romario chơi trọn thời gian, anh được thay ra bằng Grafite ở phút thứ 39.
    Tuy nhiên chỉ với chừng ấy phút, Romario vẫn kịp thể hiện bản năng săn bàn danh bất hư truyền như thời hoàng kim. Phút 17, Romario kịp thời có mặt đúng vị trí đánh đầu vào lưới, sau khi thủ thành đối phương vất vả đấm bóng sau cú nã đại bác của Ricardinho (hai bàn thắng kia do Anderson và Grafite ghi). Đó là bàn thắng thứ 71 và là lần khoác chiếc áo vàng thứ 84 của lão tướng này. Anh muốn tặng bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế cho cô con gái nhỏ Ivy mới sinh không may bị bệnh đao.
    Trận đấu đã ngừng lại hơn 5 phút khi Romario rời sân trong vòng tay của những đồng đội thân thiết ngày nào như: Rai, Branco, Viola? 35.000 khán giả có mặt trên SVĐ Pacaembu đã chứng kiến buổi tôn vinh huyền thoại sân cỏ đầy cảm động. ?oTôi cực kỳ hạnh phúc với những gì đạt được trong sự nghiệp. Xin cảm ơn tất cả fan hâm mộ vì sự ủng hộ dành cho tôi?, Romario phát biểu trong nước mắt và hoa. 19 năm, với hơn 900 bàn thắng (chỉ kém vua bóng đá Pele), vô số danh hiệu cá nhân và đồng đội quá đủ biến cái tên Romario trở thành bất tử trong làng túc cầu thế giới.
    Khoảnh khắc bất tử của Romario
    Khi Romario de Souza Faria chào đời ngày 29/1/1966 tại Rio de Janeiro, cha mẹ anh đâu dám kỳ vọng đứa trẻ sơ sinh còm nhom sau này trở thành người hùng của nền bóng đá Brazil. Romario may mắn được trời ban cho những kỹ năng bóng đá siêu việt giúp anh biến thành khổng lồ trên sân cỏ, bất chấp sự khiêm nhường về thể hình (cao 1m69 và cân nặng 72 kg). Hiếm có tiền đạo nào trong bóng đá duy trì được phong độ săn bàn cao suốt sự nghiệp như Romario. Từ Vasco de Gama, Eindhoven, Barca, tới Fluminense, ở đâu có anh, ở đó có bàn thắng. Không có thủ thành nào trên thế giới không run rẩy khi nghe tên Romario. Dùng chân, đầu, ngực, ống quyển, vai? để ghi bàn, cùng với độ dướn siêu đẳng và cảm giác chọn vị trí dứt điểm hoàn hảo, bàn thắng của Romario luôn đem đến cho công chúng sự đa dạng và tính bất ngờ.
    Cá tính của Romario cũng đáng nói. Thuộc tuýp sống theo bản năng, ít chịu vào khuôn khổ, Romario cũng vì thế từng gặp nhiều khó khăn với giới truyền thông ở những nơi anh đặt chân tới, thậm chí ngay tại quê hương của mình. Đứng vào hàng ngũ Selecao từ năm 1987, nhưng lại bị bỏ rơi tại Italia 1990 dù lúc đó đang nổi đình nổi đám tại Hà Lan. 3 năm sau, do sức ép dư luận, HLV Parreira mới cho triệu tập lại Romario và đấy chính là quyết định sáng suốt nhất của nhà cầm quân này. Hình ảnh Romario và Bebeto dẫn dắt đoàn quân Brazil lên đỉnh cao thế giới 1 năm sau đấy mãi sẽ là ký ức khó phai trong lòng khán giả. Hay như quãng thời gian anh cùng Barca thăng hoa tại La Liga cũng vô cùng đẹp đẽ và ấn tượng?
    Romario chưa giải nghệ hoàn toàn, có chăng chỉ là bóng đá đỉnh cao. Có vẻ anh định sang Anh chơi bóng cho một đội nghiệp dư. Romario vẫn muốn ra sân và ghi bàn, dù ở đẳng cấp nào, bởi anh không thể sống thiếu bàn thắng.
    Những cột mốc đáng nhớ
    CLB từng thi đấu:
    Vasco de Gama (1986-88, 2000-02), PSV Eindhoven (1988-93), Barcelona (1993-95), Flamengo (1995/96, 1997-99), Valencia (1996/97), Al Saad (2003), Fluminense (2003/04)
    Thành tích:
    3 lần vô địch giải Rio de Janeiro (1986, 87 với Vasco de Gama và 96 với Flamengo)
    4 lần vô địch Hà Lan (1989, 89, 91, 92), 2 Cúp QG Hà Lan (89, 90) cùng Eindhoven
    2 lần VĐ Tây Ban Nha cùng Barcelona (1993, 94)
    Vô địch World Cup ?T94, Copa America 1989 và 1997 cùng ĐT Brazil
    Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1994.
    Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2000.
    7 danh hiệu Vua Phá Lưới bang Rio de Janeiro (1986, 87, 96, 97, 98, 99, 2000)
    3 danh hiệu Vua Phá Lưới Hà Lan (1989, 90, 91)
    1 danh hiệu Vua Phá Lưới Tây Ban Nha (1994)
    Huy chương bạc Olympic Seoul (1988)

    (Theo Báo bóng đá)
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    có lẽ 1 trong những điều đáng tiếc nhất của bóng đá thế giới là không chứng kiến được bộ đôi Romario-Ronaldo tung hoành trong 1 kỳ WC

Chia sẻ trang này