1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    cho em sđt bác trưởng đoàn nào, coá ra cổng ĐH XD roài biết đường gọi chứ.
    Dự báo hum đó cực rét, nhà mình nhớ mặc ấm
  2. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đến nơi rồi thì đoàn ô tô và đoàn xe máy tụ lại đi chơi cho đông vui chứ nhỉ?
  3. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chắc hộ tớ là những ai đi ô tô nào để còn xếp
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sure là 2 đoàn tụ hợp nhau lại rùi.
    YM của pa''c xa_dieu, trưởng đoàn nè: xadieu_2000
    Tel: 0982.589.979
    Hoặc: 0983.096.601 xin gặp Việt
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ gọi sớm cho bác ngủ mơ
  6. promise2007

    promise2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cung muon di nhung con phu thuoc vao gia dinh va sep, lieu co the cho em so cua Ban to chuc ko, de em lien lac truc tiep. Xi'' cho em cho ngoi tren xe nhe''. Tat ca la bao nhieu tien nhi, se em xin me em, hi`
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    số ĐT ngay ơ? trên kia co?n gi?, đ/c cha? chịu nhi?n gi? ca?
    Đaf vậy lại co?n gof ko dấu nưfa chứ.
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho cháu một chân ôm đặt gạch với ạh mai
  9. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cho em xin hai chân nhé! 2 ôm hoặc 1 xế 1 ôm tự tiện đặt gạch cho bích vân thiên luôn!
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khà khà...điểm danh cái nào!
    VỀ ĐẾN NHÀ RỒI!
    Đang ở cơ quan. Về tàu lúc sáng nay lúc 5h30 ở ga Hàng Cỏ. Một chuyến đi Sapa cũng rất tuyệt. Mở đầu một năm mới TUNG HOÀNH NGANG DỌC.
    Tổng quan chuyến đi:
    lần này đi Sapa, Bắc Hà và Simacai không được đẹp lắm( hơi 6677 : xấu xấu bẩn bẩn). Vì không đúng mùa và vì quá lạnh , chợ Phiên cũng quá nhỏ chưa họp To . Hoa Đào, Hoa Mận, Hoa Ban đều không có, sương mù kín mít Sapa. Nhưng cung đường đi Phượt = xe máy rất tuyệt. Đóng từ Sapa - Bắc Hà - Simacai - Simacai - Bắc Hà - Sa pa. Tuyệt nhất là đóng đường đêm đi đường Bắc Hà, rồi vượt đèo Lào Cai lên Sapa trong đêm. Đường đi đúng = niềm tin, không nhìn thấy một cái gì luôn, không nhìn thấy cọc tiêu chỉ đường, chỉ nhìn lờ mờ thấy Vạch trắng căn đường. Lúc đó chỉ căn vào Vạch trắng và giờ phút đó chỉ cầu mong các bác thiết kế Đường Bộ chính xác , không ăn bớt. Buồn cười và kinh khủng nhất là lúc Vạch căn đường ở giữa đứt đoạn dài, lúc đó không còn gì cả để bấu víu, chỉ sợ bay xuống vực. Tầm nhìn là 1m, pha, cốt vô tác dụng, đường vắng teo không một bóng người, không một nóc nhà dân, mưa nặng hạt, rét căm căm, sương mù kín bưng. Đi = niềm tin.
    Tả Phìn cũng rất tuyệt, đi Săn Tuyết hụt ở Tả Phìn. Tả Pìn đẹp hơn Simacai và Bắc Hà.
    Vẫn là có Duyên đeo đẳng với mình CÂN 3 suốt chặng đường gần 300km đường đèo. Lại TAY TO HƠN CHÂN. Lúc đó mình lại lâm vào cảnh TỬ SINH. Lại nhớ hình ảnh của
    MỘT MÌNH MỘT NGỰA MỘT THƯƠNG
    TA CHÍNH LÀ TRIỆU THƯỜNG VÂN - TRIỆU TỬ LONG
    Nhớ hình ảnh Quan Thánh ( một người tôi ngưỡng mộ cả đời vì chữ TRUNG, chữ NGHĨA) lúc bảo vệ 2 chị dâu . Lúc đó thâm tâm ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU như một Sứ Mệnh và trách nhiệm đè nặng đôi vai.
    Khà khà....giờ không ngại bố con = nào đi đường Núi, Đèo ngay trong đêm rồi. Bây giờ không ngại các bác Minsk đi đường Núi vào trời trăng sao nữa rồi! Giờ đã thấy bình thường.

    Giờ mình thích đi kiểu thời tiết khắc nghiệt nhất. Nghiện cảm giác và không khí, không gian lúc khắc nghiệt và nguy hiểm nhất đó là:
    - Đi 1 Xe máy Vượt đèo trong đêm > 10h đêm, lúc trời mưa tầm tã, sương mù mù mịt che kín đường, tầm nhìn là không nhìn thấy gì cả, chỉ bám Vạch trắng căn đường uốn lượn như Con Rồng, nhiệt độ là - 2 độ đến + 10 đô C, đèo 3 người. Lúc đó mới cảm nhận Vạch Trắng Kẻ Đường thường ngày Vô Tri Vô Giác mà lúc đêm tối mình đi sau thân thiết như ngươì bạn thân, trông đẹp đẽ như một con linh vật RỒNG trong TỨ LINH: LONG , LY, QUY, PHƯỢNG. Lúc đó như một TRÒ CHƠI. Hay...
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 12/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này