1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Tỏ?ưp 3 - Hoa cỏ?Êi Sông Đuỏằ'ng ( Trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 25/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đèn Trời lại tiếp tục thả:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thắng áo đỏ đó là bạn em đó. coi kỹ em đứng ngay bên làm hướng dẫn viên kỹ thuật he he. coi kỹ nữa là con em nó đứng đó, mang đi giới thiệu nhưng mải chơi, quên béng mất.
    Hờ hờ cứu đèn, cũng tranh thủ cuỗm được một quả pháo...nói chung năm nay mát tay, mỗi một đèn toi còn đâu 5,6 đèn đều lên cả.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những ánh mắt dõi theo và những lời ước nguyện những kiểu làm đỏm của các cô nàng. Lúc đó bóng tối mênh mang quanh họ chỉ làm nền và tô điểm thêm vẻ đẹp của các cô nàng.
    Đối lập giữa Đen và Trắng, giữa Bóng Tối đại diện sự tà Ác và sự thánh thiện của người Phụ Nữ.
    " Em như ngọn nến lung linh xoá tan màn đêm u tối mịt mù"
    " Em như Công chúa Tuyết hiện hữu giữa Địa ngục tối tăm tăm tối "
    " Em như ngọn nến trắng soi sáng bước đường anh đi"
    [​IMG]
    Thiên thần và Ác Quỷ( mặt nạ)
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 16/09/2008
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    kaka ảnh phản ánh "trân thực" quá hự hự
    Cơ mà không biết bác xạ điêu có hay đi chụp ảnh ko mà post ảnh ầm mĩ lên thế kia? Hỏi ý kiến mẫu chửa nhể không khéo con người ta phản ứng ầm ầm lên giờ.
  5. phuongngoc314

    phuongngoc314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các bác ý chụp còn chả hỏi ý kiến nữa là post. Mẫu cứ gọi là xa xẩm cả mặt mày
    Anyway, tuy tớ ko p là người nhà Rong chơi hội nhưng hôm đấy tham gia với mọi người cũng rất vui. Thx ban tổ chức nhiều
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Giai Thoại: Tấm Cám

    Cô Tấm

    Cô bán hàng rất đam mê và cặm cụi. Không ngờ đang làm việc có kẻ đằng sau định Ám....Sóc ngố ơi! Chạy đi chạy đi có thằng đằng sau định Ám hại: có quân gian đằng sau cầm súng:
    Lại nói về Sóc "ngố". Sóc "ngố" sinh ra trong làng quê nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Khi cô ra đời thì đã không thấy cha mẹ đâu mà chỉ thấy bà nội. Bà nội cô nói " họ đã bỏ đi khi cô ra đời" họ ở thành phố. Từ đó đến nay cô và bà rau cháo nuôi nhau. Hằng ngày Sóc "ngố " thường theo bà ra bến sông bắt tép, mò cua bắt ốc. Ngày ngày đoạn tháng thấm thoát đã 19 năm kể từ ngày cô ra đời. 19 năm sống làng quê yên bình và mộc mạc đã không ngăn nổi cô.
    Và rồi Sóc " ngố" - lên Thành Phố - bán Xổ Số - để tìm Bố
    . Ở thành phố nơi phồn hoa đô thị , nơi xô bồ và cám dỗ. Sóc "ngố" với bàn tay trắng và không nghề nghiệp cô đành hài lòng với nghề bán xổ số. Ngày nối ngày cô lại thực hiện công việc nhàn chán đó và mong một ngày được gặp người cha, người mẹ của cô. Thật trớ trêu thay ông trời trêu nghẹo lòng người, tất cả vốn liếng của cô đã bị tịch thu sạch trong một lần bán vé số trên phố bị công an tóm. Chiều hôm đó là rằm Trung Thu cô lang thang trên Hồ Tây nơi Bến Hàn nơi Bến Nhật nhớ về triền sông triền đê quê. Nơi đó những năm rằm Trung Thu cô vẫn thả Đèn Hoa Đăng....ôi! Đèn hoa Đăng ...ngồi lặng nhìn và nghĩ về ngày xưa và chợt nhận ra nước mặt đã tuôn rơi....cô nhớ quê nhà . Lúc đó cô ước vọng nơi Bến Nhật đêm Trung Thu năm nay sẽ lung linh Đèn Hoa Đăng như quê cô. Ý tưởng đó khát vọng đó đã thành hiện thực và cô đã nhân ý tuởng đó cho nhiều người. Sóc "ngố" đã trở thành bán Đèn Hoa Đăng từ đó....
    [​IMG]
    Bán được mấy Xu. Sóc người vui với niềm vui: ngày hôm nay ta đã có tiền dành dụm gửi về cho bà ở quê:
    [​IMG]
    Những chiếc Đèn Hoa Đăng của Sóc ngố:
    [​IMG]

    Cô Cám

    Những kẻ cạnh tranh Bán Đèn Trời:
    [​IMG]
    Cám rao" ơ ơ bà con mua đi, giá rẻ giật mình đây"
    [​IMG]
    Đã có rất nhiều người mua hàng của Cám trong khi đó chỉ lác đác vài người mua hàng của Tấm:
    [​IMG]

    Khúc ca buồn của Tấm( Sóc"ngố)

    Buồn bã và chán chường nhưng Sóc " ngố" vẫn không bỏ cuộc. Cô ngồi lặng lẽ đợi một cái gì đó đổi thay. Một đổi thay trong cuộc đời cô. Sự rộng ràng, háo hức, sự nhộn nhịp bao quanh không gian Hồ Tây nhưng quanh cô cảm giác gì đó sự cô đơn. Họ có đôi có cặp có bạn có bè. Giờ đây cô ngồi đây cặm cụi trong sự đơn côi. Cô vẫn thường mơ trong giấc mơ " có 1 chàng hoàng tử sẽ tới đón mình " .
    Nhưng ông trời đâu có tuyệt tình bao giờ đã có người làm bạn với cô. 2 người con gái chơi đùa rất vui vẻ họ như đôi bạn thân:
    [​IMG]
    Từ lúc nào cô cảm thấy tình bạn thật thiêng liêng:
    [​IMG]
    Nụ cười lại nở trên môi cô:
    [​IMG]

  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Khúc ca ngọt ngào của Tấm( Sóc"ngố)

    May mắn lại mỉm cười với cô. Tối hôm đó khi đêm đã gần khuya màn đêm dần buông xuống. Lúc đó gánh hàng Đèn Hoa Đăng gần còn nguyên. Cô cùng người bạn chuẩn bị dọn hàng. Bất ngờ người khác đi qua . Anh ta hỏi mua Đèn Hoa Đăng. Cô bảo " giờ này còn thả đèn gì nữa" Anh ta cương quyết sẽ mua và mua hết số Đèn Hoa Đăng. Cô mừng rỡ như khóc oà. Nhưng anh ta nói có 1 điều kiện là cô hướng dẫn cách Thả Đèn Hoa Đăng. Cô đồng ý....
    người mua Đèn không ai khác là Đại Gia buôn Kim Hoàn nổi tiếng Hà Thành. Tên gọi Huy "ongkhoi" .
    Và đêm đó cô Tấm ( Sóc "ngố) và Huy "ongkhoi" Thả Đèn Hoa Đăng. Cô nhớ lại tuổi thơ và vui vẻ hồn nhiên như thở nào. Chàng trai Huy "ongkhoi" mặc nhiên ngồi ngắm nhìn người thiếu nữa mộc mạc đó, giản dị vào trong lòng mình lúc nào không hay. Sau lần đó họ lại thỉnh thoảng gặp nhau và họ mến nhau lúc nào không hay.
    " Tình trong như đã mặt ngoài còn e". Họ đã không dời xa nhau như hình với bóng. Bên bến trăng bên chiếc đèn Hoa Đăng họ đã thề nên hẹn biển với nhau:
    [​IMG]
    Cô Tấm Sóc "ngố" bên chàng hoàng tử Đại Gia vàng bạc đá quý Huy "ongkhoi":
    [​IMG]
    Những tháng ngày hạnh phúc bên nhau:
    [​IMG]
    Họ cùng Thả Đèn Trời và mơ ước hạnh phúc mãi mãi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghịch như trẻ thơ:
    [​IMG]
    Đúng là đôi này nghịch hết mức:
    [​IMG]
    Kẻ tung người hứng cũng ra trò:
    [​IMG]
    Đèn trời
    Em đốt ngọn đèn trời
    Đèn rực sáng long lanh
    ***g giấy gió mỏng manh
    Căng tràn hơi và gió
    Đèn trời đêm soi tỏ
    Khuôn mặt em rạng ngời
    Đèn ơi nhớ những lời
    Em nguyện cầu, ao ước
    Em mong đèn bay được
    Đến những phương trời xa
    Mang vui đến mọi nhà
    Đêm Trung Thu hạnh phúc ​
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Kết thúc có hậu của Tấm

    Hạnh phúc nhỏ nhoi không còn nữa. Ai nỡ cắt mất duyên tình. Éo le éo le ...gia đình nhà Huy "ongkhoi" là Đại gia giàu có bậc nhất Hà Thành nhưng rất nề nếp gia phong. Tục trọn Vợ nhà này vẫn tuân theo từ thời Tổ tiên truyền lại. Huy "ongkhoi" phải chọn vợ trong rất nhiều cô gái hóa trang mặt bịt kín.
    Huy "ongkhoi" buồn bã nói với Sóc "ngố" nhưng họ vẫn tin tình yêu có thể nhận ra nhau. Đêm đó Sóc "ngố" trang điểm rất kỹ càng và tin chàng hoàng tử của mình sẽ nhận ra Sóc:
    Cô trang điểm rất kỹ:
    [​IMG]
    Đeo mặt nạ Hóa trang tới "Lễ tìm Dâu". Nụ cười vẫn hiện hữu đôi môi:
    [​IMG]
    lại hơi buồn suy tư 1 chút:
    [​IMG]
    Kiêu sa nghĩ đến mình sắp làm Công chúa :
    [​IMG]
    Nụ cười lại nở:
    [​IMG]
    Đúng là hạnh phúc luôn đến người tốt. Chàng hoàng tử Huy"ongkhoi" dễ dàng nhận ra cô. Hạnh phúc vô bờ bến. Họ làm lễ "Động Phòng Hoa Chúc"....ý nhầm...em xin lỗi các bác... làm lễ ăn hỏi ngay tại trận. Lễ ăn hỏi diễn ra rất thân mật:
    [​IMG]
    Nhà trai nhà gái - quan viên 2 họ ngồi uống nước thưa chuyện rất đầm ấm và tình cảm. Họ tác hợp cho đôi lứa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó lễ cưới của họ được tổ chức rất hoành tráng. Tấm đón bà nội ở quê lên. Cô sống chàng hoàng tử Huy"ongkhói" rất hạnh phúc. Về sau mọi người chỉ thấy họ lúc thì ở Mù Căng Chải lúc Y Tý, Lũng Cú......
    Giai thoại mối tình của họ được người đời truyền tụng mãi...mãi đến ngày hôm nay và sau này....
    The End!



  9. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với tên Điêu này, đúng là điêu hết chỗ nói . Bạn tập hợp lại ảnh của các bác chụp hôm đó, nếu nhóm mình muốn burn đĩa thì tớ burn cho
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------
    Ơ xin phép gì nhỉ! Tớ đi Phượt toàn đi chụp gái Tắm suối. Các cô gái này còn tơ hơ cơ ...mà post ầm ầm có xin phép gì đâu?

Chia sẻ trang này