1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Tỏ?ưp 3 - Hoa cỏ?Êi Sông Đuỏằ'ng ( Trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepmeomeo

    diepmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, chào cả nhà nhé!
    Cho mình tham gia với, đăng ký bây giờ có muộn quá không nhỉ?
    Thôi để mình gọi trực tiếp cho Trung Thu.
  2. HaThai1010

    HaThai1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    còn 2 xuất hả anh điêu , cho em xin 1 xuất zậy, chả mấy khi. zưng mà 9h em mới tới đó được, có giữ cho em được không đấy.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cụ thể địa điểm thả Đèn Trời tối nay:
    Nhiều bác hỏi em địa điểm đoạn đó nên sáng nay đành đi chụp lại. Vội quá máy tính lởm đã bỏ Shop nên vội resize ảnh bị sai tỉ lệ theo 2 chiều, out nét hết. Post tạm chỉ dẫn mọi người. Đoạn này đúng ra bác nào biết chứ nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi thẳng đường Đặng Thai Mai rồi đến ngã 3: rẽ phải
    [​IMG]
    Men theo đường làng quanh co rồi đến ngã 3 tiếp: rẽ phải
    [​IMG]
    Men theo đường Hồ. Qua Khách Sạn Tây Hồ( chỗ này rất dễ nhầm vì không gian giống chỗ mình thả)
    [​IMG]
    Đứng từ Khách Sạn Tây Hồ nhìn sang chỗ Biệt thự ngói đỏ( đó chính là chỗ mình Thả, bậc cầu lên xuống). Cách nhau bởi 1 Hồ Sen.
    [​IMG]
    Men theo Hồ Sen tới ngã 3: rẽ trái
    [​IMG]
    Đây mới là nơi chúng ta Thả Đèn Trời và Hoa Đăng. Đúng bậc thềm lên xuống nước và có dòng chữ dưới đường, phía trong là khu Biệt thự. Đó là dấu hiện nhận dạng đúng.
    [​IMG]
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhìn cái đường mà đến e cg~ chản nhận ra, khó đi quá a Điêu ạ!
    E xin thông báo lại lần nữa thời gian và địa điểm thả đèn tối nay ạ.
    Thời gian: 7h30 tối.
    Địa điểm: bến Đèn trời( a Điêu đã post chỉ dẫn)
    Mọi n` nhớ đến đúng giờ để nhận đèn.
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với cả nhà là nhìn sơ đồ em chả hỉu phải đi như thế lào nữa? Dù cái khu đó đi lại cũng khá nhiều.
    Em chỉ hỏi 1 câu thui: Có phải chỗ lần trước mình thả không? (lần gần đây nhất ý, lúc ý cái ngõ đi ra hồ Sen bị bịt, nhà mình vòng vèo đi thẳng, qua khách sạn, rùi rẽ trái, lại rẽ phải????)
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    èo đường đi lòng văn vòng ra phết nhỉ.
    Em cũng hình dung ra chỗ này, có phải ra chỗ đầm sen, chạy men theo khách sạn không hả bác chủ thớt?
    Sợ đến tối ko nhìn rõ mốc nhà để rẽ ý ạ...
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lên đường nào ^^ Trung Thu thật vui nhe mọi n`
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến nhà dưới sự hộ tống của a Điêu và Hoàng Tiến, hihi, sướng!
    E iu mọi n` lắm lắm, SN e hnay thật là vui, thật đông vui, lại nhận đc thật nhiều lời chúc từ mọi n` nữa chứ, hy vọng RHC nhà m` mãi thân thiết và vui vẻ.
    Ngày mai e sẽ post thu chi chi tiết ngày hnay. Lần sau có khi nhà m` chuyển nghề đi buôn hoa đăng quá ^^ , nhà m` chuyển hết sang biu Zi nít có khi lại lãi to ^^
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 15/09/2008
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt Rong Chơi Hội mình xin có lời cảm ơn:
    * Cảm ơn mọi người đến vui Trung Thu với thành viên Rong Chơi Hội - box Du lịch - TTVN. Trung Thu năm nay diễn ra rất vui vẻ trong không khí nô nức như trẩy hội. Cũng do quá đông, những hội khác cùng Thả Đèn Trời và vui trung Thu tại Hồ Tây. Bạn bè em ở box khác tràn sang chung vui. Đúng là chỉ khâu chỉ đường thôi mà chết mệt a lô bao nhiêu cuộc của mọi người. Vì vậy có đôi chút sai sót và đôi chút là hỗn loạn. Cá nhân em nhận xét là thành công và rất sì tin.
    * Cảm ơn bạn bè bên Photovn: Cảm ơn bác Tùng chủ hội và các tay máy đã tác nghiệp cho mọi người. Tớ sẽ đòi ảnh tất cả mọi người đêm Trung Thu.
    * Cảm ơn chú em Haibien: Cảm ơn nhà quay phim Hải Biên. Hôm nào xử lý xong post lên mọi người kỷ niệm.
    Đôi chút áy náy:
    * Hôm nay Đèn Trời không nên nhiều cũng do lỗi lớn của mình. Đúng là " ngoài trời thì chỉ có tin mình thôi". Mình đã test rất kỹ " Hàng mời từ Thái Bình vừa chuyển xe xong, bấc mới nó bảo công nghệ mới" chỉ thiếu nước thả thử thôi. Lỗi này do mình. Nói thật lần sau chả tin thằng nào, phải thả thử thôi. Nhóm mình quyết định Thả Đèn Trời đúng 1 tuần nên thời gian bó buộc nhiều.

    Chúc mừng Sinh Nhật em Trung Thu:
    * Sinh nhật tràn đầy ánh nến, sao trời, lung linh ánh nước và bầu trời đêm mang theo bao ước nguyện bao lời chúc. Chúc cho em cho bạn bè cho nhân loại hoà bình hạnh phúc....

  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lời mời lời cảm ơn "Hậu Trung Thu":
    * Hôm nay danh nghĩa là sinh nhật hội Rong Chơi Hội. Rong Chơi Hội thoát thai từ Hội Đèn Trời khi mình lần đầu tiên chập chững bước vào box DL là Trung Thu năm trước. Thực ra sự phân chia nhóm box Du Lịch chỉ là tương đối, bản chất box DL là một nhà mà thôi. Đúng bản chất năm nay đơn giản chỉ là
    " Chúng ta cùng vui Trung Thu" thì đúng hơn. Năm nay rất vui vẻ nhờ bạn bè các box và box Du Lịch cùng tham gia.
    Do quá đông nên mình không tiếp đón được bạn bè chu đáo, đồng thời chưa làm quen và cảm ơn được bàn bè đến chung vui. Vì vậy mình quyết định làm bữa

    " Thả Diều đêm Mỹ Đình ngày 23/9/2008 "


    PS: Đúng ra ngày 23/ 9 mới là ngày sinh nhật hội nhỉ! Hôm nay Trung Thu đúng ra em đã Hùng Tâm Cái Thế định gập cả làm Thả Đèn Trời và Thả Diều nhưng vướng thả Đèn Hoa Đăng nên hội quyết định bỏ Thả Diều. Nhân đây làm bữa Thả Diều gọi là quay lại tuổi thơ tý chút, đồng thời gặp mặt trò chuyện cảm ơn số bạn bè cũ, mới hôm nay đến. Mấy khi có dịp nhỉ! Cũng là cái Duyên

Chia sẻ trang này