1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một chiều em đứng cuối sông
    Gió mùa thu rất ân cần
    Chở lời kinh đến núi non
    Những lời tình em trối trăn
    Một thời yêu dấu đã qua
    Gót hồng em muốn quay về
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà...
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    bà ơi bà , cháu yêu bà lắm :|
  3. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    I don''t care who you are, where you''re from, what you did...as long as you love me...
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời...
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn hát cả bài cơ, ko thích hát một đoạn T.T
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhận ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
  6. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
    Tươi thắm những con đường...
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy... => Thơ
  8. chungDino

    chungDino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thơ hay :D
  9. chungDino

    chungDino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Tâm tư tàn tệ tình tan tác.
    Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
    Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc.
    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
    Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
    Lả lơi lạnh lùng lòng lẻ loi.
    Canh cánh cồn cào càng côi cút.
    Mỏng manh mệt mỏi muốn một mình.
    dâng trào làm thử 1 bài cho nó máu
  10. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    rồi khi mưa gió biết ai vỗ về..

Chia sẻ trang này