1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Romeo và Juliet mà lấy nhau thì bọn nó li dị nhau từ lâu rồi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Romeo và Juliet mà lấy nhau thì bọn nó li dị nhau từ lâu rồi

    Không biết ông nào sáng tác ra cái câu

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Tình hết vui khi đã trọn câu thề

    ________________________________________________

    Ờ nghĩ ra cũng đúng đấy chứ nhờ
    Cùng lắm cao trào là: "Anh mãi mãi yêu em" "em cũng thế em cũng mãi yêu anh; anh yêu của em; dù cho lên thiên đường"

    Sau đó là sao nhỉ; ờ ; nhân vật phải chết rồi hết phim; chứ lấy nhau về rồi thì chán lắm

    Cuộc đời vợ chồng hết ngày này đến ngày khác là một chuỗi tiểu tiết không nên thơ.

    ___________________________________________
    Còn con cái nữa chứ
    Lại còn tiền nong
    Người Pháp hay người phương Tây nói chung còn có xu hướng lấy nhau không đẻ con

    Hoặc yêu mà không kết hôn

    Hoặc chỉ lợi dụng mối quan hệ để ....xxx... chứ ko yêu

    ______________________________________________

    "Em sẽ yêu anh dù cho em có phải chết"

    Nhưng tiếc thay em lại không chết; chẳng lên thiên đường mà lại sống sờ sờ trên cái mặt đất cơm áo gạo tiền này.

    Hiện thực bò sát đất. Một hành động "thô lỗ" cũng đủ làm mất hết cả lãng mạn.

    Khiến cho tình yêu ta vỡ hả em?

    ______________________________________________

    P/s: Hưởng ứng phong trào tên topic ấn tượng và buồn cười vãi
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tình là tình nhiều khi ko mà có
    Tình là tình nhiều lúc có cũng như ko

  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bác king hoàng ơi .Sao chủ đề bác lập ra... lúc nào cũng tình tình ai ái . Chật hết cả cái box ....
    Bác thất tình thế kia ạh .Có cần tiểu hương giúp chăng !
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Giúp cái gì?
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ờ; nhiều khi không mà lại có! Vậy thì sợ gì không có?
    Nhiều lúc có như không; vậy thì có làm cái gì?
    Thoáng có thoáng không...
    Cái còn thì chẳng còn; cái mất thì chẳng mất...
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dạ , tiểu hương vốn nhạy cảm hơn người nên sẽ dạy bác hiểu lòng dạ con gái thế nào ! Thế bác muốn Tiểu hương giúp gì nữa ạh !
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hay nhỉ ? Thế lòng dạ con gái thế nào vậy tiểu hương?
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    thế kinh-kinh còn gì mất gì thía
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    An ủi vỗ về phải không tieuhuong nhỉ?
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bắt được 2 cái tội nhé
    Thứ nhất: ăn cắp lối viết của Mây
    Thứ hai: Spam
    Biết tội chưa?

Chia sẻ trang này