1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hội này đi chơi về post ảnh lên cho những người không đi chiêm ngưỡng cái nào???????
  2. HaThai1010

    HaThai1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ái à . nhà mới còn thơm mùi sơn . Nào mấy đồng chí đi chơi tây Thiên sao ko treo tranh ảnh lên . Nhà mới ngại đóng đinh sợ bẩn tưường à .
  3. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    post vài cái ảnh trẻ em ở tây thiên trước vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thông cảm! Ai chẳng muốn post ảnh ngay nhưng mà còn phải nghỉ ngơi sau vụ đi chơi. Rồi lại phải loại ảnh và chỉnh sửa ảnh , rồi đến khâu post ảnh nữa. Ảnh lần này cũng rất ít ảnh và cũng không có mấy bức được như ý!

    Mình ấn tượng lần đi chơi này về mấy hôm mà vẫn đau bắp chân. Ấn tượng nhất lần đi chơi là Cân 3. Khổ nhất là mình. Đã cân 3 thì chớ! Em chim lợn lại Ôm thật chặt rồi lăn ra Ngủ. Ối dời! Làm mình phải gồng hết 2 tay lên để đỡ cả trọng lượng của 2 chị em ngồi sau. Mệt nhất là lúc phanh gấp. Cả tạ hơi... , lực quán tính dồn lên đôi tay của Xạ Điêu. Báo hại về làm mình giờ TAY TO HƠN CHÂN. Khổ thế cơ chứ lỵ...
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tay thì To hơn chân. Chân và bắp thì mỏi. Đầu gối thì chùn vì xuống Núi. Mông thì đau ê ẩm.
    Đó là cảm giác chung của thành viên hôm đó. Tuy thể xác bị dày vò nhưng may mà mọi người không nhìn mình bằng con mắt CĂM HỜN. Khà khà....may...
    Mọi người ơi! Lần sau có đi như thế nữa nhớ tiến hành cái Vụ : MÁT XA MÔNG và MÁT XA ĐẦU GỐI nhé! Cứ tiến hành Mát Xa vòng quanh là ok đấy

    Tuy đi bộ ở Tây Thiên rất xa nhưng các thành viên hôm đó rất hoà đồng và thân thiện.
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chán như con NGÁN. Nghĩ phận mình đang sung sướng phè phỡn ở Công ty cũ sướng thế! Sang công ty mới chẳng khác gì CON TRÂU . Sáng từ 6h30 sáng tới 6h30 tối. Làm như cái máy. Trưa không được nghỉ. Lúc nào cũng buồn ngủ. Lương thì hơn công ty cũ được một ít.
    Vì vậy mà ảnh ót, bài bọt dạo gần đây trên box DL của tôi hạn chế! Các chuyến đi > 2 ngày chắc cũng không dám bén mảng cũng như không dám tổ chức!

    Thôi thì đâm lao theo lao. Đã quen hơi Du Lịch rồi giờ phải hãm khó chịu quá! Kiểu này gần Tết bỏ việc sang công ty khác thôi.
    Ảnh hơi nặng và thời gian có hạn. Tạm thời post tạm mấy ảnh sau.
    SUỐI TÂY THIÊN
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    biển 19 đấy nhé.
    [​IMG]
    hoa đào nở sớm
    [​IMG]
    mỏi chân quá
    [​IMG]
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết Tây Thiên 13/1/2008.
    7h Fieu có mẹt tại cổng 2 con ngựa (Ciputra) mà chả thấy ma nào. Chờ 1 lúc có Chim và VA đến, rủ rê đi ăn phở gà. Đúng là gà có khác, hôm đó Chim chỉ đường gà thiệt
    Đã bẩu là qua cầu rùi, còn bắt người ta đi ngược lại 7.5km, rùi lại đi trở về vị trí cũ (+7.5km) --> Tự dưng chạy long nhong thêm 15km nữa
    Hehe trong lúc lạc đường, khám phá cái vườn gì xanh xanh, trông lãng mạn lắm
    [​IMG]
    Cái vườn xinh xinh đây nè
    [​IMG]
    Hehe và 1 đám đông bò lạc, đứng lố nhố ven hàng rào!
    Em Chim lần sau chỉ đường rõ ràng nhá
    [​IMG]
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi bò lạc, cuối cùng cũng gặp được đoàn ta tại ngã ba. Trong lúc mọi người ngồi chơi, xơi nước chè thì 6 đứa em long nhong trên 1 con đường bụi mù, rất quen thuộc. Khổ, nhà bán đường nó thía
    Tây Thiên đẹp, đến đường vào WC cũng đẹp
    [​IMG]
    Ngay lối vào, là 1 cây đa/đề nhìn năm tuổi, nhìn rất nông thôn Việt Nam và cực kì xanh tốt. Mở hàng bán nước chè, đắt hàng phải biết!!!
    [​IMG]
    Đã mất 5k vé vào cửa, nó còn hok cho mình chụp ảnh Ở đâu ra cái luật củ chuối thế nhỉ? Em Chim và gấu thử chụp 1 phát, lúc ra thì ôi thôi =)) nước ảnh xanh lét. Kết luận: máy ảnh dính nước nên ra được cái picture ko ra thể thống cống rãnh gì hết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    sang chúc mừng nhà mới anh Điêu cái lào...sống lâu mới biết đêm dài...post lâu mới biết nhà dài hơn đêm....mãi mới cất đc cái móng...dù sao đây cũng là bước khởi đầu cực kì thành công của Điêu đại ca cùng những người bạn.Chúc nhà mới phát tài phát lộc....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này