1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Tỏ?ưp 3 - Hoa cỏ?Êi Sông Đuỏằ'ng ( Trang 23).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 25/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những mảng màu sáng tối:
    " Đèn Trời và bóng đêm". Lại sự tương phản của Hy vọng của ánh sáng của niềm tin và bóng tối mênh mang đen ngằm như địa ngục tối tăm.
    [​IMG]
    Hớ hớ.....
    Đèn Hoa Đăng: Bớ người ta...có người định đốt chúng tôi.
    Đèn Trời: tiên sư Đèn Hoa Đăng tránh ra cho ông mày bay lên.
    [​IMG]
    Vẫn chưa lên như đùa giỡn. Lần này đúng là trò mèo vợn chuột. Mèo: Đèn Trời, chuột: Đèn Hoa Đăng.
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng Bán Đèn Trời:
    [​IMG]
    Sương khói mù mờ. Phải chăng là cõi âm nơi ngự trị các oan hồn. 2 kẻ Bán Đèn là: 2 quỷ Vô Thường. Bán Đèn để soi sáng Cõi Luân Hồi. Soi sáng cầu Nại Hà.
    [​IMG]
    Truyền thuyết Cầu Nại Hà:

    Nại hà kiều: Cầu Nại hà, là cây cầu bắc ngang sông lớn mà người đi đến đó không biết cách nào để đi qua cầu cho khỏi té xuống sông, nên hỏi nhau: Nại hà? Làm sao?
    Tương truyền, nơi cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc, cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng xúm lại xé thây ăn thịt.
    Các âm hồn nơi Âm phủ, khi đến cầu nầy, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm
    Thơ rằng
    Cầu Nại hà bắc giăng sông lớn,
    Tội nhơn qua óc rởn dùn mình.
    Hụt chơn, ván lại gập ghình,
    Nhào đầu xuống đó, cua kình rỉa thây.
    Nhiều thứ rắn mặt mày dữ tợn,
    Ngóng cổ trông mắt trợn dòm người.
    Gắp thây nuốt sống ăn tươi,
    Vì bày thưa kiện, móc bươi xúi lời.

  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tập thể đây Rong Chơi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thi nhau cầm đèn:
    [​IMG]
    Đến lượt Ongkhoi:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ...rượu cần. Rượu Trại chính hiệu. Tiếc là Du Lão Anh Hùng hôm đó không có mặt nên em đã đổ 5 lít rượu Trại của em xuống Hồ Tây. Mời tất cả mọi người Thả đèn Trời tối hôm đó lấy nước sông thay rượu để cạn chén. Khớ khớ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những cô hồn? Là ai nhỉ?
    [​IMG]
    Bến Nhật Bến Hàn tắc đường:
    [​IMG]
    Đứng ngồi thả Hoa Đăng:
    [​IMG]
    Chú em đi cùng Đường Lâm. Quên mất tên:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những vị khác mọc sừng:
    [​IMG]
    Nguời bán đèn có ở khắp nơi. Rong Chơi Hội túng quá rồi. Tất cả ra đường Bán Đèn ....hu hu..... Sơn béo chưa bán được đèn thế mà Thu chill_8x đã định lấy tiền. Dã man ghê cơ...
    [​IMG]
    Vẫn chưa bán được đèn:
    [​IMG]
    Làm dáng:
    [​IMG]
    Tập nhảy sạp:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tập thể này:
    [​IMG]
    Cùng nâng Đèn Trời:
    [​IMG]
    Những Âm Binh:
    [​IMG]
    Cùng hội cùng thuyền. Năm nay vẫn một số người cũ nhưng đã ít đi rất nhiều, một số người mới:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cùng tranh cướp Đèn Trời:
    [​IMG]
    Ta là người Chiến thắng:
    [​IMG]
    Người hùng đi dần vào huyền thoại:
    [​IMG]
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    có cái đèn nào chua bay lên mà đã bốc cháy như năm ngoái ko Điêu ơi! năm ngoái về được để thả dêng, nhưng năm nay ko có mặt tiếc ghê!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ảnh đẹp quá anh Điêu ạ tiếc là năm nay em ăn TT trong sự bình lặng và cách xa cái ồn ào vốn có của đất Hà Thành...Dù sao năm nay anh cũng đã đứng ra tổ chức 1 buổi TT vui vẻ cho tất cả mọi ng` kòn chuyện đèn trời ko lên năm nào cũng vậy mà anh có cái may cái rủi nên cái j` cho qua dc thì cho qua nhưng em cũng có cảm nhận đèn trời năm nay ko đẹp bằng năm ngoái(khẳng định 100%) giấy đèn nhầu và dèn ko đc thẳng khi ở trên cao...
    @pác bán đèn: pác nóng tình ngang ông anh Điêu òy...bác bảo aĐ nói ko bằng thg` em học cấp 2 của bác mà bác lại rủ bác Đ liên hoan xác thịt...em thì cũng thuộc dạng bề dưới của các bác thôi nhưng mà ở cái tuổi của em cái chuyện liên hoan xác thịt nó xưa rồi chỉ dành cho bọn 9x tóc xanh mỏ đỏ háu chiến mà thôi...Chắc bác cũng là ng quen biết rộng khi nào bị bắt nạt có khi phải nhờ bác ra tay giúp đỡ thg` em này vậy...
    @anh Điêu: vẫn nóng tính vậy sao anh...bỏ qua đi rút kinh nghiệm cho năm tới...đèn ko lên chắc cũng là do có 1 số ng` thả lần đâu mà anh...Ko oánh nhau ko hiểu đc nhau...em thấy anh với bác bán đèn tính giống giống nhau đó...

Chia sẻ trang này