1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ không tránh khỏi được đâu, đừng buồn và cũng đừng tự trách mình xadieu à.
    Năm mới, chẳng nên vì thế mà buồn nhỉ.
    Có chút ảnh chợ Viềng vừa về, chúc mọi người vui vẻ, quên hết bực mình nhé
    Nông cụ...mới kính cooong!
    [​IMG]
    Mua may mắn
    [​IMG]
    Ế...may mắn
    [​IMG]
    Đồ cổ
    [​IMG]
    Em tìm gì trong phiên chợ này?
    [​IMG]
    Thu hoạch
    [​IMG]
    Cám ơn đoàn của Giang_a11, Tomato2009 và các bạn đã tạo nên buổi đi chơi thú vị, mệt nhưng rất tuyệt!
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đã bình tĩnh tôi xin tuyên bố với mọi người trên Topic này và sẽ post lên box Du Lịch:

    Tôi ( Xạ Điêu ) và Ngumơ ( và các nhóm bạn của Ngumo hôm nay) chính thức đoạn tuyệt tình nghĩa bạn bè trong Du Lịch và ngoài đời.
    Nếu sau này có vô tình gặp nhau ở đường hoặc cung nào đó thì tuỳ. Thích thì chào không thì thôi. Tôi không coi các bạn là kẻ thù nhưng cũng không coi là bạn.
    Nếu cung phượt hay du lịch nào có tôi thì không có Ngumo và các bạn Ngumo. Có bạn Ngumo và các bạn của Ngumơ thì không có tôi. Nếu Ngumo và các bạn Ngumo tham gia thì ai đó hoặc chính Ngumo và mấy bạn Ngumo hãy báo hiệu nếu tôi không biết để tôi không tham gia cùng các bạn.
    Dù Ngumơ hay các bạn có Xin Lỗi tôi hay trách tôi, hay chửi tôi. Tuỳ các bạn, tôi không quan tâm. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận là tôi đúng hay các bạn đúng. Thích nhìn nhận thế nào thì tuỳ.
    Tôi tự nhận mình là ÍCH KỶ và CỐ CHẤP.
    Có người nói:
    " CHA MẸ SINH CON TRỜI SINH TÍNH" .
    "BẢN TÍNH CON NGƯỜI THÌ KHÓ THAY ĐỔI"
    Tôi quý ai thì cả đời tôi sẽ quý người đó. Tôi yêu ai dù không thành thì cả đời vẫn yêu. Còn tôi ghét ai thì cả đời cũng ghét người đó. Đó là nhược điểm lớn của tôi nhưng không thay đổi được.
    Ký tên
    Xadieu_2000
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 14/02/2008
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    thế thì em thành thật chia buồn cùng bác xạ điêu
    Chúng em 2 bánh đi vui vẻ lắm! Em còn được đi thử xe cào cào nữa nhé! Thích lắm! Mỗi tội chưa tráng trứng được vòng nào!
    Bao giờ chợ Sắt nhà em bán cái thứ ấy em cũng sắm 1 chiếc xài dần cho thích!
    Hí hí
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác hưởng ứng chương trình pót ảnh vụ thác loạn trong giá rét tối qua và sáng nay của Bác Nam, em cũng xin đóng góp vài tấm ghi lại khoảnh khắc Chợ Viềng Ngày Nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn tiếp...
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xổ số bóc hình như là 1000 VND/vé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    chẹp. sợ quá, cứ tuởng anh Điêu đoạn tuyệt với box du lịch, anh mà đoạn tuyệt thì như em đây chả có gì để đọc. Anh cố gắng vui chơi, phuợt phiếc tiếp anh nhé
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

    Bạn bè thân nhau còn có hiểu nhầm, các bác cứ bình tĩnh
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 14/02/2008
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------
    To bác MinskPro: bác đúng là Pro. Nhìn nước ảnh con máy D70 của bác ngon mắt quá. Hội minsk bao giờ có đi Vụ mới cho em join ké với để học tập kinh nghiệm Phượt và nhiếp ảnh của bác.
    Tối hôm qua thấy bác lơ ngơ ở gần chỗ đồ cổ, chỗ đầu ngõ. Nhìn thấy quen quen, nghĩ bảo là bác này gặp ở đâu, mang máng bên hội Minsk. Định gọi lại sợ nhầm. Bác dạo này húi tóc và râu ngăn ngắn hơn trước nhỉ!
    Hôm đi Đường Lâm hội minsk của bác cũng lên Phú Thọ rồi vượt phà Vĩnh THịnh sang đường lâm hội họp với nhóm của em. Rồi em đặt hộ các bác 2 mâm còn gì? Ấn tượng hôm đó bác vác con máy khủng này? Em cũng đang mơ con bán chuyên D350 mà cứ đi tít mít thế này lấy đâu ra tiền. Khổ... càng tham, trót đam mê, thích cái gì là khổ cái đấy. Nhất là máy DSLR khổ vì L, sướng của vì L.
    Các bác post ảnh cho thêm phần hương sắc và tươi tắn chợ Viềng. Chứ ảnh của em máy PS: đã mở hết khẩu, tăng hết ISO cho phép mà chụp về vẫn bị NOISE.

  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    chẹp. sợ quá, cứ tuởng anh Điêu đoạn tuyệt với box du lịch, anh mà đoạn tuyệt thì như em đây chả có gì để đọc. Anh cố gắng vui chơi, phuợt phiếc tiếp anh nhé
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------------
    À có gì đâu. Vẫn Phượt bình thường thôi. Chẳng qua không hợp nhau thì nên không đi và không chơi với nhau nữa thôi. Có thể ra đường gặp nhau vẫn chào, hỏi bình thường nhưng sẽ không đi cùng cung nào thì hơn? Quan điểm và phong cách khác nhau thì khó tạo thành một nhóm đoàn kết được. Nói Hoa Mỹ là:
    " Không cùng một đạo thì khó nói chuyện cùng nhau"
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác xadieu đã dành lời khen, Bác nhận ra em ở Chợ Viềng sao không hú lên một tiếng bắt tay nhau chúc nhau năm mới an khang nhể.
    Lần đầu tiên đi Chợ Viềng dù biết là rất khác xưa nhưng tận mắt nhìn thấy và cảm nhận nó không còn giá trị về tinh thần của Chợ Viềng ngày xưa nữa.
    Pót ảnh tiếp vậy...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thịt Hươu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này