1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Fieu cảm thấy 7pm xuất phát thì hơi muộn (Fieu đi xe máy)
    Hiện tại, Fiêu và xế quyết định 5h30'' có mặt ở cổng ĐH XD, cũng là đề phòng tắc đường nên 6pm sẽ xuất phát.
    Đi sớm
    Vào sớm
    Ăn uống
    Nghỉ ngơi
    >>> 0h có sức mua đồ tốt
    Bạn nào đi sớm cùng với mình thì 5h30'' có mẹt tại cổng ĐH XD nhá
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ có 4 xe, 5.30PM sẽ xuất phát, tập trung ở cổng Parabol Bách Khoa, cùng Join nhé!
    NAM: 0904203456
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tùy các bạn căn giờ đi Xe Máy nhưng mà đã là nghề nào cũng có quy luật, quy tắc của nó. Nghề chơi cũng vậy, phiên chợ Viềng cũng vậy.
    Đi chợ để Cầu May, có người lấy tiếng đi Chợ Viềng thì đừng để đi rồi bị người đời dè bỉu và coi khinh.
    Đã là dân chơi thì hãy hành động cách dân chơi.
    Đã là dân Phượt có phong cách dân Phượt.
    Đã là dân hành hương có quy tắc dân hành hương.

    Dù bạn có là ai? Đầu đường xó chợ, nhà lầu xe hơi hay mặt quần khoét lỗ ở giữa, khố rách áo ôm hay không mảnh vải che thân. Hay bạn cưỡi BỈM 760, MÉC S600, Lexus 460, Audi Q7L thì họ tuân theo quy luật:
    - Nếu dân Hà Nội thì thường họ đi vào khoảng 7, 10h tối bắt đầu xuất phát ở Hà Nội. Lúc đó nhìn từ Phủ Lý, rẽ Nam Định nườm nượp khách. Nhất là đoạn vào Viềng Phủ và Viềng Chùa. Ô tô đi nối đuôi nhau như Đom Đóm sáng rực cả một góc trời hàng chục km. Đẹp. Không quen nhau nhưng nối đuôi nhau như thành đoàn.
    ( họ không bao giờ đi sớm)
    - Nếu đoàn nào xuất phát sớm thì khi bước chân vào chợ Viềng phải là >= 10h đêm. Không ai vào sớm hơn giờ đó.
    Dân Sành Sứ như tôi thừa hiểu giờ nào là giờ của Ma và Quỷ. Nên cá nhân chúng tôi thường vào đúng giờ Ngọ: Giờ Ngọ > =11h đến 1h . Đúng 1 canh. Thường tôi vào khoảng 11h30 bắt đầu đi gửi xe. Vào chợ là đúng nửa đêm. Đó mới là dân Sành. Dù đông nhưng đó mới là giờ chính chợ. Chợ Ma mà,. Họp lúc giao giữa Âm và Dương. Đến khoảng 1h hoặc hơn 1 chút chúng tôi rút ngay.
    Nghe nói từ thời bà tôi còn trẻ thì chợ Viềng phải đặt một thau nước trước mỗi hàng quán. Họ không mặc cả mà người bán nói giá bán nhưng người mua rút được bao nhiêu trong ví, ít thì đưa ít, nhiều thì đưa nhiều. Cầu may thì không được lăn tăn thiệt hơn. Chậu nước để nhúng tiền khi khách trả. Nhiều quán quên kiểm tiền và nhúng vào chậu nước, đến sáng tiền biến thành đồng Âm Phủ.
    TB: Mình chỉ hiểu là như vậy còn các bạn thích nghe thì nghe nếu không thì tùy. Tặng các bạn câu sau( không hề nhạo báng và nhắc nhở như những người bạn. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. ):

    Danh dự cả đời các bạn do các bạn tạo ra nhưng cũng có thể hủy hoại trong chốc lát.

  4. tomato2009

    tomato2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em là em ko biết cứ đến đấy em alo cho bác xạ điêu bác bảo đi sao thì em đi thế Nghiêm chỉnh chấp hành mọi kỉ luật của bác điêu
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @xadieu_2000: Có nhất thiết thế không đồng chí.
    Tớ và các bạn cũng may mắn chẳng phải dân Phượt theo cách hiểu của cậu, cũng không hành hương, cũng chẳng là dân chơi....chỉ là nghe tiếng chợ Viềng thì đi mà thôi, sao phải nặng nề thế. Đi sớm hay muộn thì cũng tới phiên chợ, vui hay không là do bản thân mình nhỉ?
    Những câu chữ, khẩu khí đôi khi không cần to tát đến vậy, cậu ah!
    chua thêm 1 câu chuyện cho vui:
    Trong đại hội tổng kết của hội nhà văn, nói về chuyện viết văn thời trước. Có ai đó phát biểu hùng hồn và có ý chỉ trích một vài người khác rằng: "Để viết về những anh hùng thì bản thân mình cũng cần phải có những đạo đức và phẩm chất của một anh hùng thì mới soi tỏ họ được".
    - Cuối khán phòng có một nhà văn, rất nổi tiếng cất giọng:
    Tôi muốn viết về phụ nữ, liệu có cần phải thiến tôi không???
  6. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Cùng Join nào!
    Tôi đi 1 xe (X-O), 17h30'' nhé!
    Đi sớm đến NĐ, nghỉ ngơi rồi đúng h hoàng đạo(như bạn XA_DIE nói)là ta xuất phát!
    Bạn Xa-Die vẫn "hương khói khó bay-bản tính khó thay " nhể!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------------------------------------------------------

    Bạn đi một hội nào đó: Hội Chùa hay Hội Viềng thì bạn là Khách Hành Hương rồi đó.
  8. cobegioivo

    cobegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    không có bác nào tuyển ôm nhỉ?
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    thế để cháu túm lại vụ này nhé!
    5h30'' cổng ĐH XD
    Tel của cháu: 0987200266
    Cháu sẽ ntin cho các bác kêu là đi xe máy trên topic này nhé!
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo, hiện tại đã chốt hết số ng đi 4 chân. Ko thể thêm(Trừ khi các bạn lập đc 1 xe mới).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này