1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chúc các đoàn 2 bánh 4 bánh đi vui vẻ thoải mái.
    Nam Định là quê tớ đấy mà chuyến này ko về được, tiếc gần đứt ruột
  2. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lên đường lào. Én ènnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chợ Viềng từ vài năm gần đây phải mặc cả rồi. Không còn trong sáng như nhà Điêu kể nữa đâu. Các bác đi cứ mặc cả cho cẩn thận vào, đừng chê bôi là được.
    Giờ dưới âm cũng kinh tế thị trường roài.
  4. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về đến nhà. Đến chợ Viềng định fone xem đội nhà mình ở đâu thì xe ôm nó làm lạc mất vợ em. Gọi điện thoại không được, nghẽn mạch suốt... thế là mải tìm vợ quên các bác luôn.
    Đi chợ Viềng năm nay thời tiết đẹp cực, đường đi cũng rộng rãi dễ đi hơn các năm trước. Hàng hoá trong chợ vẫn như mọi năm ngoại trừ 2 hàng do các ông chủ mang hàng từ Hà Nội vào là hàng cây cảnh (664 đường Láng) và một hàng bán đồ cổ thật lẫn giả cổ (rất nhiều đồ hay nhưng đắt lòi pha).
    Em cũng mua được 3 cái cây xinh xinh về nhà chơi. Mai chụp ảnh khoe bửn với các bác sau, giờ phải đi ngủ lấy sức chiến đấu bán hàng Valentine tiếp đã.
  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Binh đoàn 4 bánh về đến nhà rồi!! Điểm binh,điểm binh!!
    Kẻ nhàn rỗi thứ nhất đã xuất hiện!! Chuẩn bị..ngủ dưỡng sức cái nào!!
    Cảm ơn mọi người vì chuyến đi nhé!!!!
    Tình hình binh đoàn xe 2 bánh thế nào rồi ấy nhỉ?!! Đã về chưa hay còn vi vu phương nào ấy chứ!!!
    nào..ta cùng..lên xe khách....
    nào..ta cùng..KHò......
  6. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    lần sau tổ chức đề nghị thống nhất về mọi thứ trước nhé. Tránh tình trạng lục đục mất đoàn kết!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------------------------------
    Đúng thế! Năm nay đúng là hét giá phát kinh. Cái đĩa dạng Bát Tràng bôi tý đất bẩn bẩn, to to nó hét giá 150. ông khách trả 30k, nó bảo phải 50k. ông khách xem hàng nói
    " Tao không cầm xem thì giá 30k, tao cầm lên thì giá 20k". Sau bán luôn.
    Cái đèn dầu Hoa Kỳ cũ kỹ nó hét giá 350 K. Vài ông tượng bé xía hét giá 600k. Nhiều đồ năm trước mà năm nay hét giá phải > gấp 4 lần. Kinh thật!
    Năm nay số lượng CHÂN GỖ cực nhiều.
    Chợ Viềng Phủ Giầy năm nay có vẻ đông về đêm. Ở đây chủ yếu là dân tứ xứ kéo về vừa là đi Lễ vừa là đi chợ.
    Chợ Viềng Nam Trực mọi năm cực đông về đêm. Nhất là khoảng 12h - 2h đứng ở bắt đầu gần đền Mẫu thì đã chật cứng bê cây cảnh và đồ cổ phải vác lên vai. Cây cảnh ở Chợ Chùa năm nay rất thưa thớt và ít. Nói chung quy mô chợ Viềng Chùa năm nay kém rất nhiều năm trước.
    Đồ cổ ở Chợ Viềng Chùa thì vẫn vậy. Nhưng giá năm nay hét kinh khủng. Những quầy hàng to nhất và cũng là bề thế nhiều đồ cổ nhất có lẽ là gian hàng của anh họ tôi và mấy thằng cháu bán ở đó. Khoảng gần 3 gian hàng đồ cổ phía gần hàng Kem, đối diện với ngõ, ngõ thứ 2 song song với chùa Đại Bi. Nói chung toàn đồ vớ vẩn, nhìn mãi cũng chán.
    Cây cảnh hoành tráng năm nay cũng kém hơn rất nhiều. Năm trước gian cây cảnh cao cấp có cây si dáng đẹp, cao.....và rất nhiều cây đẹp khác. Họ phát giá là 500 triệu. Tôi trả giá 200 triệu mà không bán. Năm nay định trả thêm 300 triệu hy vọng là họ bán mà không thấy đâu.
    Cây lộc vừng là cây được nhiều người mua nhất. Vì nó mang chữ lộc, bản thân cây cũng ra nhiều lộc. Nhưng năm nay cây xấu thậm tệ. Không có lộc, có lá, chỉ xơ xơ xác xác toàn cành. Dáng thì xấu, gốc thì phẳng lỳ và rất nhỏ. Chẳng có cái gì là uy thế của 1 bonsai. Mọi năm tôi và bạn bè kiểu gì mỗi thằng làm 1 cây lộc vừng. Thằng nào hoành tráng làm cây khoảng 120 K thì gọi là kinh khủng khiếp rồi. Chở = xe máy thì to kín xe. Gốc cổ thụ, sần sùi, dáng đẹp - long xà gì đó và quan trọng là toàn lộc biếc. Không nhớ chắc không có năm có Hoa thì phải.
    Thịt bò năm nay chắc ế nhiều. Đắt lên cao quá. Năm trước mua có 70 - 75k/ 1kg. Giờ toàn 90 - 100k .
    Nói chung chợ Viềng Nam Trực năm nay hơi quá thất vọng. Quy mô và số lượng người quá ít. Tôi thiếu thiếu và buồn buồn cái cảm giác: Hoa và Hoa xen lẫn nhau. Rồi dòng người chen lẫn khi xem đồ cổ. Ngưòi đứng trước xem đồ cổ phải cố để giữ trọng tâm và gồng đôi chân để người chen lấn phía sau không ẩn bay vào hàng đồ cổ. Năm nay không có như vậy. Cũng không có không khí chen lấn, sô nhau khi mang đồ lộc ra ngoài chợ. Rồi từng tốp từng gia đình, từng nhóm ngồi nhậu nhoẹt và luộc ngay thịt bê, thịt bò ngay ven đường uống rượu chỗ gửi xe ô tô và quán hàng.
    Nhưng mọi năm thì khách đến Viềng Nam Trực lúc 5h - 8h cũng rất đông. Chắc năm nay giờ đó chợ Viềng Nam Trực mới đông cũng nên.
    Buồn buồn thiếu thiếu khi đi Chợ Viềng. Lúc về nhóm lại xảy ra những điều không hay. Càng như ngọn lửa nhóm lên bực tức và buồn. Càng bực tức càng buồn .
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 14/02/2008
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chà, mọi ng đi vậy là thành công rồi, an toàn.
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên tôi xin có lời với đoàn và thành viên đi trảy hội Chợ Viềng năm nay:
    Tôi xin lỗi với mọi người về hành vi thiếu văn hoá và không chu đáo của tôi năm nay. Có những việc người ta làm mà không muốn thế. Tôi xin lỗi các bạn và tự trách chính tôi đã không chọn bạn mà chơi.
    Hết bực tức thì lại rất buồn. Đi chơi , đi phượt để làm gì? cốt để vui, để tâm hồn được vui vẻ. Năm nay chắc là năm của vận đen của tôi. Mùng 2 Tết vác ô tô về quê để xe ở cửa nhà ông anh họ, họ cũng gần. Thằng này nó bị vợ bỏ nên tính hơi quẫn, nhưng nó lúc đó mờ mắt không nể tình họ hàng. Đập nát bét cả gương trước xe, bôi máu khắp xe ô tô, đập bẹp cả cốp sau xe, cả viên gạch đập vào cửa kính. Điên người và bực mình muốn đập thằng ôn này rồi. May mà họ hàng, làng xóm can ngăn. Đen đủi ngay từ mùng 2 tết.
    Mùng 7 Tết đi chơi Chợ Viềng. Đã 5,6 năm rồi năm nào cũng chơi Chợ Viềng. 2,3 năm đầu tiên phượt bằng xe máy sao vui vẻ và háo hức như vậy, vui vẻ và hoà vào dòng người hái lộc đầu xuân. Năm sau cứ mỗi năm lại về thấy buồn buồn, có năm đi xe máy , gần đây hay đi ô tô. Sao cứ thấy niềm vui không thấy đâu mà nỗi buồn lại tăng thêm. Cứ cảm thấy nỗi hụt hẫng không tên. Không biết có phải do Kinh Tế Thị Trường ảnh hưởng đến tư tưởng và các tổ chức, buôn bán trong Chợ Viềng hay không ? Năm nay nỗi buồn thậm tệ.
    Khi về qua Chợ Phủ Giầy lại như đổ dầu vào lửa. Một nhóm bạn vô tổ chức đã làm rất nhiều tập thể phải chờ đợi và bất bình sốt ruột. Cá nhân Xạ Điêu thì không thể kiềm chế được nỗi bất bình. Thực ra là đã kiềm chế hết sức rồi.
    Chắc là năm nay là năm đen đủi và chuốc nhiều nỗi buồn. Cũng sẽ mất nhiều bạn bè và họ hàng. Nhưng tôi sẽ không hối hận . Ít nhưng chất lượng và chọn bạn mà chơi.
    Đúng là đi càng đông thì càng mất vui. Năm đầu đi 2 người. Năm sau đi 4 người và sau này tăng lên. Người tăng lên nhưng niềm vui thì giảm đi.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 14/02/2008
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    binh đoàn 2 bánh đã đi đến nơi về đến chốn....khò khò...1 đêm thác loạn rất vui....giai nhặt lá girl đá ống bơ cả đêm.Đốt lửa nướng thịt...thơm lừng....toàn tự mình nướng mình o à.Lạnh quá hơ lửa thế là thịt cháy lúc nào o hay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này