1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong Ca

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi HotXoan, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Vào nghe mọi người hát !
    Đang bùn nẫu ruột !
  2. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Miềng thích câu nài
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    nối anh gần em chiếc hôn nồng
    nhưng như ai đó từng nói, trong tình yêu 2 trái tim hướng về nhau là đủ còn cần thì cần rất nhiều nhưng lại hóa hư không

  4. tuongchay

    tuongchay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    tét đấy anh ngumo đừng treo em ná
    http://www.cuahangtructuyen.com <== Click vào đây để xem toàn bộ sản phẩm của em
    Địa chỉ bán hàng: (Cửa hàng) số 76 phố Hoàng Đạo Thành - P. Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội.
    Nick YM: cuahangtructuyen_com
    Tel: 0906528755 hoặc (04)5593820[​IMG]
  5. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi.....tình anh....tình đó vẫn đậm sâu.....yêu em yêu mãi muôn đời.....dù có lìa xa.....tình đó không hề phai.........yêu em...yêu trọn con tim....
  6. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng
    Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương
    Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh
    Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh
    Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa
    Vì sao không quên đi đam mê trong mầu trắng kia.
    Anh ơi anh hay chăng cha mẹ đã cho anh hôm nay
    Giờ đang khóc đưa anh về cõi mơ
    Vì sao ma tuý kia mang anh tôi ra đi suốt đời
    Vì sao ma tuý kia gieo bao đau thương khắp đời
    Vì sao anh không biết rằng đời còn xanh còn hi vọng
    Và ngày tháng đang chờ anh
    Đời gọi anh trách than anh nghe không anh cõi nào
    Người yêu anh vẫn đây đôi mi xanh xao thẫn thơ
    Vì sao anh đi nhanh quá nhanh, để lại đây bao ước vọng
    Chỉ còn đó tiếc thương đầy vơi
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên..
  8. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày
    Gần 3 h rồi mà ko buồn ngủ
  9. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hoa Có Vàng Nơi Ấy
    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
    Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
    Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
    Anh trách anh tại sao với hoa không cùng chung đời
    ĐK:
    Buồn hoài chi ta ơi
    Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa xa
    Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
    Tình cũ dâng trào
    Đường về không gian xưa
    Đá rêu xanh đi về mình ta
    Chiều về hoang phím đàn
    Một phút giây nào mình khóc cho nhau
    Mình cùng xanh trong mưa
    Em ánh trăng mờ anh là trời thơ
    Ngày tìm đến cuối trời
    Người lãng quên rồi đời đã chia đôi
    **
    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm
    Xin đừng mang dĩ vãng xưa trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vẫn đưa anh về bên người..
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ... Nhưng thà đau , đau một lần rồi thôi

Chia sẻ trang này