1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything ^^
    I believe in angels, something is good in everything I see
    I believe in angels, when I know that time is right for me ^^
    I''ll cross the stream, I have a dream
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ... Phút hẹn hò giờ đây khép lại! Thân nhẹ nhàng như mây. Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui...
    .........lovely.......
  3. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hát cái gì cả, chả biết câu nào phù hợp tâm trạng cả.
    Có hòa hợp được không khi quan điểm cả 2 khác xa nhau?? Khi mình bắt đầu thấy mệt mỏi, thất vọng và chán nản??
  4. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
    Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều...
  5. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc khóc đi đừng ngại ngùng
  6. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1

    Quên đi hết
    Những tháng ngày
    Những đắm say
    Những nỗi buồn
    Không ai hay
    Ánh sang nào
    Nơi cuối trời
    Trong tiếng cuời
    đầy nước mắt
    Khi thời gian dường như ngừng trôi, cho màn đêm trở nên dài thêm
    Khi màn sương giăng trên lối về
    Bước chân rã rời
  7. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của em ở trường
    Là cô giáo mến thương
    Cô yêu em vô hạn
    Dạy dỗ em ngày tháng
    Em yêu biết bao nhiêu
    Mẹ của em ở trường
    Mẹ của em ở trường
    Là cô giá mến thương
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ...when i need you, just close my eyes and i''m with you...
    ...when i need love, hold out my hand and i touch love.
  9. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em!!!
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Năm mười mười lăm hai mươi, năm mười mười lăm hai mươi

Chia sẻ trang này