1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong Ca

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi HotXoan, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji71

    jumanji71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gió có nói với lá non, rằng mắt em trong ngần . Em tung tăng đến nơi này, gọi gió về cho lá bay . Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời, còn ta với nồng nàn ... .
  2. o0obankemo0o

    o0obankemo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Biển cạn
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Giọt đắng cay thấm tan vào không gian ...
  4. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu cho em
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây.
    Nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt môi môi em thơm nồng
    tình yêu vương vương má hồng
    sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới.
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương...
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0

    ..................................
    I''ll always look back
    As I walk away
    This memory will last for eternity
    And all of our tears
    Will be lost in the rain
    When I find my way back
    To your arms again
    But until that day
    You know you are
    The queen of my heart
    So let''s take tonight
    And never let go
    While dancing we''ll kiss
    Like there''s no tomorrow
    As the stars sparkle down
    Like a diamond ring
    I''ll treasure this moment
    Till we meet again
    .............................

  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Mưa về trên khúc hát, lắng nghe nhạc buồn đợi bóng hình ai. Đi tìm một thoáng hơi xa, con đường giờ là kỷ niệm...
    Bài hát Phố xa
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im nghe gió hát...
  8. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người Nói
    Ta hay ngồi một mình,
    cho đêm dài quay quanh.
    Lật từng trang dĩ vãng,
    với kỷ niệm đau.
    Ta vẫn cứ không tin rằng,
    người đã ra đi.
    Người nói sẽ ở mãi, ở mãi bên ta
    Những lời nói hôm nào,
    vang vọng quanh đây.
    Thành ngàn tiếng nói trong lòng,
    dầy xéo con tim.
    Ôi! Những tiếng thì thầm,
    trở về quanh đây.
    Kìa hình em thấp thoáng,
    chớp tắt trong đêm
    Người nói sẽ suốt đời,
    người nói sẽ suốt đời...yêu nhau.
    Người nói không bao giờ,
    người nói chẳng bao giờ... xa nhau
    No no no no
    Người nói sẽ muôn đời,
    người nói vẫn muôn đời bên nhau.
    No no no no
    Giờ thì ta đau xót,
    khi cuộc tình tàn phai,
    (Cho cuộc tình tàn phai)
    Buông chìm theo nước mắt,
    cho ướt đôi mi.
    (Cho đôi ngoan ướt đôi mi)
    Từng tiếng khóc trong đêm dài,
    nhưng chẳng mấy ai nghe.
    (Em ơi không ai nghe tiếng anh).
    Đời mà sống với dĩ vãng,
    chỉ mang đến đớn đau.
    No no no no ./.
  9. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn ở trên tớ bình tĩnh nè.
    Bạn có biết quan trọng là bạn nói gì hay ko?
    Còn lời người nói thì thui, cho bay theo gió
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Love is all around me. And so the feeling grows....
    Mỗi khi xem phim "love actually" mình đều xem đi xem lại 2,3 lần cái đoạn đầu phim,rồi đến đoạn Billy mack hát.

Chia sẻ trang này