1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Romeo và Juliet mà lấy nhau thì bọn nó li dị nhau từ lâu rồi

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mrk chưa xem phim cổ tích huh? Chàng và nàng cưới nhau rồi họ sống hạnh phúc đến trọn đời, thì đấy, từ chỗ đó đến cuối đời họ hạnh phúc đến nỗi nếu mà làm phim tiếp thì chỉ toàn cảnh chàng và nàng ngồi tựa mạn thuyền, bồng bềnh sóng nước thật êm ái ngọt ngào .... xem nữa có mà chán chết.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tội 1:Ừ nhỉ . Có lẽ em phải bán chị chiaki cho Mây để mua bản quyền lối viết ~_~
    Tội 2:Thế thời thế thế thế phải thế!
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Được truanang sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 21/03/2008
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Để tiểu hương tư vấn cho bác Kinh hoang chút ạh .Xong phải trả công cho tiểu hương đấy nhé !
    Thứ nhất : phụ nữ có thiên chức làm mẹ .Đấy là thiên nhiên giao cho phụ nữ từ hàng tỉ năm nay . Và phụ nữ luôn đi tìm hình mẫu cho con của mình từ người đàn ông .Phụ nữ thích con thông minh sẽ tìm đàn ông thông minh , thích con khoẻ mạnh sẽ tìm đàn ông khoẻ mạnh . Thích con xinh đẹp sẽ tìm đàn ông đẹp trai .
    Vì có sẵn thiên chức làm mẹ nên tình yêu của người phụ nữ dành cho con là rất lớn , đúng nghĩa hơn phải nói là tình thương bác àh . Thế nên phụ nữ rất nhạy cảm với những trường hợp thương tâm . Bác thử nói là bác khổ lắm ,ko có tiền mua xe máy phải đi taxi đến trường . Ko có nhà riêng để ở phải ở khách sạn . Ko có nước để uống phải uống bia thay nước . ... Phụ nữ sẽ cảm thấy thương tâm lắm , các chị sẽ ôm bác vào lòng kéo đầu bác dựa vào ngực ( như trẻ con ý mừ ) , vỗ về ôm ấp đầy yêu thương .
    Chứ ko phải như đàn ông hay lầm tưởng là cứ kiêu căng , ngạo mạn là phụ nữ thích đâu ạh , sai hết rồi ! Cứ phải thi thoảng ( nhớ là thi thoảng ) tỏ ra yếu đuối để nhận được lòng thương cảm của phụ nữ , dần dần quen rồi sẽ thành tình yêu sau ... . Lúc nào cũng mạnh mẽ là thiếu sáng suốt .
    Đây là nguyên tắc thứ nhất ạh .
    Nhưng tiểu hương sẽ ko nói hết đâu .Nói xong bác thành bách chiến bách thắng khổ chị em phụ nữ lắm ạh .Tiểu hương ko phản bội chị em đâu . Ngoan nha bác King hoàng !
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ừh chán thật .Lúc đấy lợi dụng nàng ngủ chàng phải trốn đi câu cá tí cho vui ^)^ . Câu cá xong chán chê , quay về thuyền tựa vào lòng nàng ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra .
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thời thế thế thời thế thời phải thế
    Bán đi kinh-kinh ui, cứ để trong nhà thế lày ăn hít thóc gạo
  7. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    truanang ơi đổi nghề đi làm đạo diễn đi U_U
    .....Nhưng chàng có ngờ đâu trong lúc chàng đi câu cá, nàng cũng đi bắt tôm rùi nướng chấm muối ớt chén, chén xong quay về ngồi trên thuyền ngủ như chưa tỉnh dậy tí nào *_~
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị Hiền nghĩ giống ý Huongnhu gùi. ( Spam chị chút nhé? )
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chèn ui , vậy chị Hnhu có bán tiểu hương đi để mua thơ ko ạh ! Tiểu hương sợ lắm ....!
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn đẹp sao , chị Hiền nhỉ . Tôm nướng chấm muối ớt , nghe ngon quá .Ước gì. ...

Chia sẻ trang này