1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    H nè mà nhà mìn chưa ai zìa àh??? Chắc lại nhậu nhẹt zoài hở.
    Hnay chắc nhà m` chả ai tắm bùn đc zoài. ^^ Ảnh ót vầ thì mag za ngay ná. Đừng om mà nó thiu mất.
  2. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có màn mặc Bikini tắm bùn, ngồi chờ hóng ảnh xem thực hư thế nào
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khà khà! Người đầu tiên điểm danh đây:
    1. ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU...
  4. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ điểm danh dầu tiên nhé!h về đến nhà rồi vẫn tự hỏi 1 đứa chịu rét yếu như mình làm sao có thể chịu đựng đc đến h này hu hu lạnh quá ! đoanh cuối về ko chào được mọi người về nhà mạnh khỏe chứ?
  5. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chậm hơn anh điều rồi biết thế mình viết ngắn đi hai câu
  6. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lạnh thế này làm j` mà tắm đc bùn. Bác e vừa đi về, n` ta ko làm nóng đc bùn. Ha ha
  7. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    không có bùn nhưng có khoáng các bác nhể? bác trang anh bác ý chộp được ảnh áo tắm của các chị em đấy post lên đi bác ơi
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoàn hôm nay đi gồm 9 người, chia làm 5 xe. Lúc sáng trưa đi BA VÌ. Chiều đi Thanh Thuỷ. Đến Thanh Thuỷ đang tắm thì tự nhiên thấy một bác lò dò từng bước một trông rất gian đang ngắm bắn anh em mấy kiểu đang tắm. Hoá ra là tranganh.
    Cảm ơn bác tranganh đã rất nhiệt tình làm guide qua điện thoại và liên hệ trước cho anh em. Một người rất nhiệt tình và chu đáo.
    TB: Buồn cười nhất là chiều nay. Tranganh gọi điện cho mình qua điện thoại bàn. Lúc sau mình gọi lại cho tranganh không nhìn số tưởng là di động hoá ra gọi về số cố định gia đình.
    Xadieu_2000: ....tít tít tít
    Cố định nhà tranganh: alô
    Xadieu_2000: tranganh à!
    Cố định nhà tranganh: alô
    Xadieu_2000: tranganh à ( 3 lần nữa)
    Cố định nhà tranganh: ai đấy.... ( giọng có vẻ là phái nữ)
    Xadieu_2000: ( giật mình sao máy di động tranganh lại con gái cầm. Giọng có vẻ đứng tuổi. Xadieu sừng người. Chưa hiểu vấn đề gì một phút bối rối lòng nhưng với trí thông minh trời phú
    nghĩ rằng tranganh quên điện thoại ở nhà. Mẹ tranganh đang cầm).
    Xadieu_2000: ( thâm tâm đã nghĩ ra là mẹ tranganh. Nhưng mình quên lại nói nick bác ý! Phải nói tên mẹ tranganh mới hiểu)
    Xadieu_2000: Bác ơi Dũng có nhà không ạ? Cho cháu gặp Dũng
    Cố định nhà tranganh: Dũng đi vắng rồi!
    Xadieu_2000: thắc mắc. Bức bối. Sau ông này đi đâu lại không mang di động theo. Hẹn mình ở Thanh Thuỷ mà gần tới giờ rồi chưa tới...
    Xadieu_2000: Cháu chào bác ạ!
    Xadieu_2000: lẩm bẩm khấn tên tranganh. Thằng này hẹn mình lại vứt D Đ ở nhà...
    TB : Đúng là trách nhầm bác tranganh. Khờ khờ ... Xin lỗi!





  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thông báo khẩn:
    Do tình hình khắc nghiệt nhưng mang tính chất lãng mạn và phù du ở Ba Vì của chúng ta hôm nay. Đi giữa biển mây trắng xoá và giọt sương buồn man mác rơi lên tóc lên hàng my. Sương mù dày đặc , giá lạnh phong sương .........................
    Nên tôi cảnh báo những ai mang máy ảnh đi hãy bảo quản để tránh hỏng máy. Hãy làm ngay nhé!
    Số lượng máy ảnh hôm nay mang đi chụp dưới trời Sương mù dày đặc ( rất dể hỏng ống kính, lạnh băng, sương):
    Tránh hỏng máy :
    - Rút hết pin ra khỏi máy ảnh
    - Lau sạch pin
    - Lau sạch máy ảnh ( không sấy)
    - Dùng hạt chống ấm hoặc cho vào phòng điều hoà
    - Trong 2, 3 ngày tới không nên bật nguồn và dùng pin. Hãy để nó hút ẩm máy ảnh đã
    TB: Máy ảnh hôm nay của tôi cũng bắn rất nhiều kiểu ở Ba Vì dưới sương mù và mưa rơi rả rích. Trời hơi mưa vẫn để bên ngoài. Tối về trời mưa quên không cho vào trong áo mưa. Tối về thấy ướt hết túi đựng máy. Sờ vào máy lạnh như băng. Không biết nó có còn sống không và Len có bị ẩm không? Hu hu...máy ảnh ơi! Mày hãy khoẻ lên...
  10. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là không có ảnh luôn ah?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này