1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ynanshui

    ynanshui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Không biết tết này có lạnh không, nếu có chắc nhóm chúng tôi hỏng kế hoạch ăn tết ở miền Bắc năm nay mất.Có một số thông tin , nhờ các bạn giúp nhé.Dự kiến của nhóm là
    - Ngày 28 (âm lịch) nhóm sẽ đi những nơi trong thành phố như : văn miếu ,cổ loa,phủ thành chương,lăng bác,bát tràng(nhóm không biết ngày đó , lăng bác và bát tràng có tham quan được không )chợ hoa ven sông hồng
    - Ngày 29 (âm lịch)nhóm đi về hướng Hà Tây tham quan chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, thànhcồ Sơn Tây,Quan sơn,đường lâm..
    -Ngày 30 (âm lịch)nhóm đi về hướng Bắc Ninh đến các nơi như : phù lãng,thổ hà, đồng kỵ, chùa dâu, đền bà chúa kho (các ngày này có thể vào tham quan các làng nghề được không các bạn )
    Mỗi nơi ,nhóm chỉ ghé qua một chút thôi, vì muốn đi nhiều nơi và không có nhiều thời gian.Với lại thấy hình các nhóm đi trước post lên đẹp quá
    Đây chỉ là kế hoạch thôi, nhưng nhóm không biết sắp xếp đường đi như vậy có hợp lý không ,nơi nào nên đi ,nơi nào nhóm đã bỏ sót và sẽ đi theo dường nào .
    Mong các bạn bỏ chút thời gian góp ý hộ nhé .
    Thank các bạn nhiều nhiều
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------------
    Lịch trình của bạn quá bất hợp lý và không thể thực hiện được trong 1 ngày. Cho dù bạn chỉ cần đi qua và đứng lại để lưu dấu chân cũng không thể kịp được.
    Bạn nên xác định và tự vạch ra Lịch trình cụ thể để mọi nguời góp ý. Chứ cứ nói chung chung thế khó lắm! Điều đầu tiên là MỤC ĐÍCH chuyến đi là gì:
    - Hiểu biết, khám phá
    - Chụp ảnh
    - Rong chơi, vui vẻ
    - Đi để lấy điểm, đi để biết
  3. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  4. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chí ý đã só ý thì ae nhà m` cg~ góp chút tình chứ nhể
  5. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Loan nhắn địa chi? cụ thê? rof ra?ng đi na?o? Có khuyến mại gi? ko nhê?? Có thê? mi?nh sef la?m va?o thứ 5 hoặc chu? nhật, có gi? chị sef up thông tin lên sau. Mọi ngươ?i nhớ theo dofi va? tham gia đâ?y đu? nhé
    A? ma? quán em la? quán chuyên đô? nướng hư?? Lại pha?i ngô?i ngoa?i trơ?i a?
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Abuse số 1 Lê Ngọc Hân là quán của Loan.
    Ngồi trong nhà, ngồi bệt thì lên tầng 2, ngồi bàn thì ở tầng 1.
    Lẩu nướng ngon. Trên mô tả kĩ thế rùi, mà hok chịu ngó
    Khoản discount thì thôi rồi.
    Fieu măm 2 lần ở đó, lần nào cũng được discount
  7. ynanshui

    ynanshui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời góp ý của bạn xa diêu.Mục đích chuyến đi của nhóm chỉ là đi cho biết .Sau này khi quay lại miền Bắc , nhóm sẽ đi từng nơi lâu hơn và tìm hiểu nhiều hơn.
    Vì nhóm không có bản đồ của Hà Nội, Hà Tây và Bắc Ninh, nên không sắp xếp được thời gian di chuyển và sắp xếp cung đường sao cho hợp lý được.
    Nhóm dự định di chuyển bằng xe gắn máy ,sẽ cố gắng xuất phát thật sớm và về trẽ Lịch trình có thể sẽ kéo dài đến trưa mồng một.Buổi chiều sẽ tiếp tục đi Bãi Cháy -không biết chiều mồng 1 có xe đi bãi cháy không bạn
    Nếu lịch trình như vậy không thể thực hiện được,vậy ngày 30 nhóm có thể ngủ lại ở Bắc Ninh , để sáng mồng một tiếp tục cuộc hành trình không ?Và có thể ở nơi nào để đi tiếp
    Nếu được nhờ bạn và các bạn khác góp ý tiếp cho nhóm chúng tôi nhé.Vì cuối năm , công việc có liên quan đến số liệu bận rộn qúa,cũng không có nhiều thời gian lắm.
    Thank các bạn nhiều
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    anh ah, tốt nhất anh về hanoi tối 30 ăn tết cho có hok khí, ở Bắc Ninh thì chẳng có cảm giác giao thừa miền bắc bằng hanoi đâu, bắc ninh chỉ cách hanoi có 30km thôi, giao thừa hanoi đẹp cho những ng thik lang thang ăn tết xa nhà như anh, còn em thì ở nhà ăn tết với gia đình cho đầm ấm
    Lịch trình của các anh thiết kế tour 3 ngày quá tham, hok đi đc đâu
    theo ý kiến của em thì mùng 1 chắc sẽ hok có xe oto đâu, dân bắc khác với dân nam là ngày tết thường quây quần bên gia đình, còn ng miền nam thì ngày tết họ thường đi du lịch, cho nên anh thik thì mùng 1 tết dậy sớm chạy xe gắn máy về bãi cháy cũng okei, đường vắng lắm, phóng tít mù nhé,
  9. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    report theo my style:
    trời rét mướt, 8 tên khởi hành lúc 7h30, thiệt tình là tớ phải thốt lên rằng chưa bao h tớ đi với đội nào phóng nhanh, bạt mạng như những tên này, nhanh quá, lúc đầu tớ còn theo đội hình nhưng sau đó thì hok, ngửi khói tầm n mét, trong số xe còn lại có 1 bạn nữ cầm lái mà sao bạn lái lụa thế, hô hô
    Cuối cùng cũng lên đến chân VQG Ba Vì, đương lên đỉnh khá đẹp, quanh co "cứ gọi nà"..., thêm nữa là sương mù dày đặc, tầm nhìn khoảng 10m, đi thật thik
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung những ng bạn cân 3 khi leo đỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    show hàng này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này tớ rất thik
    [​IMG]
    Đây là bức diễn tồi nhất
    [​IMG]
    1 lúc sau hội ngộ thêm 1 đồng chí nữa, tay bắt mặt mừng, sung sướng lắm vì gặp dân ttvn tận trên này, hehe
    oánh chén, sau đó quay trở ra đi thanh thuỷ với lòng háo hức đc ngâm bùn, nhưng tiếc thay vì 1 lý do lãng nhách, mất điện nên hok tắm bùn đc, cả bọn đành phải tắm bể bơi, bể thì bẩn, có lẽ chỗ đấy ít khách, 1 tháng mới thay nước 1 lần, nhờn nhờn, âm ấm, nhảy xuống mới biết cảm giác nó khó tả thế nào, hehe, sướng lắm
    Trên cầu trung hà:
    [​IMG]
    hoa
    [​IMG]
    tắm xong lại oánh chén,oánh lắm chén thế hok biết, gặp tranhanh trên đó, đc thưởng thức thịt lơn chua thanh sơn do tranganh cất công mang đến. Nhận xét về món đó:
    ưu điểm: Ngon, ăn như nem thính hoặc nem tai
    nhược điểm: ít quá
    Chấm điểm: 8
    Kiến nghị: yêu cầu đc ăn thêm để nhận xét 1 cách chính xác hơn nữa
    6h tối, vê nhà, trời tối nhanh chóng, giá rét thổi vù vù quanh tai, 5 chiếc xe nối đuôi nhau, nửa đường, trời mưa, lạnh cóng, mắt nhoè đi, nước bắn đầy mặt, ướt đẫm, cuối cùng cũng về nhà, thank u vinamilk 4 reading
    P.s: tình hình là chưa thấy chị chủ quán confirm lại vấn đề ăn uống nhỉ, chắc đang ôm nhau với điêu trên MS, răng đập vào nhau chí choé
  10. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy em về đến đoạn Hầm BigC thì bị thủng lốp may mà có hàng sửa xe gần đó em phải dắt 1 đoạn,thay cả săm,may quá,nó mà thủg trên Đoạn Láng-Hoà Lạc thì vỡ mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này